ĐT U23 Việt Nam: Còn nhiều nỗi lo

ĐT U23 Việt Nam: Còn nhiều nỗi lo
TP - Kết quả hòa 2-2 trước một đối thủ như Kashima Antlers hẳn là màn ra mắt không đến nỗi nào của ĐT U23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc. Tuy nhiên, với những gì các tuyển thủ đã thể hiện, chặng đường chinh phục HCV của ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 27 vào cuối năm nay hứa hẹn sẽ có rất nhiều chông gai.

> Đã nuốt trôi liều thuốc thử
> U23 VN-Kashima Antlers: Chờ 'tướng' Phúc

Cầu thủ U23 VN chịu nhiều thua thiệt khi đối chọi với các cầu thủ to cao hơn của Kashima Antlers. ảnh: VSI
Cầu thủ U23 VN chịu nhiều thua thiệt khi đối chọi với các cầu thủ to cao hơn của Kashima Antlers. ảnh: VSI.

Nếu không tính Lê Văn Thắng phải nghỉ vì chấn thương ngay trước ngày thi đấu thì HLV Hoàng Văn Phúc coi như đã sử dụng đội hình mạnh nhất ở trận gặp Kashima Antlers. Nhìn chung đội bóng do ông Phúc dẫn dắt vẫn chơi theo chiến thuật thiên về giãn biên như các ĐTQG dưới thời HLV Henrique Calisto hay HLV Phan Thanh Hùng trước đây.

Không chỉ giống nhau về phương pháp bố trí nhân sự cũng như đội hình chiến thuật, ngay cả cách thay người khi trận đấu đang diễn ra cũng được HLV Hoàng Văn Phúc áp dụng theo người tiền nhiệm Phan Thanh Hùng.

Chẳng hạn, khi cần làm mới hàng tấn công, ông Phúc rút tiền đạo Mạc Hồng Quân ra để thay bằng tiền đạo Hà Minh Tuấn chứ không để 2 chân sút này thi đấu cạnh nhau, dù ai cũng thấy rằng chỉ một mình Mạc Hồng Quân là không đủ để gây áp lực lên khung thành Kashima Antlers.

Cách thay người thế này cũng giống hệt như những gì đã diễn ra với ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2012, khi mỗi lần Công Vinh chơi mờ nhạt và bị thay ra thì người được HLV Phan Thanh Hùng tung vào sân là Quang Hải, thay vì là đưa thêm Quang Hải vào và vẫn giữ Công Vinh ở lại để ĐT Việt Nam thi đấu với 2 tiền đạo.

Chỉ với yếu tố tinh thần, ĐT U23 Việt Nam sẽ không có cơ may nào để cạnh tranh HCV tại SEA Games 27 vào cuối năm nay, dù rằng HLV Hoàng Văn Phúc đã được VFF giao chỉ tiêu đưa ĐT U23 Việt Nam lọt vào tới trận chung kết.

Trong trận đấu với Kashima Antlers, ĐT U23 Việt Nam chủ yếu lên bóng bằng những pha phối hợp chồng cánh và giãn biên, và thực tế là đã có không ít tình huống các tuyển thủ U23 Việt Nam đột phá được xuống sát biên ngang của đối phương.

Tuy nhiên, đấy cũng gần như là điểm kết thúc cho mọi đường tấn công của ĐT U23 Việt Nam, bởi các pha căng ngang tầm thấp vào trong của ĐT U23 Việt Nam đều bị hậu vệ Kashima Antlers dễ dàng chặn đứng, còn những pha lật bổng thì tuyệt nhiên không có cơ hội nào trước các trung vệ cao to của Kashima Antlers.

Bởi thế, lối đá tấn công biên của ĐT U23 Việt Nam thoạt nhìn có vẻ ấn tượng và thích mắt, nhưng hiệu quả thực tế lại không cao, bởi hậu vệ đối phương đều đoán được đường chuyền vào trong của các cầu thủ đá cánh nên hóa giải không mấy khó khăn. Trong khi đó, các pha tấn công từ trung lộ của ĐT U23 Việt Nam lại không đủ sắc bén và bất ngờ để chọc thủng hàng thủ Kashima Antlers.

Mạc Hồng Quân đã được HLV Hoàng Văn Phúc ưu ái cho thi đấu khoảng 2/3 thời gian chính thức nhưng ấn tượng mà tiền đạo này để lại là rất mờ nhạt. Cũng không khó để lý giải điều này, bởi suốt thời gian vừa qua Hồng Quân gần như chỉ tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT bên CH Czech, nên quá thiếu cảm giác thi đấu thực tế.

Mặt khác, chỉ một mình Hồng Quân giữa vòng vây của các hậu vệ Kashima Antlers là không đủ, bởi hàng thủ của đội bóng Nhật Bản đều có lợi thế vượt trội về thể lực thể hình, nên dù chậm chân hay thất thế ở động tác đầu tiên thì ngay lập tức họ vẫn kịp sửa sai ở động tác kế tiếp.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng mới chỉ hài lòng về yếu tố tinh thần của các tuyển thủ, nhưng đây lại là câu nói mà người hâm mộ đã quen thuộc tới mức nhàm tai. Điều chúng ta cần ở đội bóng bây giờ là sự ấn tượng và thuyết phục về chuyên môn chứ không phải yếu tố tinh thần, bởi đương nhiên một khi đã là tuyển thủ, đã khoác lên mình màu cờ sắc áo QG thì phải thể hiện tinh thần sao cho tương xứng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG