'Há miệng mắc quai', Diego Costa buộc lòng phải đến Chelsea

Vì lời hứa của Jorge Mendes, Diego Costa buộc phải gia nhập Chelsea.
Vì lời hứa của Jorge Mendes, Diego Costa buộc phải gia nhập Chelsea.
TPO - “Siêu cò” Jorge Mendes và cũng là người đại diện của Diego Costa đã lỡ hứa với Chelsea về vụ chuyển nhượng giữa hai bên. Vậy nên nếu tiền đạo gốc Brazil không chấp nhận đầu quân cho “The Blues” anh sẽ bị phạt rất nặng.

Thời gian qua, bất chấp việc vô số tin đồn đã xuất hiện xung quanh thương vụ Diego Costa, và nhiều nguồn tin thậm chí còn khẳng định tiền đạo của Atletico Madrid sẽ đầu quân cho Chelsea trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay, nhưng The Blues vẫn “im hơi lặng tiếng” và chưa có động thái gì về thương vụ này.

Chính sự im lặng bất thường này đã khiến giới truyền thông châu Âu tỏ ra nghi ngờ và bắt đầu “đoán già đoán non” xem điều gì đang xảy ra bên trong thương vụ tưởng chừng như đã xuôi chèo mát mái ấy. Tờ El Confidencial khẳng định như đinh đóng cột rằng Diego Costa đã bất ngờ thay đổi kế hoạch tương lai, và quyết tâm gắn bó với Atletico Madrid thêm ít nhất một mùa bóng nữa.    

Tuy vậy, ngày hôm nay tờ Marca đã tiết lộ một thông tin có thể khiến các CĐV Chelsea yên lòng: Diego Costa buộc phải đầu quân cho Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, nếu anh không muốn bị phạt một khoản tiền rất lớn. Marca giải thích rằng sở dĩ Diego Costa có thể bị phạt là do người đại diện của anh, Jorge Mendes đã ký vào một bản giao kèo với Chelsea.

Theo đó, Chelsea chấp nhận trả phí chuyển nhượng và chuẩn bị hợp đồng cho Diego Costa và tiền đạo gốc Brazil sẽ gia nhập đội bóng ngay trong mùa Hè năm nay. Nếu điều này không xảy ra, Diego Costa sẽ bị phạt một khoản tiền lớn.

Ngoài Diego Costa, một cầu thủ khác của Atletico Madrid cũng gần như chắc chắn sẽ về với Chelsea là Tiago. Đích thân HLV Jose Mourinho đã yêu cầu Ban lãnh đạo Chelsea chiêu mộ tiền vệ người Bồ Đào Nha để anh có thể giúp đỡ Diego Costa trong thời gian đầu “lạ nước lạ cái” ở Premier League.

Thực tế chuyện các ngôi sao bị há miệng mắc quai vì những lời hứa của người đại diện không phải hiếm. Điển hình nhất có lẽ là vụ Luis Figo. 

Mùa hè năm 2000, người đại diện Jose Veiga chót ký thỏa thuận với Chủ tịch Perez của Real Madrid, vậy nên Figo buộc phải rời Barcelona để gia nhập đội chủ sân Nou Camp với giá 60 triệu euro. Danh thủ người Bồ Đào Nha từng thừa nhận, vì không muốn Veiga tán gia bại sản nên anh đành trở thành kẻ phản bội đáng nguyền rủa.

MỚI - NÓNG