Ðội tuyển Trung Quốc 'ngại' Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
Các cầu thủ Trung Quốc chịu rất nhiều áp lực trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam
Các cầu thủ Trung Quốc chịu rất nhiều áp lực trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam
TP - Ém quân dài hạn, né tránh truyền thông, bảo mật buổi tập theo phương án quân sự, đội tuyển Trung Quốc đang giấu bài hay đang lo sợ?

Ðội tuyển Trung Quốc mất tự tin

Sự “thần bí” của đội tuyển Trung Quốc khiến người hâm mộ đất nước tỷ dân cảm thấy khó hiểu và bất an. Trên các diễn đàn bóng đá, các fan Trung Quốc cho rằng, thầy trò HLV Li Tie đang cố che giấu nhiều thứ. Trong đó, điều họ lo ngại nhất chính là sự tự tin.

Đội tuyển Trung Quốc lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup với thành tích khá tốt và họ được kỳ vọng sẽ chơi sòng phẳng với những đội bóng hàng đầu khu vực để tiếp cận tấm vé dự VCK World Cup. Tuy nhiên, sau hai trận thua “không có gì để nói” trước Australia và Nhật Bản, đội tuyển Trung Quốc cho thấy họ vẫn chưa san lấp được khoảng cách với những đội bóng hàng đầu châu Á.

Điều này dấy lên lo ngại thầy trò HLV Li Tie có thể vẫn chỉ đóng vai “học việc” ở vòng loại lần này và ước mơ trở lại thời hoàng kim hồi World Cup 2002 khó thành hiện thực.

Trận gặp đội tuyển Việt Nam vô tình trở thành thước đo cho tham vọng của đội bóng tỷ dân. Trong quá khứ, đội tuyển Trung Quốc được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam. Họ giành chiến thắng cả 6 lần đối đầu gần nhất ở các giải đấu chính thức (cấp ĐTQG). Tuy vậy, trong những năm gần đây, trái ngược với sự sa sút của đội tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Thầy trò HLV Park Hang-seo tạo ra nhiều kỳ tích chấn động khiến không chỉ Đông Nam Á kinh ngạc, mà còn lan tỏa sâu rộng đến các quốc gia khác. Trên bản đồ bóng đá thế giới, cái tên Việt Nam xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều hơn.

Cựu trung vệ Li Weifeng, người từng là đồng đội của HLV đương nhiệm Li Tie ở CLB Everton mùa giải 2002-2003 mới đây cho biết, ông đồng cảm với áp lực mà đội tuyển Trung Quốc đang phải đối mặt. Thắng Việt Nam là con đường bắt buộc và duy nhất để đội tuyển Trung Quốc chứng minh thực lực của họ. Vì chỉ có thắng Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc mới có cơ hội tranh đua tấm vé đi tiếp, đồng thời khẳng định họ vẫn ở cửa trên so với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tuy vẫn đánh giá đội nhà cao hơn, nhưng trong bài phỏng vấn trên trang 163, trung vệ từng nằm trong danh sách đội tuyển Trung Quốc dự World Cup 2002 lại bày tỏ sự lo ngại về màn trình diễn của thầy trò HLV Li Tie. Li Weifeng thậm chí còn nhấn mạnh một câu “Kết quả mới là quan trọng nhất, đá tốt hay không không cần thiết”. Gián tiếp, cựu cầu thủ Everton cho rằng, đội tuyển Trung Quốc phải tìm mọi cách để thắng đội tuyển Việt Nam, bất chấp màn trình diễn của các cầu thủ có tệ ra sao?!

Né truyền thông hay chạy trốn sự thật?

Song song thời điểm Li Weifeng đăng đàn, rất nhiều tờ báo Trung Quốc bày tỏ sự lo ngại hoặc “không có nhiều niềm tin” vào đội nhà trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Họ cho rằng, thầy trò HLV Li Tie chỉ chơi với 50% phong độ trong hai trận ra quân và sự kết hợp giữa nội binh - ngoại binh nhập tịch là con số 0.

Tuy nhiên, cơ sở mà báo chí Trung Quốc lo lắng cho đội nhà không chỉ nằm ở màn trình diễn nghèo nàn của các tuyển thủ, mà còn bởi cách “giấu bài” của HLV Li Tie và đội ngũ truyền thông Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Chưa bao giờ, và cũng chưa có đội tuyển nào tham dự một giải đấu lớn như vòng loại World Cup mà báo chí nước nhà lại phải… lấy tin từ các trang mạng Ả rập và dịch lại để phục vụ cộng đồng như Trung Quốc?!

“Không có bất cứ phát ngôn chính thống nào được đưa ra, đội bóng được gói gọn trong cụm từ “chống Covid-19 nên tránh tiếp xúc”. Sự thật có phải như vậy hay tuyển Trung Quốc đang lo sợ trước Việt Nam”, phóng viên Chen Yong của Sina đặt câu hỏi.

“Kết quả mới là quan trọng nhất, đá tốt hay không không cần thiết”- cựu tuyển thủ Li Weifeng phát biểu trước trận ÐT Trung Quốc gặp ÐT Việt Nam

Khi hành quân đến UAE để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc tiếp tục sử dụng biện pháp “như quân sự” để ém quân. Các cầu thủ không được tiếp xúc với bất cứ ai, HLV, trợ lý, quan chức cũng không hề lên tiếng. Cuộc tập trận với Syria được phía Trung Quốc lùi giờ đến hai lần và đóng cửa toàn bộ sân Sharjah. HLV Li Tie đã cho các cầu thủ mặc áo không số thi đấu. Thông tin và các diễn biến trận đấu “không tìm thấy ở đâu”. Người hâm mộ Trung Quốc chỉ biết rằng, đội nhà bị dẫn bàn và người gỡ hòa là Zhang Yuning!

Trong nhiều bài phân tích, các chuyên gia bóng đá Trung Quốc đều cho rằng, đội bóng của họ đang lo lắng và sợ hãi trước đội tuyển Việt Nam. Nếu họ thắng, điều đó cũng chẳng có gì to tát vì trước đó, tuyển Trung Quốc luôn được đánh giá cao hơn Việt Nam. Nhưng nếu thua, toàn bộ niềm tin, thậm chí, định hướng phát triển của cả nền bóng đá Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này sẽ là bằng chứng “tố cáo ngược” cách làm bóng đá thiên về phương pháp ăn xổi của Trung Quốc.

MỚI - NÓNG