Dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng, nhiều người dân Thủ đô vẫn 'thờ ơ' với khẩu trang
TPO - Sau khi Bộ Y tế thông báo ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, nhiều người dân Thủ đô vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng
Ghi nhận của PV, trên các con đường nội đô, những địa điểm công cộng như hồ Hoàn Kiếm, công viên Lê-nin, việc chấp hành đeo khẩu trang kiểu "người có, người không".
Mặc dù xung quanh có nhiều biển báo nhắc nhở nhưng nhiều người vẫn vô tư không đeo khẩu trang.
Tính đến 12 giờ trưa 28/1, Hà Nội đã ghi nhận 28 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó có 9 trường hợp F1 gồm 5 trường hợp tại quận Tây Hồ, 1 tại quận Thanh Xuân, 1 tại quận Ba Đình, 2 tại quận Hoàn Kiếm.
Vào tối muộn ngày 28/1, Bộ Y tế cũng đã thông báo chính thức Hà Nội ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại quận Cầu Giấy.
Không khó để bắt gặp cảnh người dân không đeo khẩu trang khi ra đường.
Trước đó, nghị định do Chính phủ ban hành chính thức có hiệu lực sẽ áp dụng các mức phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế từ ngày 15/11: Hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng.
Nhóm các bạn trẻ không đeo khẩu trang khi vui chơi tại vườn hoa Lê- Nin
Tự do giao tiếp mà không có khẩu trang.
Thông tin dịch bùng phát trở lại trong công đồng chưa "tác động" đến phố thuốc Phương Mai như đợt trước.
Tại đây khẩu trang vẫn được bán bình thường với mức bình ổn.
Một chủ cửa hàng cho biết, khi nghe tin dịch bệnh, một phần mọi người chưa kịp phản ứng, một phần họ đã tích trữ và tạo được thói quen đeo khẩu trang nên sẽ không còn chuyện đổ xô đi mua như đợt dịch trước đây.
TPO - Ngày kỷ niệm 64 năm thành lập Hãng phim truyện Việt Nam trôi qua im ắng, trụ sở hãng vẫn hoang tàn, đổ nát do những lùm xùm kéo dài quanh việc cổ phần hóa.
TPO - NASA và các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới sẽ gửi các dụng cụ khoa học mới lên Mặt trăng vào ngày 24/12 trong buổi phóng đầu tiên của một tên lửa mới.
TP - Giữa hạnh phúc và đối diện hiện thực trong môi trường học đường hiện nay dường như vẫn còn khoảng cách rất xa. Hiện thực với giáo viên là câu chuyện lương chưa đủ sống, với học sinh là áp lực học hành, thi cử. Hai điểm nghẽn này nếu không được tháo gỡ, hạnh phúc vẫn là khái niệm xa vời trong trường học.