Gặp anh hùng xứ Tây Đô giữa đời thường

TP - Nghe tin có khách đến, một lão nông từ cánh đồng chuối và dừa thoăn thoắt tiến ra phía bờ kênh với nụ cười rất “lính Tây Đô”. Ông là Đại tá Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Nguyễn Văn Hoàng, hiện ngụ tại phường Lê Bình (quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

Chuyên gia đánh lô cốt

Ông Hoàng hồ hởi nói: “Tôi đã 68 tuổi rồi, lương hưu cũng tạm đủ xài, tranh thủ làm thêm 25 công đất để “cải thiện” và có cái để giúp đỡ anh em đồng đội cũ đang gặp khó khăn. Lính mà, giúp nhau là chuyện nhỏ…”.

Năm 1959, ông đã mồ côi cha, người liệt sỹ trung kiên hy sinh trên chiến trường Long Mỹ (Hậu Giang). Năm 1965, khi mới 16 tuổi, ông Hoàng lén gia nhập lực lượng địa phương, rồi lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng. Từ năm 1967 đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Hoàng đã tham gia chiến đấu trên 100 trận lớn nhỏ, lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Năm 1967, tròn 18 tuổi, ông vinh dự được kết nạp Đảng tại chiến trường Phụng Hiệp (nay thuộc tỉnh Hậu Giang).

Gặp anh hùng xứ Tây Đô giữa đời thường ảnh 1

Anh hùng LLVTND - Đại tá Nguyễn Văn Hoàng.

Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Hoàng nhớ lại: “Lúc được kết nạp Đảng, oai lắm nghe. Lúc đó chỉ biết xung phong, chiến đấu, dù hy sinh cũng không ngần ngại. Oánh giặc nghiền đến nỗi cứ ngủ là thấy công đồn, giết giặc…”. Nói xong vị anh hùng cười rất tươi.

“Lúc được kết nạp Đảng, oai lắm nghe. Lúc đó chỉ biết xung phong, chiến đấu, dù hy sinh cũng không ngần ngại. Oánh giặc nghiền đến nỗi cứ ngủ là thấy công đồn, giết giặc…”. 

Anh hùng LLVTND đại tá Nguyễn Văn Hoàng

Ông Hoàng nhớ lại trận đánh tháng 10/1970: Ông nhận nhiệm vụ chỉ huy tiêu diệt đồn Cà Sóc (nay là xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang). Đây là cứ điểm rất quan trọng án ngữ Quốc lộ 1 nên địch canh phòng cẩn mật với quân số rất đông. Sau 30 phút giao tranh, ông cùng 5 chiến sỹ đặc công đã chiếm lĩnh các vị trí bên ngoài. Bên trong Sở chỉ huy, địch cố thủ và cho gọi viện binh. Chúng không ngờ cấp trên “trở mặt”, cố tình pháo kích vào đồn để hủy diệt cấp dưới lẫn quân ta. Thấy tình thế khẩn cấp, lãnh đạo quân giải phóng ra lệnh cho ông Hoàng và đồng đội rút lui. Tuy nhiên, bằng tinh thần quả cảm mưu trí, ông đã cố thủ, tiêu diệt toàn bộ cả trung đội địch, thu được trên 4 tấn đạn dược và nhiều vũ khí khác trước khi rút lui.

Tháng 4/1972, với cương vị Huyện đội phó Phụng Hiệp, ông chỉ huy đơn vị đánh vào Yếu khu Quang Phong, một nơi mà địch thường rêu rao là bất khả xâm phạm, là mồ chôn của Việt Cộng. Bằng tinh thần dũng cảm, mưu lược, với phương án “Bám sát đánh sập công sự”, ông và đồng đội đã thu về 2 khẩu 105 li, diệt hàng trăm tên địch, giải phóng Yếu khu làm nức lòng quân dân cả nước. Sau đó, ông còn chỉ huy đánh khá nhiều trận lừng lẫy khác làm địch hoang mang lo sợ. Ông được đồng đội phong tặng danh hiệu “chuyên gia đánh lô cốt” sau hàng trăm lần công đồn.

Gặp anh hùng xứ Tây Đô giữa đời thường ảnh 2

Bằng phong tặng Anh hùng LLVTND của đại tá Nguyễn Văn Hoàng.

Hết lòng với đồng đội

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Nguyễn Văn Hoàng chuyển công tác về Tiểu đoàn Tây Đô, đơn vị 2 lần được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và là Chỉ huy trưởng BCHQS huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (cũ). Năm 2004, ông nghỉ hưu và được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Ở cương vị mới này, ông Hoàng tập trung xây dựng, phát triển cơ sở Hội vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, giữ vững khí chất người lính cụ Hồ trong thời chiến lẫn thời bình. Nhiều CCB huyện có cùng nhận xét: Ông Hoàng luôn lặn lội xuống cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của anh em để có hướng giúp đỡ kịp thời với tinh thần trách nhiệm rất cao. Năm 1978, ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Ông Châu Văn Hồng, Phó chủ tịch Hội CCB huyện Phong Điền nhận xét: “Anh Ba Hoàng là tấm gương mẫu mực của người lính, lăn xả hết mình vào công việc, hết lòng hết nghĩa với đồng đội. Anh là tác giả của nhiều mô hình như CCB rước ảnh Bác về thờ nơi trang trọng; CCB giúp nhau thoát nghèo; Xây dựng nhà tình thương đồng đội cho CCB khó khăn về nhà ở”...

Hiện, ông Hoàng trở về với đời thường lao động sản xuất để phát triển kinh tế và tạo nguồn quỹ giúp đỡ đồng đội cũ gặp khó khăn. Các con của ông đều thành đạt và đang công tác tại các đơn vị lực lượng vũ trang, nối tiếp truyền thống vẻ vang của người cha đáng kính.

Đại tá Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Hoàng mong muốn: “Làm sao để đời sống hội viên CCB ngày càng nâng cao thông qua nhiều mô hình mới năng động, sáng tạo, hiệu quả. Phát huy hơn nữa bản chất anh hùng của bộ đội cụ Hồ, vững vàng tâm thế bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như lời Bác Hồ đã dạy”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.