Đam mê và nỗ lực để chinh phục mục tiêu tại Marathon Côn Đảo 2022

0:00 / 0:00
0:00
“Chúng tôi muốn sải chân cùng nhau trong suốt chặng đường của Marathon Côn Đảo 2022 để cùng nhau về đích, cùng nhau giương cao ngọn cờ BSR” – Đó là lời tâm sự của chị Nguyễn Thị Thuý Mai - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Việt dã BSR (Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn).

Sải chân cùng đồng đội, vượt nắng gió Côn Đảo

Khi tiếng còi xuất phát vang lên ở ngọn đảo tiền tiêu Côn Đảo, các Runners BSR tham gia cự ly 21km đã hoà chung không khí với hơn 1300 VĐV trên khắp cả nước quy tụ về để chinh phục đường đua. Các VĐV nam BSR có thể lực tốt hơn đã bứt phá lên trước để có được những thành tích tốt nhất cho giải chạy. Trong lúc đó, Nguyễn Thị Thuý Mai (Văn phòng BSR) và Huỳnh Mỹ Hạnh (Ban QTNL BSR) đã chọn cách sải bước cùng nhau để có bạn đồng hành, chia sẻ cho cuộc đua của bản thân.

Trải qua nhiều lần tham dự Marathon, Thuý Mai và Mỹ Hạnh hiểu được thể lực, tâm lý, và các chiến thuật để chinh phục đường đua, về đích an toàn với thành tích tốt nhất của bản thân. Mai và Hạnh không chỉ là bạn bè trong cuộc sống, đồng nghiệp trong công việc và còn là bạn đồng hành đáng tin cậy trên các chặng đường đua.

Đam mê và nỗ lực để chinh phục mục tiêu tại Marathon Côn Đảo 2022 ảnh 1
Nguyễn Thị Thuý Mai và Huỳnh Mỹ Hạnh đồng hành cùng nhau tại Marathon Côn Đảo 2022

Ở Marathon Côn Đảo 2022, chị Thuý Mai chia sẻ, chị đã có một thể lực chưa được tốt vì vừa trải qua những ngày cảm cúm, vậy nên quá trình chạy bên cạnh Mỹ Hạnh, đã có lúc Mai bị “hụt hơi”, không theo kịp. “Hạnh vẫn hạ tốc độ lại để đợi Mai trong suốt 16km đầu tiên, thế nhưng sau đó Mai nhận thấy Hạnh có thể bứt phá để thể hiện phong độ bản thân, Mai đã bảo Hạnh vượt lên trước để những km cuối của đoạn đường đua được rút ngắn lại, nếu không vì Mai, Hạnh đã có kết quả tốt hơn”.

Nỗ lực hết mình để có thành tích tốt

Thuý Mai vẫn miệt mài từng bước để hoàn thành đường đua. Không may sau đó chị bị chuột rút, cả 2 đầu bàn chân tê cứng lại. Với kinh nghiệm của một người chơi thể thao, trong bộ môn Marathon, khi bị chuột rút, cần chạy bước nhỏ để giãn cơ và chủ động bù thêm nước.

Nắng gió khắc nghiệt của Côn Đảo khiến mồ hôi ra nhiều kiệt sức, cùng với tình trạng 2 chân đau vì chuột rút liên tục, Mai cứ phải nhắc từng bước nhỏ. Có các bạn tình nguyện viên đi xe theo và gợi ý sẽ chở chị về, đồng nghĩa với việc kết thúc cuộc thi, nhưng chị đã không đồng ý. Ở km thứ 18, chị đã nhờ đến sự hỗ trợ của một người bạn nam trên đoạn đường Marathon để dìu chị bước tiếp. Anh tên Nguyễn Minh Hiếu, công tác tại Herbalife Hà Nội. Là người “đồng Run”, có lẽ rằng Hiếu hiểu sự giúp đỡ của bạn đồng hành và tình nguyện viên trên đường đua là rất cần thiết.

Đam mê và nỗ lực để chinh phục mục tiêu tại Marathon Côn Đảo 2022 ảnh 2

Chị Thuý Mai nhận được sự giúp đỡ để về đích thành công tại Marathon 2022

Không hề quen biết từ trước, nhưng Mai chia sẻ chị đã rất xúc động khi nhận được sự giúp đỡ của Hiếu trên đường chạy ở những km cuối cùng để về đích: “Dìu một người đau chân và đang mệt lả về đích suốt 3-4km là một chặng đường khá dài, nhưng anh ấy đã bỏ qua thành tích bản thân để giúp tôi hoàn thành đường đua, rất nhiều lần lấy nước để tiếp sức cho tôi, tôi biết ơn và trân trọng sự giúp đỡ này rất nhiều. Anh ấy là một Runner đúng "chất".

“Những bước chân gần chạm đến vạch “Về đích”, tôi tự nhủ, dù có mệt cũng phải đưa tấm bảng hình ảnh BSR lên cao, thật tuyệt vời, tôi đã làm được điều đó!”. Tuy không đạt kết quả như kế hoạch ban đầu là hoàn thành cự ly 21km với thời gian 2h31’. Nhưng những nỗ lực của Thuý Mai đã vượt qua được giới hạn của bản thân khi nắng gió khắc nghiệt, địa hình khó khăn và thể lực không tốt trên đường chạy mà chị vẫn hoàn thành đường đua với tổng thời gian 2h49’.

Lần thứ 8 tham gia giải Marathon của các đơn vị trên khắp cả nước tổ chức, nhưng kỷ niệm của bản thân ở Marathon Côn Đảo 2022 đối với Thuý Mai sẽ là rất đáng nhớ và đáng trân trọng cho sự nỗ lực của một người đam mê thể thao, đặc biệt là chạy bộ.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.