Giả phóng viên, trộm tiền, vàng

Giả phóng viên, trộm tiền, vàng
TP - Hai cô gái trẻ tự xưng là phóng viên của Đài truyền hình, đến tìm gặp bà Nguyễn Mai Thanh để mời bà cào vé trúng thưởng. Bà Thanh thử tham gia và trúng luôn giải thưởng trị giá 560 triệu đồng. Lợi dụng lúc bà đang "lâng lâng" không để ý hai phóng viên đã nhanh tay trộm cắp tài sản...

Thôi miên!

Hai cô gái trẻ ăn vận lịch sự, tự xưng là phóng viên truyền hình đến tìm gặp bà Nguyễn Mai Thanh (70 tuổi), trú tại số nhà 45, đường Lê Quý Đôn, khối 7, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn...

Bà Thanh kể: Khoảng 11 giờ 30 phút, khi bà đang ngồi xem ti vi, bỗng có tiếng gọi cửa. Bà mở khoá cổng thì thấy hai cô gái cao ráo, xinh tươi, dắt chiếc xe máy màu đỏ, tự giới thiệu là phóng viên chương trình Chăm sóc người cao tuổi của Đài truyền hình trung ương, đến thăm và phỏng vấn trước khi bà được tham dự đại biểu ưu tú toàn quốc từ 12 đến 18-6 (?).

Bà Thanh mời khách vào nhà. Các “phóng viên” hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, giới thiệu các hoạt động phong phú, hấp dẫn “chưa từng có” của Chăm sóc người cao tuổi, nhất là chương trình Thử làm triệu phú, với hình thức cào vé trúng thưởng.

Bà Thanh được hướng dẫn cách chơi và thật ngạc nhiên, trúng luôn giải thưởng đặc biệt, trị giá 560 triệu đồng. Hai “phóng viên” tỏ vẻ vui sướng, bấm số điện thoại lãnh đạo đài rồi đưa máy bà Thanh nói chuyện. Bà Thanh được sếp lớn chúc mừng nhiệt liệt, thông báo sẽ có đoàn quay phim đến ngay nhà để ghi hình, chuẩn bị phát trên sóng quốc gia.

Bà Thanh cảm thấy lâng lâng được hai “phóng viên” ríu rít giục đi thay quần áo đẹp và đeo trang sức để đưa vào ống kính cho hoành tráng. Bà Thanh sống độc thân trong căn nhà hai tầng khép kín, những người lạ, ít khi bà mở cổng cho vào, vậy mà khi vào buồng lấy chiếc vòng vàng nặng 3 cây để đeo, hai “phóng viên” đi theo, bà đã không ngăn cản. Bà còn lôi bọc tiền 7 triệu đồng để trong túi xách cho họ xem, trước khi quay phim, chụp ảnh.

Khi bà Thanh đang loay hoay chỉnh sửa quần áo, thì hai “phóng viên” đã biến mất, cùng số tài sản bà dự định sẽ trưng diện.

Cảnh báo

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra nhiều vụ kẻ gian mạo xưng là người của các tổ chức xã hội, tìm đến những gia đình khá giả, ít người, ở nơi vắng vẻ để lừa đảo, cưỡng đoạt tiền vàng. Cũng tại phường Tam Thanh, cách đây ba tháng, chị V dẫn hai người lạ mặt về nhà, tự mở tủ ra khoe của, rồi bị bọn chúng cuỗm mất lúc nào không biết.

Ông Hoàng Đức Công, Khối trưởng khối 7, phường Tam Thanh cho biết, sau khi nhận được văn bản của công an Lạng Sơn, phường đã họp dân tuyên truyền, không mắc mưu kẻ xấu. Bà con còn được phổ biến một bí quyết, treo củ tỏi trong nhà hoặc để trong túi quần khi tiếp xúc với người lạ, tránh được thuật thôi miên(!?).

Sự việc xảy ra tại gia đình bà Thanh là có thật, công an thành phố đã vào cuộc, điều tra, truy tìm thủ phạm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG