Euro cũng khối điều mộng mị

Euro cũng khối điều mộng mị
TP - Lại nhắc chuyện 2 năm trước ở Nam Phi, bây giờ ngồi viết lại vẫn còn nguyên cái cảm giác rùng mình.

> Những con số đẫm lệ

Bendtner khoe quần. Ảnh: Getty Images
Bendtner khoe quần. Ảnh: Getty Images.

Không nơi nào trên trái đất, sự mê tín còn bao trùm khắp đời sống sinh hoạt như lục địa đen.

Chính vẻ hoang dã và tầm nhận thức còn giới hạn, là nguyên nhân cơ bản khiến những thổ dân châu Phi rước trăm ngàn hủ tục vào đời sống hiện đại.

Và tất nhiên, bóng đá - một phần của trong đời sống xã hội hiện đại - không thoát khỏi sự chi phối của những đức tin đến rợn người ấy.

Người Nigeria đã tin rằng, hãy bắn hạ một con đại bàng châu Phi rồi lấy não của nó đốt lên, sẽ biết được kết quả của những trận đấu mà Đại bàng xanh tham chiến.

Trong khi đó, không ít người Nam Phi mê tín lại đặt lòng tin vào những hủ tục đến đồi bại.

Chuyện đã xuất hiện ở Nam Phi những ngày diễn ra World Cup. Các thầy phủ thủy mách nước cho các Bafana rằng, nếu muốn chiến thắng phải hãm hiếp một cô gái đồng trinh, sau đó dùng máu của cô gái bôi lên người.

Rất may là không có Bafana làm theo và “chấp nhận” bị loại ngay từ vòng bảng.

Euro là sân chơi của một lục địa lịch lãm, văn minh nhất thế giới. Nhưng nói bóng đá nơi này hiện đại đến mức không cầu viện tâm linh là không đúng.

Có chăng nó không đến mức hủi tục, đồi bại như cách làm của các phủ thủy châu Phi mà thôi.

Chuyện tiền đạo của Đan Mạch, Nicklas Bendtner tụt quần đấu, khoe quần lót mới đây sau cú đúp bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha hẳn vẫn còn nóng hổi.

Người ta không hiểu vì sao Bendtner lại ăn mừng khác người như vậy, cho đến khi để ý vào dòng chữ “Paddy Power” in trên cạp quần lót của anh, người ta mới ngộ ra, đó là một hành động quảng cáo cho nhà cái nổi tiếng đất Ireland.

Nhưng rút cục, theo nhiều kiến giải, sự thực vẫn không phải vậy. Trước trận đấu với Bồ Đào Nha, qua lời giới thiệu của một người bản địa, Bendtner đã tìm đến một nhà tiên tri người Digan sống ở thành phố Lviv (Ukraine).

Theo lời chỉ dụ, Bendtner phải chọn một chiếc quần lót màu xanh thẫm, kết hợp với màu đỏ đậm của áo đấu để tạo thành lá bùa có hai màu xanh thẫm, đỏ tía (màu áo đấu truyền thống của Bồ Đào Nha) mới có thể trở thành khắc tinh đội bóng áo bã trầu.

Bendtner đã làm theo và quả nhiên, anh trở thành nỗi ám ảnh đối với đoàn quân của HLV Paulo Bento khi lập cú đúp quân bình tỷ số cho Đan Mạch.

Cũng theo lời chỉ dụ thì đáng ra Đan Mạch sẽ không thua nếu Bendtner không để lộ thiên cơ với màn khoe bùa ấy.

Đúng là Euro cũng khối điều mộng mị!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.