Dìm chết bạn gái vì không được 'yêu'

Dìm chết bạn gái vì không được 'yêu'
Định cưỡng bức người yêu nhưng bị kháng cự quyết liệt nên Tuấn đã cầm chiếc giầy đinh của mình đánh vào mặt chị Duyên, rồi đẩy đối phương xuống mương nước. Sau đó, Tuấn dìm chết nạn nhân, cướp đôi hoa tai và sợi dây chuyền của người yêu rồi bỏ trốn.
Trịnh Văn Tuấn
Trịnh Văn Tuấn.

Sau 10 năm lẩn trốn, Trịnh Văn Tuấn, SN 1980, trú tại xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, kẻ đang tâm sát hại người yêu mình để cướp tài sản đã sa lưới pháp luật.

Sát hại người yêu

Vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại thôn Ngoại, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất vào đêm 2-8-2000. Nạn nhân vụ án mạng là chị Cấn Thị Duyên, SN 1981, ở xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, bị hung thủ dùng vật cứng đập vào mặt và dìm xuống mương nước cho đến chết.

Sau khi gây án, kẻ thủ ác cướp của chị Duyên đôi hoa tai và sợi dây chuyền. Sáng 3-8-2000, nhân dân xã Phú Kim đi làm đồng đã phát hiện xác chị Duyên nằm dưới mương nước, đã báo cho Công an huyện Thạch Thất và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tây (cũ) đến giải quyết.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an được gia đình nạn nhân cho biết tối hôm trước, chị Duyên đi chơi với người yêu là Trịnh Văn Tuấn. Cả đêm không thấy chị Duyên về, gia đình đã đi tìm và sáng hôm sau biết chị Duyên nằm chết dưới mương nước thuộc cánh đồng thôn Nội, xã Phú Kim.

Dựa vào những chứng cứ ở hiện trường và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định kẻ gây ra cái chết oan nghiệt cho chị Duyên là Trịnh Văn Tuấn. Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn và ngày 24-8-2000, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tây đã ra lệnh truy nã đặc biệt, trên phạm vi toàn quốc đối với tên tội phạm nguy hiểm này. Bị truy đuổi, Trịnh Văn Tuấn trốn biệt tích.

10 năm đằng đẵng trôi qua, vụ án giết người yêu để cướp tài sản do Trịnh Văn Tuấn gây ra vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tây (cũ), nay là Công an TP Hà Nội đã tích cực phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước để truy tìm tên tội phạm này nhưng không có kết quả.

Vụ án tưởng không tìm được nút gỡ thì cuối tháng 12-2010, qua công tác phối hợp truy nã tội phạm giữa Đội Truy bắt đối tượng truy nã (Đội 10), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội với Công an tỉnh Cà Mau, các trinh sát Đội 10 nắm được tin Tuấn đã đổi tên thành Trần Minh Phúc, hiện sống tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Tội ác sẽ phải trả giá

Liên tiếp trong 7 ngày đêm xác minh ở huyện U Minh, các chiến sỹ Công an Hà Nội phát hiện ở ấp 13, xã Khánh An, có một người tên Trần Minh Phúc, đã sống tại đây gần 10 năm. Phúc chính là Trịnh Văn Tuấn. Hiện tại, Tuấn sống với vợ và 2 con. Hàng ngày, Tuấn vào rừng tràm ở gần nhà làm việc. 15h chiều 23-12-2010, các trinh sát Đội 10 phối hợp với Công an huyện U Minh (Cà Mau) đã bắt được kẻ sát nhân tại nơi ở của hắn ở ấp 13, xã Khánh An.

Ngày 3-1-2011, Trịnh Văn Tuấn được di lý từ tỉnh Cà Mau về Hà Nội. Tại cơ quan công an, Trịnh Văn Tuấn khai tối 2-8-2000, Tuấn chở chị Duyên đi chơi. Vào lúc 21h15, Tuấn chở chị Duyên ra bờ mương ở thôn Nội, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, ngồi tâm sự. Tuấn muốn hai người làm đám cưới, nhưng chị Duyên không đồng ý. Nghĩ rằng chị Duyên phản bội mình để yêu người khác, Tuấn định cưỡng bức người yêu nhưng bị kháng cự quyết liệt.

Trong lúc hai bên giằng co, Tuấn đã cầm chiếc giầy đinh của mình đánh vào mặt chị Duyên, rồi đẩy đối phương xuống mương nước. Sau đó, Tuấn lao xuống mương nước dìm chết nạn nhân, rồi cướp đôi hoa tai và sợi dây chuyền của chị Duyên bỏ trốn. Nhằm che giấu thân phận của mình, Tuấn vào tỉnh Cà Mau, đổi tên thành Trần Minh Phúc, SN 1980, quê ở tỉnh Bình Định, rồi sống ở huyện U Minh, lấy vợ, sinh được 2 con.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ thêm hành vi phạm tội của Trịnh Văn Tuấn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Hà Hoàng
An ninh thủ đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG