“Đồ tể” De Jong lại…chơi bẩn

“Đồ tể” De Jong lại…chơi bẩn
TPO - Nigel De Jong được mệnh danh là “gã đồ tể” sau pha kung fu đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso ở trận chung kết World Cup 2010. Giờ đây, cầu thủ người Hà Lan tiếp tục làm cho một người khác đau đớn.

Là một tiền vệ phòng ngự có lối chơi lăn xả và không ngại va chạm, De Jong trở thành hung thần của các cầu thủ đối phương với những pha “chặt chém” thô bạo. Tình huống cầu thủ này đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso tại trận chung kết World Cup 2010 đã trở thành một hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng cho lối đá bạo lực. Nhiều tờ báo Anh lúc đó đã ví von rằng De Jong có lẽ hợp với những bộ phim võ thuật hơn là đá bóng.

 
“Đồ tể” De Jong lại…chơi bẩn ảnh 1

Cầu thủ người Pháp phải rời sân bằng cáng với cẳng chân bị gẫy

Trở về khoác áo Man City, De Jong tiếp tục duy trì “thương hiệu” của mình. Ở trận đấu với Newcastle vào đêm qua, cầu thủ này đã có cú tắc bóng ghê rợn nhắm vào mắt cá của Ben Arfa khiến cầu thủ người Pháp phải rời sân bằng cáng. Lý giải cho hành động của mình, De Jong thản nhiên cho rằng “đó là bóng đá”. Trong khi trợ lý HLV của Man City là Brian Kidd thì lắc đầu ngán ngẩm: “Mọi người đều biết De Jong. Thật không may khi ai va chạm với cậu ấy”.

 
“Đồ tể” De Jong lại…chơi bẩn ảnh 2

De Jong tung kung fu vào ngực Xabi Alonso

HLV Chris Hughton của Newcastle thì bàng hoàng khi nhớ lại: “Tôi nghe rõ tiếng rắc của xương bị gẫy. Cầu mong là mọi chuyện sẽ ổn với Ben Arfa”

MỚI - NÓNG