Đâm chết người vì chuyện may quần áo

Đâm chết người vì chuyện may quần áo
TPO - Chỉ vì mâu thuẫn từ chuyện may quần áo, những người quan hệ họ hàng xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Hậu quả, một người bị đâm chết bằng kéo.

Ngày 8 - 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Chuẩn (SN 1983, trú thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì), để làm rõ hành vi Giết người.

Khoảng 18h ngày 7 - 6, chị Nguyễn Thị Nghê, (tên thường gọi là Hảo) đến nhà chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1961), cùng trú ở xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) may quần áo.

Chị Huyền không nhận may nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Chị Nghê lớn tiếng mắng mẹ con chị Huyền.

Đến 18h30 cùng ngày, Nguyễn Hữu Chuẩn (cháu gọi chị Huyền là cô) đi làm về, nghe kể lại sự việc, liền chạy sang chửi cả nhà chị Nghê.

Nhà chị Nghê lại kéo sang chửi Chuẩn. Chị Nguyễn Thị Ba – cô ruột Chuẩn - chạy ra tát vào mặt chị Ngà (người nhà chị Nghê), sau đó được hàng xóm can ngăn.

Mấy người nhà chị Nghê bỏ về, gặp anh Nguyễn Huy Tôn (tên thường gọi là Hiệp, SN 1973) và Nguyễn Huy Hùng (SN 1977, đều trú tại xã Vĩnh Quỳnh), kể lại chuyện bị đánh.

Anh Tôn liền cầm theo chiếc điếu cày cùng Hùng đến nhà Chuẩn. Đến nơi, anh Tôn to tiếng chửi, rồi dùng điếu cày chỉ vào mặt bà Nên (bà nội Chuẩn). Chị Đỗ Thị Lan (tên thường gọi là Trang, SN 1992) đứng gần đó, dùng tay gạt điếu cày ra thì bị Tôn vụt vào cổ, gáy, lưng, tay.

Chị Ba cùng chồng chạy ra can thiệp thì bị Tôn dùng điếu cày vụt hai nhát vào đầu, chồng chị Ba bị vụt một cái vào đầu.

Chuẩn từ trong nhà chạy ra lao vào ôm anh Tôn thì bị anh này dùng điếu cày vụt vào người. Chuẩn giơ tay đỡ thì bị ngã vào bàn máy khâu ở quán may của chị Huyền.

Tôn tiếp tục dùng điếu cày vụt tới tấp vào người Chuẩn. Trong lúc bị tấn công, Chuẩn cầm được chiếc kéo ở bàn máy khâu (loại kéo dùng để cắt may, dài 15cm) đâm hai nhát liên tiếp vào phần sườn và bụng bên trái của Tôn.

Anh Tôn được đưa đến Bệnh viện Thanh Trì cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong ít phút sau đó.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị một vật sắc nhọn đâm vào phần sườn và bụng bên trái khiến nạn nhân bị tràn dịch màng phổi, suy hô hấp và mất máu cấp dẫn tới tử vong.

Đến 20h30 cùng ngày, được sự động viên của các điều tra viên và gia đình, Nguyễn Hữu Chuẩn đến công an huyện Thanh Trì đầu thú.

Được biết, Chuẩn đã có vợ, mới có em bé được ba tháng nay.

Quá trình điều tra, lực lượng công an còn làm rõ, cả bị hại và đối tượng trong vụ án này đều có quan hệ họ hàng và là anh em của nhau.

Theo Viết
MỚI - NÓNG