Gareth Bale nổi giận bỏ họp báo vì câu hỏi 'móc' của phóng viên

0:00 / 0:00
0:00
Gareth Bale nổi giận bỏ họp báo vì câu hỏi 'móc' của phóng viên
TPO - Đội trưởng xứ Wales, Gareth Bale đã bỏ dở cuộc phỏng vấn sau trận thua Đan Mạch vì câu hỏi vô duyên của phóng viên.

Tối qua, hành trình của xứ Wales ở EURO 2020 đã dừng lại sau trận thua 0-4 trước Đan Mạch. Đội bóng của HLV Robe Page nhập cuộc tốt hơn nhưng nhanh chóng vỡ trận sau bàn thắng đẹp mắt của Kasper Dolberg ở giữa hiệp một.

Sau trận đấu, Gareth Bale là người được chọn bên phía Xứ Wales trả lời các phóng viên trên sân. Tiền đạo 32 tuổi này tỏ ra khá chán nản. Anh giải thích lý do Xứ Wales thất bại: “Chúng tôi đã có khởi đầu tốt nhưng không thể ghi bàn. Sau đó, chúng tôi để thủng lưới và mất kiểm soát. Không ai muốn trận đấu diễn ra theo chiều hướng như vậy”.

“Chúng tôi đã mắc sai lầm và trả giá. Về trọng tài, tôi nghĩ họ chịu áp lực từ người hâm mộ trên sân. Tuy nhiên, tôi không lấy đó là lý do bào chữa cho thất bại này. Dù sao, tinh thần thi đấu của Xứ Wales cũng rất tốt”.

Gareth Bale tỏ ra hợp tác với phóng viên cho đến khi anh nhận được câu hỏi về tương lai ở Xứ Wales. Nhiều tin đồn cho rằng Bale sẽ giã từ ĐTQG sau EURO 2020. Khi phóng viên BBC Sport hỏi rằng đây có phải trận cuối cùng của anh cho xứ Wales hay chưa, Bale đã quay mặt bỏ đi không trả lời. Tiền đạo này tỏ rõ vẻ tức giận với câu hỏi vô duyên của phóng viên.

Bale là huyền thoại của xứ Wales. Anh ra mắt ĐTQG từ tháng 5/2006, thi đấu 96 trận cho xứ Wales và ghi được 33 bàn thắng. Tiền đạo này là người góp công đầu giúp xứ Wales có vé dự EURO 2016 và sau đó tiến thẳng vào bán kết.

MỚI - NÓNG