Đổ xăng, phóng hỏa tại cổng ủy ban phường vì không làm được sổ đỏ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cho rằng UBND phường gây khó khăn cho mình khi làm thủ tục cấp "sổ đỏ", người đàn ông đã gây rối và thậm chí 2 lần mang xăng đến đốt ở cửa trụ sở.

TAND TP Hà Nội vừa xét xử phúc thẩm và tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trần Hoàng Kỳ (SN 1956, ở Ba Đình, Hà Nội). Trước đó, ngày 19/4, TAND quận Ba Đình đã phạt bị cáo Kỳ án 8 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo này là người tàn tật (thương binh 2/4) nên được miễn toàn bộ án phí hình sự.

Nội dung vụ án thể hiện, Trần Hoàng Kỳ nhiều lần đến trụ sở UBND phường Kim Mã làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cán bộ tại đây từ chối nhưng đã giải thích đầy đủ về trình tự thủ tục, thẩm quyền giải quyết việc này.

Tuy nhiên, bị cáo Kỳ không chấp nhận và cho rằng UBND phường gây khó khăn cho mình nên nhiều lần gây rối, cản trở hoạt động của cơ quan này. Tháng 7/2019, chính quyền địa phương đã xử phạt hành chính bị cáo vì có hành vi dùng nạng chọc hỏng bảng hiệu của UBND phường Kim Mã.

Chiều 19/2/2020, bị cáo Kỳ đến trụ sở ủy ban phường, đổ xăng ra và định phóng hỏa nhưng có 3 cán bộ phát hiện, can ngăn kịp thời. Quá trình này, Trần Hoàng Kỳ cắn, làm một cán bộ bị thương nhẹ.

Sau đó, khi làm việc tại trụ sở Công an phường Kim Mã, bị cáo xô đổ bàn, dùng thanh sắt (vốn để khóa chân người vi phạm) đập phá…

Tối hôm sau, Trần Hoàng Kỳ mang 3 lít xăng quay lại UBND phường Kim Mã, đổ xăng trước cửa biển hiệu rồi châm lửa. Cảnh sát lập tức có mặt và bắt quả tang bị cáo đồng thời thu giữ tang vật liên quan.

Tòa án xác định, hành vi của bị cáo Kỳ gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Tuy vậy, bị cáo được ghi nhận các tình tiết giảm như như là thương binh 2/4, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải…

MỚI - NÓNG