Đường dây buôn bán người ở Nghệ An: Phát điên vì mất con

Đường dây buôn bán người ở Nghệ An: Phát điên vì mất con
Vì mất 2 người con gái, cả ông bà - bố mẹ của Li và Lương đã đổ bệnh tâm thần. Mỗi khi lên cơn, bà Nguyễn Thị Nghị-vợ ông Trần Văn Sự tay run rẩy, miệng lẩm bẩm… “Trả con cho tao! trả con cho tao!…”.
Đường dây buôn bán người ở Nghệ An: Phát điên vì mất con ảnh 1
Mất hai con gái, vợ chồng ông Sự phát điên

Hiện ông bà và các con còn lại đang sống nương nhờ vào cơm cháo của xóm làng.

Phát điên vì 2 con bị bán

Tiếng chuông giáo đường của thôn Vĩnh Hòa bắt đầu ngân lên từng giọt. Tiếng chuông như đượm buồn hơn khi chúng tôi đặt chân tới căn nhà tồi tàn mà ông bà Nghị -Sự đang trú ngụ.

Thấy khách lạ vào, bà Nghị xua đuổi ra khỏi nhà. Bà ta còn lấy gậy đòi đánh mọi người, hơn thế nữa bà còn đưa lửa ra đòi đốt xe máy của khách. Nhờ một người trong làng ở cạnh nhà trấn an bà Nghị mới để cho chúng tôi vào nhà. Chưa kịp ngồi bà đã la lên… “Chúng mày là phải giết hết, cho đi tù hết, công an đâu… lũ buôn người, trả con cho tao!”.

Bà con trong làng kể rằng, nhiều đêm bà Nghị đều ngồi đối thoại một mình như vậy. Căn nhà trống rỗng, đồ đạc luộm thuộm, nhếch nhác chẳng buồn dọn vệ sinh. Bà Nghị thì luôn miệng, hết nói rồi khóc, hết khóc lại cười.

Còn ông Sự thì ngồi ngây người rồi cũng cười như điên như dại mà không hiểu vì sao. Trước mắt chúng tôi là một bi kịch đáng thương của một gia đình nơi miền quê vốn dĩ bình lặng.

Hai ông bà kết tóc xe duyên trước ngày giải phóng miền Nam (năm 1973). Trước khi cưới vợ, ông Sự có đi dân công hỏa tuyến một thời gian ngắn. Lấy vợ chưa được bao lâu thì bà Nghị lâm bệnh. Ông Sự phải làm nghề thợ nề khắp làng trên xóm dưới để góp tiền đưa vợ đi chữa trị.

Nhưng hết lần này lại đến lần khác, làm cho kinh tế gia đình kiệt quệ. Đến nỗi trong nhà không có gì đáng giá đến 100.000 đồng. Mặc dù trong nhọc nhằn vất vả nhưng ông bà đã sinh được 10 người con. Nhưng 3 người đã chết và 2 người con gái bị bán sang Trung Quốc 10 năm nay vẫn bặt vô âm tín.

Do mất con, quá thương xót, gần đây bệnh tình của bà Nghị càng trở nên nặng hơn. Hễ trong nhà có đồ đạc gì là cả hai ông bà đều thi nhau đập phá hoặc mang ra bán đổi các thứ lặt vặt cho các bà đồng nát.

Hiện còn 5 người con, nhưng những đứa khôn ngoan hơn thì đã ra đi, người con trai đầu hiện đã lấy vợ sinh con nhưng cuộc sống cũng đang tận cùng khó khăn. Đứa con gái thứ hai có vẻ như khôn khéo hơn người thì đã lấy chồng tận Bình Thuận. Hiện nay ông bà không biết bấu víu vào ai.

Hằng tháng có ông Nguyễn Đức Khoa và bà Lê Thị Hiệp cùng với cha giáo xứ và bà con giáo dân quyên góp gạo, quần áo để hỗ trợ cho gia đình sống qua ngày đoạn tháng.

Năm nay bà Nghị tuổi đã 60, ông Sự 58. Mặc dù tuổi đời chưa phải là cao nhưng do bệnh tật và sầu não vì con cái mất tích, nóng ruột nóng gan, cả hai ông bà rơi vào căn bệnh quái ác tâm thần ngày một nặng hơn.

Kẻ buôn người vẫn nhởn nhơ

Ngày chưa đổ bệnh, ai đó hỏi thăm con cái mình ông bà Nghị- Sự lại khóc thương xót xa. Li bị lừa bán khi 16 tuổi, Lương 18 tuổi. Khi ra đi mọi người trong nhà đều mong cho hai cô bình an vô sự.

Nhưng càng chờ tin con càng biền biệt. Mới rồi ông bà có nhận được một lần thư của Li, trong thư cô kể về nỗi đau khổ tột cùng khi phải sống với gia đình chồng hết sức tàn bạo, luôn đánh đập cô.

Đọc thư con, ông bà Nghị càng nóng ruột hơn, bệnh lại nặng hơn. Cách đây mấy hôm ông Sự đã bị một trận ốm thập tử nhất sinh. Nhờ xóm giềng lo liệu ông mới sống lại, nhưng hiện không làm được việc gì. Đối với Lương-cô chị, ra đi từ 10 năm trước nhưng đến nay vẫn không hề có tin tức gì.

Trở lại với chân tướng kẻ buôn người, bà Sáng-chủ đầu mối buôn người ở làng Vĩnh Hòa ấy chính là vợ của ông Nguyễn Thành, trú tại làng Vĩnh Hòa. Bà Sáng quê ở Tân Thành-Yên Thành.

Sau khi vợ cả mất, ông Thành lấy bà về làm vợ kế. Về làm dâu một thời gian, bà bỏ đi biệt xứ một thời gian không ai hay biết. Khoảng từ năm 1997 bà ta bắt được mối lừa phụ nữ bán sang Trung Quốc, khi ấy mới trở về quê hương dụ dỗ những cô gái trẻ, nhà nghèo.

Bà không những lừa dân trong làng mà còn đi lừa phụ nữ khắp nơi với chiêu bài đưa đi làm ăn ở miền Nam, miền Bắc…Vì thế không ít người dân quê lúa Yên Thành đã rơi vào đường dây lừa đảo này.

Trước việc làm thất đức của bà Sáng, người dân trong làng hết sức bất bình, nhưng không hiểu vì sao bà ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Khi báo Tiền Phong về làng điều tra, dân làng rất bức xúc và bất bình về đường dây dụ dỗ, bán người của bà Sáng.

Càng bất bình hơn khi thấy kẻ xấu vẫn đang sống quẩn quanh đâu đó. Hết đi lần này rồi lại về lượt khác. Thỉnh thoảng “mẹ mìn” Sáng lại về thăm chồng con rồi ra đi ngay trong đêm. Mới đây người dân Vĩnh Hòa lại thấy bà Sáng xuất hiện ngang nhiên ở nhà suốt gần một tháng trời.

Cơ quan pháp luật còn để bà ta lừa bán bao nhiêu người con nơi đây nữa mới chịu ra tay? Trước đây tại làng quê này từng có “mẹ mìn” Vân cũng hành nghề buôn người đã bị xử tù hơn 4 năm.

Cô Vân vào tù thì ngay lập tức trong làng lại nổi lên bà Sáng. Hiện nay đường dây buôn người trên đất Yên Thành chưa chấm dứt, đang gây hoang mang cho bao gia đình, phụ huynh… khi có con cái đi học hoặc đi làm ăn xa.

Trước thực trạng này, mong các cơ quan có thẩm quyền của huyện Yên Thành và tỉnh Nghệ An sớm tìm được giải pháp, nhanh chóng ngăn chặn đường dây buôn bán phụ nữ này. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.