Derby thành Manchester: Đừng biến thể thao thành hận thù

Derby thành Manchester: Đừng biến thể thao thành hận thù
TP - Trận derby thành Manchester không đơn thuần ảnh hưởng đến kết quả cuộc đua Premier League mùa này, mà nó còn ảnh hưởng sâu rộng đến các vấn đề xã hội thành phố đang bị chia cắt bởi niềm tin trái ngược nhau.

> Thắng ngoại mục đưa Chelsea lên đỉnh
> Loạt trận Champions League rạng sáng nay: Ông lớn ra tay

CĐV lao xuống sân bị Hart ngăn lại trong trận derby năm trước
CĐV lao xuống sân bị Hart ngăn lại trong trận derby năm trước.

Trong khi người hâm mộ chờ đợi màn trình diễn giữa hai ứng viên cho chức vô địch Premier League, cảnh sát thành phố đã bắt đầu ra quân từ giữa tuần nhằm nỗ lực đảm bảo các cuộc tranh luận sau trận đấu là chỉ có bóng đá, mà không phải vấn đề xã hội khác như từng xảy ra trong quá khứ.

Nạn hooligan bóng đá Anh từng là vấn đề nguy hiểm và lan rộng qua nhiều thế hệ quá khứ. Dường như nó đã được đẩy lùi, nhưng các phản ứng nhất thời trong cuộc đụng độ giữa hai đội bóng láng giềng thành Manchester tại sân Etihad tháng 12 năm trước cho thấy mối thù lịch sử có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Trung vệ của MU Rio Ferdinand từng bị CĐV Man City ném đồng xu từ khán đài trúng đầu và chảy cả máu khi anh ăn mừng bàn thắng. Lúc sau, một CĐV khác sẵn sàng phá hàng rào an ninh lao thẳng xuống sân nhằm thẳng vào Ferdinand, nhưng may mắn bị thủ môn đội nhà Joe Hart ngăn cản.

Đam mê và cảm xúc là những điều làm nên điều đặc biệt cho bóng đá Anh, song điều quan trọng những hành động mất kiểm soát cần được hạn chế. Thêm nhiều chốt cảnh sát được thiết lập trong cả thành phố để đảm bảo một bầu không khí an toàn mà không làm giảm đam mê trái bóng tròn.

Chín tháng trước, một số hình vẽ trên tường các tòa nhà quanh sân của cả hai bên để nhắc đến thời điểm lịch sử đau thương của cả hai đội bóng. CĐV Man City viết dòng nhắn đầy ác ý nhắc đến thảm họa rơi máy bay ở Munich năm 1958 khi 23 người, trong đó có 8 cầu thủ của MU, đã tử nạn.

Chiều ngược lại, CĐV gửi lời thách thức không kém khi nhắc đến cái tên Marc Vivien Foe, một cựu tiền vệ của Man City đã chết đột quytrên sân khi đang khoác áo đội tuyển quốc gia Cameroon tại Confederations Cup in 2003.

Thời điểm đó, người ta chỉ toàn thấy hận thù, những điều tưởng chừng như mang một chút thể thao hơn như pháo sáng, hay ăn uống đập phá cũng không hề có. Không khí hận thù bao trùm cả thành phố.

Trở về yếu tố chuyên môn, hiện chưa đội nào tỏ thế vượt trội tại Premier League mùa này, nhưng có điều nếu thắng trận derby sẽ tạo ra một động lực chiến thắng để tiến lên.

 Chúng tôi luôn cần người hâm mộ cao giọng, nhưng cũng cần họ tôn trọng sự kiện.

Thủ môn Hart

Cả hai đang cùng có 7 điểm sau bốn trận đã đấu, ít hơn ba điểm so với đội đang dẫn đầu Liverpool. Mỗi đội đều đang sở hữu những vũ khí tấn công đầy sức mạnh: MU có cặp song sát Robin van Persie và Wayne Rooney, trong khi Sergio Aguero là cây săn bàn nguy hiểm nhất bên phía Man City cùng tiền vệ đang có phong độ cực ấn tượng Yaya Toure.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là trận derby đầu tiên đối với cả hai HLV mới chân ướt chân ráo tới đội bóng mới David Moyes tại MU và Manuel Pellegrini tại Man City. Họ không cần phải giấu bài trong trận đấu đêm nay, bởi bản chất những cuộc đụng độ trong lịch sử đã như thế.

Trận derby đêm nay là bài kiểm tra thật sự cho cả hai ứng viên nặng ký và là một điểm nhấn của bóng đá Anh mùa này. Hãy hy vọng người hâm mộ cả hai sẽ hiểu điều đó và đối xử nhau đúng mực để đưa dấu đen tháng 12 năm trước đi vào quá khứ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG