Giới trẻ Hà thành rộn ràng tạo dáng với sắc đỏ bằng lăng

TPO - Những ngày này, nhiều tuyến phố Hà Nội chuyển mình cuốn hút với sắc đỏ, vàng của bằng lăng.
Những ngày này trên nhiều tuyến phố Hà Nội, bằng lăng chuyển mình khoe sắc đỏ của lá, trồi non
Những tuyến phố có những dãy dài trồng bằng lăng như Kim Mã, Cát Linh, khu vực Hoàn Kiếm... trở nên cuốn hút với màu đỏ
Sắc đỏ của bằng lăng nổi bật giữa sắc xanh của những loại cây đô thị và màu sắc của phố xá
Màu đỏ của bằng lăng giữa dịp cuối xuân này dễ gợi nhớ tới khung cảnh thu của xứ lạnh nhất là trong ngày đượm nắng và gió lạnh
Màu trời, màu sơn của các toà nhà dường như trở thành nền tôn màu đỏ của tán lá bằng lăng
Trong dịp cuối tuần thời tiết dễ chịu, nhiều người dân, nhất là các bạn trẻ đã tìm đến những không gian đầy màu sắc kỳ ảo của tán lá bằng lăng trên phố Kim Mã để tạo dáng, chụp ảnh
Nhiều bạn nữ chọn trang phục áo dài trắng tinh khôi để khoe sắc giữa nền lá đỏ bằng lăng, cũng như điểm xuyết với những loại hoa tháng Tư như hoa loa kèn
Chọn trang phục dân tộc, Nguyệt Trang (ĐH Văn hoá Hà Nội) cùng với nhiều bạn nữ trong lớp đã đến tạo dáng chụp ảnh trên đường Kim Mã. Cô cho biết, đây hoạt động chụp ảnh ngoại khoá này gắn với chủ đề về dân tộc thiểu số do Khoa tổ chức
Dương Thị Định (dân tộc Lào, quê Điện Biên) lựa chọn trang phục của dân tộc mình để khoe sắc trong khung cảnh đầy màu sắc của Hà Nội
Tại khu vực Hồ Gươm, sắc lá bằng lăng cũng tạo thêm sự sinh động, mới mẻ cho thiên nhiên