Đột kích, bắt nghịch tử giết cha mẹ bằng 8 nhát dao

Đột kích, bắt nghịch tử giết cha mẹ bằng 8 nhát dao
TPO - Sau khi đâm 5 nhát dao vào bụng, hông cha và đâm 3 nhát dao vào ngực mẹ, Nghị tìm cách bỏ trốn thì bị công an đột kích vào nhà bắt giữ ngay tại hiện trường gây án.

> Sát hại cha mẹ rồi cố thủ trong nhà

Ngôi nhà nghịch tử Nghị giết cha mẹ
Ngôi nhà nghịch tử Nghị giết cha mẹ.

Chiều 22/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an Q. Bình Tân cho biết đã bắt hung thủ Trần Hữu Nghị (34 tuổi) để điều tra về hành vi giết cha mẹ ruột là ông Trần Văn Mực (82 tuổi) và bà Tống Thị Tư (70 tuổi), đều ngụ tại 650/15/19 Hương Lộ 2, Q.Bình Tân.

Vào khoảng 22h đêm 21/6, hàng xóm ở hẻm 650 Hương Lộ 2, KP4, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân nghe tiếng kêu cứu kinh hoàng của vợ chồng ông bà Mực Tư.

Người dân gần nhà ông bà Mực Tư đã chạy qua nhà ông bà Mực Tư đập cửa nhưng cửa nhà ông Mực nhưng đã bị khóa kín. Tuy nhiên hàng xóm vẫn nghe tiếng ông Mực gọi ra bên ngoài cứu tôi với.

Nhận được báo của người dân công an P.Bình Trị Đông A, có mặt thì trong nhà ông Mực hoàn toàn im ắng. Lực lượng công an đã trèo lên mái nhà mở tôn ra thì phát hiện hai ông bà Mực Tư đã chết trên vũng máu và phát hiện Nghị đang tìm cách bỏ trốn.

Khám nghiệm hiện trường, tử thi, công an phát hiện Nghị đã dùng một con dao inox dài 20cm đâm 3 nhát vào bụng, 2 nhát vào hông bên trái ông Mực, đâm 3 nhát vào ngực bà Tư làm cả hai người chết tại chỗ.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhân viên văn phòng đăng ký đất đai nhận tiền để ‘làm nhanh’ giấy tờ nhà đất
Nhân viên văn phòng đăng ký đất đai nhận tiền để ‘làm nhanh’ giấy tờ nhà đất
TPO - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là nhân viên chi nhánh Văn phòng đất đai thành phố Tam Kỳ, Hồ Văn Ngôn đã giúp bà N. làm nhanh các thủ tục liên quan đến đất đai và nhận tiền bồi dưỡng nhiều lần. Số tiền thỏa thuận phải “bồi dưỡng” đối với từng hồ sơ cụ thể, khoảng 3 triệu đến 20 triệu đồng.