Giết vợ con trong khách sạn: Cựu quân nhân thành kẻ thủ ác

Cựu quân nhân cuồng ghen
Cựu quân nhân cuồng ghen
Sau khi đâm chết vợ, kẻ thủ ác là cựu quân nhân đã bế con gái 10 tháng tuổi vào phòng tắm xả nước để cố sát hại nhưng bất thành.

Ngày 7/10, dư luận phẫn nộ khi hay tin vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại một khách sạn trên địa bàn quận 10 (TP.HCM). Nạn nhân là chị Trần Đình Phương Linh (vợ Anh, SN 1991, thường trú tại P.10, Q.10) và con gái Nguyễn T.N.Y (SN 2013) đang cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 1.

Cựu quân nhân cuồng ghen

Điều khiến dư luận bàng hoàng hơn khi Nguyễn Văn Anh (SN 1982, quê Thái Bình, thường trú tại P. Quyết Thắng, TP. Biên Hoà, T. Đồng Nai) kẻ thủ ác gây ra vụ trọng án chính là chồng của nạn nhân, cha ruột của cháu bé gái 10 tháng tuổi bị ngạt nước và là cựu quân nhân.

Theo đó, khuya 6/10, Nguyễn Văn Anh đã tìm đến cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Biên Hòa để đầu thú. Sự việc nhanh chóng được báo cho công an quận 10 để điều tra đồng thời di lý Anh từ Đồng Nai xuống TP.HCM.

Đến khoảng 0h, ngày 7/10, đội cảnh sát hình sự công an quận 10 đã có mặt tại hiện trường phòng 304, khách sạn N.M 2, P.12, Q.10. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên người chị Linh có vết đâm sâu, mất nhiều máu và đã tử vong.

Phía dưới cổ nạn nhân có một con dao Thái Lan cán vàng còn dính máu. Bên cạnh thi thể chị Linh là cháu Y. bị trùm chăn kín người đang run lẩy bẩy. Cháu bé nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu.

Khi làm việc với cảnh sát điều tra, Văn Anh đã khai nhận động cơ gây án là do bức xúc, ghen tuông vợ ngoại tình.

Theo đó, kẻ thủ ác khai nhận y từng là cựu quân nhân, kết hôn với Linh đã được hơn 1 năm và cả hai sinh sống tại nhà bố mẹ Văn Anh ở TP. Biên Hòa. Sau khi chị Linh sinh bé Y., giữa hai người thường xuyên xảy ra lục đục trong tình cảm.

Lý do, Anh bắt gặp Linh nói chuyện mùi mẫn với người đàn ông khác qua điện thoại nhiều lần nên ấm ức, ghen. Sau nhiều lần đánh chửi nhau với chồng, cách đây khoảng 2 tháng, chị Linh đưa con về sống chung với gia đình mẹ đẻ tại P.10, Q.10.

Thời gian này, Văn Anh thường xuyên gọi điện khuyên nhủ vợ quay về Đồng Nai và nối lại tình cảm như xưa. Thế nhưng, Linh đã tỏ rỏ thái độ lạnh nhạt, không màng quan tâm.

Cũng chính từ đó, cựu quân nhân đã trở nên lạnh lùng. Vì ghen tuông, Văn Anh đã bất chấp tất cả, đối tượng nảy sinh ý định giết vợ, con rồi tự sát.

Người cha tội lỗi

Để thực hiện kế hoạch, ngày 4/10, Văn Anh mua một con dao Thái Lan cán vàng thủ sẵn trong người. Sáng 6/10, Văn Anh tìm đến nhà Linh chơi. Đến 19h cùng ngày y lấy xe máy BKS 59U1- 152.24 chở vợ và con vào khách sạn N. M. 2 P.12, quận 10 và thuê phòng 304 để ở.

Tại đây, Văn Anh đã tìm mọi cách để nói chuyện với Linh nhằm hàn gắn chuyện tình cảm. Tuy nhiên, Linh tỏ vẻ không quan tâm và liên tục nhắn tin điện thoại, không màng quan tâm những lời nói của chồng.

Tức giận, Văn Anh rút dao thủ sẵn trong người rồi đâm một nhát chí mạng vào ngực trái của vợ. Tiếp đó, Anh dùng tay bịt kín miệng Linh để vợ khỏi la lớn cho đến khi nạn nhân mất máu, ngạt thở và tử vong.

Sau khi giết vợ xong, Văn Anh rút dao ra khỏi ngực vợ rồi lấy điện thoại của vợ bỏ vào bao đựng nước và sữa của con gái. Thấy con gái khóc thét đòi mẹ, Anh tiếp tục lấy khăn của khách sạn trùm kín người con gái rồi bế cháu bé vào phòng tắm đặt bé xuống nền gạch xả nước cho bé ngạt.

Sau khi phát hiện bé Y. không cựa quậy nữa, Anh nghĩ rằng con gái đã chết nên bế bé ra nằm cạnh mẹ. Nào ngờ một lúc sau, bé Y., bất ngờ nôn thức ăn ra miệng mũi và tay chân.

Văn Anh khai: Lúc đó, Văn Anh nhìn thấy con gái co giật, nôn ói thức ăn khiến Văn Anh rất đau lòng. Lương tâm người cha trong hắn chợt “sống lại”, hắn đã khóc, hối hận vì hành phạm tội của mình.

Hắn không cầm được nước mắt khi thấy con gái run lẩy bẩy nên đã đổi ý định giết con. Hắn quay sang lấy khăn lau sạch dịch trên người con. Tiếp đó, Văn Anh thấy con gái run, lạnh nên hắn lấy áo khoác của vợ đắp ngang lên người hai mẹ con.

Anh rời khỏi phòng 304, đóng chặt cửa phòng rồi lấy xe máy chạy về nhà ở TP. Biên Hoà. Trên đường về nhà, Văn Anh gọi điện báo cho anh trai về việc y vừa giết vợ con và hắn muốn chết. Lúc này, người anh trai của Văn Anh (tên V.) đã khuyên can đối tượng bình tĩnh. Sau gần 2 giờ trấn an, động viên, hung thủ đã ra đầu thú.

Đến chiều 7/10, các bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết cháu Y. nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp vì ngạt thở, cảm lạnh. Sau nhiều giờ cấp cứu điều trị, cháu đã qua cơn nguy kịch.

Đến khoảng 15h cùng ngày, cháu Y. đã hồi tỉnh và chuyển sang phòng hồi sức. Cũng theo các bác sĩ, nếu công an phát hiện chậm 1-3 giờ, có thể cháu Y. sẽ tử vong do thời điểm cháu Y. bị bỏ lại trong khách sạn, máy lạnh vẫn mở ở nhiệt độ thấp.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục, điều tra làm rõ.

Theo Phạm Nguyễn

Theo VTC News
MỚI - NÓNG