Đất hóa vàng khiến tình người… bạc

0:00 / 0:00
0:00
TP - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra nhiều vụ án đau lòng do mâu thuẫn tranh chấp đất đai. Có người đã ra tay sát hại anh em, người thân gây ra thảm kịch cho gia đình, xã hội.

Câu chuyện tại thôn Nà Lẹng, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn là một ví dụ điển hình, xảy ra gần đây. Khoảng trưa 27/1/2022, khi cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần, do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, Vương Xuân Hiếu (SN 1980) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh ruột là V.X.L (SN 1972, trú cùng thôn Nà Lẹng), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đất hóa vàng khiến tình người… bạc ảnh 1

Bị cáo Vương Xuân Hiếu ra tòa lĩnh án tù chung thân Ảnh: DC

Tòa án tỉnh Lạng Sơn đã đưa vụ án ra xét xử. Đứng trước vòng móng ngựa, bị cáo Vương Xuân Hiếu tỏ ra ăn năn hối cải, thật thà khai báo: Năm 2002, mẹ của Hiếu chia đất cho 3 anh em. Trong đó, Hiếu được chia thửa đất số 64, tờ bản đồ số 23 và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Vương Xuân Hiếu. Năm 2003, vợ chồng Hiếu xây nhà ra ở riêng và đến năm 2018 đón mẹ về ở cùng (trước đó bà ở cùng con trai út).

Trong quá trình chung sống, Hiếu và mẹ phát sinh mâu thuẫn nên đầu năm 2019, anh cả là V.X.L đón mẹ về ở cùng. Tháng 9/2021, người mẹ yêu cầu Vương Xuân Hiếu chuyển thửa đất số 64 cho con trai cả với lý do ai nuôi bà thì mới được chia thửa đất đó nhưng Hiếu không đồng ý và mâu thuẫn phát sinh từ đây.

Người mẹ cùng vợ anh V.X.L đã chặt toàn bộ cây bưởi mà Hiếu trồng trên thửa đất số 64. Đến tháng 1/2022, Hiếu nhổ toàn bộ số cây hồi của anh cả trồng ở phần đất liền kề sau đất của mình nên càng đẩy mâu thuẫn lên cao.

Đỉnh điểm là trưa 27/1/2022, tại nhà Vương Xuân Hiếu, 2 anh em đã to tiếng, xô xát lẫn nhau. Không kìm chế bản thân, Hiếu đã dùng dao nhọn đâm anh trai tử vong và sau đó đến công an huyện Văn Lãng tự thú.

“Sự việc xảy ra nhanh lắm, chưa đến 5 phút. Bản thân từ nhỏ đến lớn chưa đánh nhau bao giờ, cắt tiết gà, vịt còn run tay. Hai anh em có những kỷ niệm đẹp tuổi thơ bên nhau, vậy mà chỉ ít phút nóng nảy tôi đã cướp đi mạng sống anh trai mình, giờ hối hận thì cũng đã muộn. Con cái tôi không biết chúng sẽ sống ra sao khi không có bố bên cạnh, gia đình anh trai mất đi trụ cột khi các con còn nhỏ. Vụ án giết người do tôi gây ra đã làm bản làng hoang mang, lo lắng…”, bị cáo Hiếu nói trước tòa.

Bị cáo Vương Xuân Hiếu cho biết thêm, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng là khu vực biên giới, gần thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, nơi giao thương buôn bán khá sầm uất giữa các cửa khẩu Cốc Nam, Tân Thanh nên đất đai trong vùng ngày càng có giá trị. Vụ tranh chấp trên đã được UBND xã hòa giải nhưng không thành.

Câu chuyện trên là bài học “khi đất hoá vàng” dễ dẫn đến tình người trở nên bạc. Đừng để những giá trị vật chất tầm thường chi phối, cám dỗ, làm chúng ta mất đi bản tính lương thiện và mối hoà thuận vốn có trong gia đình, cộng đồng.

MỚI - NÓNG