Đế chế Barca sụp đổ

Nỗi thất vọng của Messi
Nỗi thất vọng của Messi
TP - Một Barcelona hùng mạnh đã lụi tàn, sau thảm bại với tỷ số không tưởng 2-8 trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League rạng sáng qua. Không một ai có thể tin được một đội bóng hùng mạnh lại để cho Bayern Munich vùi dập quá dễ dàng đến vậy.

Trong lịch sử 121 năm, dù trải qua những thời điểm thăng trầm khác nhau, nhưng hiếm khi Barcelona nhận thất bại đau đớn đến thế. Thất bại 2-8 là trận thua đậm nhất của Barca trong lịch sử Champions League. Nếu tính trên mọi đấu trường, đây là lần đầu tiên Los Blaugrana thủng lưới 8 bàn trong một trận, kể từ thất bại 0-8 trước Sevilla ở cúp nhà Vua Tây Ban Nha vào năm 1946. Chắc chắn người ta sẽ còn nói nhiều, mổ xẻ rất nhiều về trận thua không tưởng của Barca trước Bayern, như một vết nhơ khó xóa nhòa trong lịch sử của đội bóng.

Thật khó để tìm ra lý do gì bào chữa cho thất bại toàn diện của đội bóng xứ Cattalan. Barca nằm trong top 5 đội bóng có giá trị lớn nhất thế giới, lên tới 1,06 tỷ bảng. Họ cũng đứng đầu trong top 5 những CLB trả lương cho cầu thủ cao nhất thế giới, với tổng lương 9,7 triệu bảng. Đội chủ sân Nou Camp sở hữu ngôi sao bóng đá lớn nhất thế giới Lionel Messi, người nhận được mức lương 2,5 triệu bảng/tháng, cùng dàn sao chất lượng Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Frenkie De Jong, Luis Suarez…

Nhưng những gì họ đã thể hiện hôm qua không xứng đáng với đội bóng được tung hô là số 1 thế giới. Hàng tiền vệ không cầm nổi bóng, hàng hậu vệ liên tiếp mắc những sai lầm sơ đẳng, trong ngày đối đầu với một đối thủ đẳng cấp như Bayern. Ngoài đường piste, HLV Quique Setien trưng bày gương mặt méo mó. Trên sân, ngôi sao Messi vuốt mặt, lắc đầu đầy chán chường. Ba lần liên tiếp chứng kiến Barca thất bại tại Champions League trước AS Roma, Liverpool rồi bây giờ là Bayern Munich, dường như nỗi đau của Messi đã chạm đáy. Ở tuổi 33, Messi vẫn nhiệt huyết và cống hiến hết mình, nhưng mọi nỗ lực của anh cũng chỉ như “dã tràng xe cát biển Đông”, trong một tập thể không còn tính chiến đấu.

Sau trận đấu, trung về Gerard Pique bày tỏ sự thất vọng cùng cực. Anh cho rằng sự xuống dốc của Los Blaugrana có nguyên nhân không nhỏ đến từ tập thể đã quá già cỗi. Anh sẵn sàng ra đi để CLB xứ Catalan thực hiện cuộc thay máu toàn diện. “Tôi cảm thấy thực sự nhục nhã. Chúng tôi cần có những dòng máu mới, khát khao và giàu động lực hơn. Tôi sẽ là người đầu tiên ra đi, bước sang một bên để nhường chỗ cho lớp trẻ”, Gerard Pique nói.

Barcelona đã khép lại mùa giải 2019/2020 trắng tay, sau khi mất chức vô địch La Liga vào tay Real Madrid. Đây là lần đầu tiên đội chủ sân Nou Camp không thu về bất kỳ danh hiệu nào kể từ mùa 2007/2008, mùa giải cuối cùng mà HLV Rijkaard còn dẫn dắt. Đáng nói, việc Barca bị loại tại tứ kết Champions League không chỉ là chuyện riêng của đội bóng xứ Catalan. Với kết quả này, lần đẩu tiên từ năm 2007, bóng đá Tây Ban Nha vắng bóng ở bán kết Champions League. Đã từng có một quãng thời gian dài các đại diện La Liga thống trị ở đấu trường cấp CLB lớn nhất thế giới với 5 chức vô địch liên tiếp từ năm 2014 đến năm 2018. Tính riêng các năm 2014 và 2016, trận tranh ngôi vương đều là những trận chung kết toàn Tây Ban Nha.

Chuỗi thành công vô tiền khoáng hậu của bóng đá Tây Ban Nha gắn liền với tên tuổi của hai siêu sao Ronaldo và Messi. Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Ronaldo rời Real Madrid năm 2018, còn Messi theo thời gian cũng không còn đủ sức gánh Barca. Bóng đá Tây Ban Nha đã trải qua một năm không thành công, tới mức người ta buộc phải đặt câu hỏi phải chăng nền bóng đá số 1 thế giới hiện tại đã đi vào giai đoạn thoái trào sau nhiều năm thăng hoa rực rỡ?

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, Barcelona sẽ sa thải HLV Setien như một hệ quả tất yếu, sau trận thua "nhục nhã" trước Bayern. Quá trình tái thiết của Barca sẽ còn tốn nhiều giấy mực. Chủ tịch Josep Maria Bartomeu hôm qua đã gửi lời xin lỗi tới cổ động viên Barca, đồng thời xác nhận CLB sẽ có những sự thay đổi trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG