Giấc mơ từ lớp học 'Be Singer'

“Thần đồng” Nhật Minh thể hiện xuất sắc ca khúc “Thành phố miền quan họ” của nhạc sĩ Nguyễn Cường.
“Thần đồng” Nhật Minh thể hiện xuất sắc ca khúc “Thành phố miền quan họ” của nhạc sĩ Nguyễn Cường.
Khi những ngôi sao nhí Nhật Minh, Quốc Đạt, Hà Phương Linh…đốt cháy sân khấu bằng giọng hát của mình, ở cánh gà, ca sĩ Lan Hương xúc động đến trào nước mắt khi chứng kiến sự trưởng thành của học trò.

Tối 28/1, khi hàng triệu người say mê cất cao tiếng hát chào mừng đội tuyển Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình thì ở Nhà hát trường Nghệ thuật Hà Nội, những giọng ca tài năng của “Be Singer” cũng có màn trình diễn tuyệt vời nhân kỷ niệm một năm thành lập câu lạc bộ.

Khi Nguyễn Quốc Đạt, Á quân Vietnam Idol Kids 2017 cất tiếng hát “Độc huyền cầm” hay Nhật Minh, Quán quân The Voice kids 2016 trình diễn ca khúc “Thành phố miền quan họ” của nhạc sĩ Nguyễn Cường, người nghe không tin nổi đó lại là giọng ca của những cậu bé.

Rồi khi Hà Phương Linh làm bùng nổ sân khấu với “Fadel”, ca khúc được bình chọn xuất sắc top thế giới…, tất cả khán giả có mặt trong khán phòng đều muốn nhún nhảy cùng em. Bùng cháy, ma mị nhưng cũng hết sức trong sáng, những giọng ca nhí của “Be Singer” như Hồng Thư, Hằng My, Hà Minh, Gia Như, Hương Thảo, Hồng Thư…cùng nhóm nhạc dân tộc xuất sắc đã khiến đêm kỷ niệm một năm thành lập câu lạc bộ thực sự là một show ca nhạc làm say lòng khán giả.

Giấc mơ từ lớp học 'Be Singer' ảnh 1

Ca sĩ Lan Hương cùng các đồng nghiệp thổi nến mừng sinh nhật Be Singer tròn 1 tuổi. Nhân dịp này, CLB cũng tặng học bổng cho Hà Phương Linh và Hồng Thư

Trưởng thành từ ban nhạc Sao Mai, đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ, nhưng ca sĩ Đinh Lan Hương quyết định tạm dừng con đường của một nghệ sĩ biểu diễn để tập trung vào công tác giảng dạy tại Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội. Lan Hương bảo mọi thứ đều do duyên nên chị rất mát tay trong việc đào tạo học trò. Cũng chính nhờ sự mát tay mà năm nào BTC chương trình Đồ rê mí cũng mời chị tham gia luyện tập cho các giọng ca nhí, Hương cũng là huấn luyện viên trong các cuộc thi lớn nhỏ…

Ngoài giờ dạy trên lớp, Lan Hương còn kèm thêm nhiều em bé tại nhà. Rồi ngay cả việc học tại nhà cũng quá tải, chị quyết định thành lập câu lạc bộ “Be Singer” đóng tại Nhà hát múa rối trung ương với sự giúp đỡ của bạn bè.

Giấc mơ từ lớp học 'Be Singer' ảnh 2 Lan Hương trình diễn ca khúc Lời tỏ tình của mùa xuân cùng học trò Nhật Minh

Không chỉ dạy thanh nhạc, vũ đạo, guitar, “Be singer” còn giúp học sinh các khoá học kỹ năng sống. “Ở trường các con chỉ học văn hoá, nếu chỉ dạy hát mà không bổ trợ kỹ năng sân khấu, giải phóng hình thể thì không thể tạo nên sự hứng thú. Kinh nghiệm gần hai mươi năm đi dạy cho mình hiểu điều đó và mình cố gắng để hỗ trợ tốt nhất các con”- ca sĩ Lan Hương chia sẻ . Chị cũng tâm sự, riêng thanh nhạc, học sinh phải học cả về dân ca, nhạc nước ngoài, vì nếu các con muốn tham gia các cuộc thi lớn thì không thể chỉ hát một chất. “Làm khó các con cũng là một cách giúp các con thể hiện mình, khoe được chất giọng.

Giấc mơ từ lớp học 'Be Singer' ảnh 3 Nhóm nhạc dân tộc đã có phần biểu diễn xuất sắc

Yêu trẻ, gần gũi các học sinh và luôn biết động viên đúng lúc – đó là những gì học sinh cảm nhận được ở Lan Hương. Nhờ sự tận tâm này, các học trò của chị nói chung và trưởng thành từ “Be Singer” nói riêng đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng trong khởi đầu đến với âm nhạc.

Nữ ca sĩ  không giấu được niềm tự hào với những học trò của mình như Nguyễn Tiến Hưng - giải nhất giọng hát hay Hà Nội năm 2014, Á quân Sao Mai dòng thính phòng năm 2015, Phạm Thủy Nguyên, giải nhì Giọng hát hay Hà Nội năm 2014, Tài năng trẻ toàn quốc 2015, Nguyễn Lan Hương, giải ba Giọng hát hay Hà Nội 2014, Nguyễn Khánh Phương Linh, top 4 Vietnam Idol 2012, Lưu Thị Hương Thảo - á quân Đồ Rê Mí, Gia Khiêm - top 3 Vietnam Idol Nhí 2015, Nhật Minh – quán quân The Voice Kids 2016, Minh Khánh - giải ba Biệt tài tí hon 2017…

Giấc mơ từ lớp học 'Be Singer' ảnh 4 Be Singer đã có một đêm sinh nhật tuyệt vời

Nhìn lại chặng đường một năm của “Be Singer”, Lan Hương bảo, hạnh phúc nhất của chị không phải là những giải thưởng học trò mang về, dù những giải thưởng ấy rất giá trị. Hạnh phúc nhất với cô giáo này, là nhận được tình yêu vô bờ của các học trò. “Nhiều phụ huynh tâm sự, các con chỉ chờ đến ngày được đến lớp cô Hương. Mưa gió cũng đến. Nghe những điều đó tôi thấy nghẹn lại, vì không phải ai cũng nhận được tình cảm này” – cựu thành viên ban nhạc Sao Mai tâm sự.

MỚI - NÓNG