Ghen tuông, giết người tình bằng hàng chục nhát kéo

Ông Lê Văn Chi tại bệnh viện
Ông Lê Văn Chi tại bệnh viện
TPO - Vì ghen tuông mù quáng, người đàn ông được cho là hiền lành đã dùng kéo đâm chết tại chỗ người tình với hàng chục nhát. Gây án xong, hung thủ tự đâm vào mình để cùng chết nhưng không thành.

Gần nửa đêm 1/8, vang tiếng kêu cứu thảm thiết từ nhà bà Phạm Thị Ngọc Tuyền ở khóm 3, thị trấn Mỹ An (Tháp Mười, Đồng Tháp). Hàng xóm vội chạy đến, thấy bà Tuyền, sinh năm 1978, đã chết giữa vũng máu. Cạnh bên là ông Lê Văn Chi, sinh năm 1976, ở xã Phú Điền (Tháp Mười), trên tay còn cầm cây kéo nhọn tự đâm vào bụng mình. Mọi người nhảy vào can ngăn, đưa ông Chi đến bệnh viện cấp cứu.

Ông Phạm Ngọc T, 39 tuổi, anh trai của bà Tuyền, cho biết: “Trên người em gái của tôi có hàng chục vết đâm, khắp cơ thể, máu tuôn lênh láng nền nhà”. Bà Tuyền có một đời chồng người Đài Loan, từng sống bên đó khá lâu, có con với người chồng ngoại quốc. Vài năm nay, bà Tuyền dắt con riêng về lại thị trấn Mỹ An, phải lòng ông Chi, hai người sinh sống như vợ chồng. Mối quan hệ được họ hàng đôi bên ưng thuận, làm mâm cơm cúng ông bà, ra mắt họ hàng, lối xóm.

Ghen tuông, giết người tình bằng hàng chục nhát kéo ảnh 1

Chiếc kéo hung khí gây án

Nhiều người dân sống ở gần cho biết, trước khi bị đâm chết, bà Tuyền có đi TPHCM làm phiên dịch tiếng Hoa khoảng 5 ngày cho một người chị họ. Sau đó bà trở về, phát sinh mâu thuẫn tình cảm với ông Chi, do ông Chi cho rằng bà đã ngoại tình, hai người cãi nhau và ai ở nhà nấy. Đêm gây án, ông Chi gọi cửa nhưng bà Tuyền không mở, ông Chi lẻn vào được nhà, dùng cây kéo thủ sẵn, ra tay.

Ông Nguyễn Văn Thái, Phó ban nhân nhân ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền (quê của hung thủ), nói rằng: “Ông Chi bản tính khù khờ, chậm chạp, hiền lành, được bà con láng giềng quý mến, gây ra án mạng khủng khiếp là điều bất ngờ với bản thân tôi và nhiều người ở gần”. Còn ông Nguyễn Văn Vĩnh, Trưởng công an thị trấn Mỹ An, cho biết: “Vụ việc đang được công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý điều tra”.

MỚI - NÓNG