Đại tá Poteyev phản bội tình báo Nga thế nào?

Đại tá Poteyev phản bội tình báo Nga thế nào?
TP - Hãng tin Mỹ AP từ Matxcơva hôm 28-6 nói rằng, nhà chức trách Nga đang tìm cách bắt cựu đại tá tình báo Nga Alexander Poteyev - kẻ bị coi là phản bội tổ điệp viên Nga gồm 10 người hoạt động tại Mỹ bị phát giác năm ngoái.

> Kẻ phản bội bị truy tố tội phản quốc
> Hé lộ mới của Siêu điệp viên 90-60-90 Anna Chapman

Nữ điệp viên Nga Anna Chapman Ảnh: The Improper
Nữ điệp viên Nga Anna Chapman. Ảnh: The Improper .
 

Nữ điệp viên Nga xinh đẹp Anna Chapman, một thành viên trong tổ tình báo Nga tại Mỹ bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt cách đây một năm, nói rằng cô bị bắt trong trường hợp một nhân viên FBI sử dụng mật khẩu chỉ có hai người biết, gồm Chapman và đại tá Poteyev, để tiếp cận cô.

Ngay sau đó, Chapman cảm thấy có điều gì bất ổn nên điện ngay cho cấp trên của mình ở Nga báo cáo những nghi vấn. Chẳng bao lâu sau, Chapman và các đồng nghiệp của cô bị FBI bắt ngày 27-6-2010. Sau đó, tổ tình báo Nga bị trục xuất khỏi Mỹ trong một cuộc trao đổi điệp viên lớn nhất kể từ Thế chiến II giữa Nga và các nước phương Tây.

Tài liệu tòa án ở Matxcơva cho biết, đại tá tình báo Nga Poteyev đã phản bội đồng nghiệp của mình, cung cấp thông tin cho phía Mỹ dẫn đến việc tổ điệp viên 10 bị bắt. Trước khi đồng nghiệp bị bắt ở Mỹ, đại tá Poteyev đã vội vã chạy khỏi nước Nga qua đường Belarus sang Ukraine, vượt biên giới sang Đức rồi cuối cùng tới Mỹ bằng một tấm hộ chiếu giả. Trước đó, con trai và con gái đã trưởng thành của Poteyev đã được đưa sang Mỹ.

Báo Nga Moskovsky Komsomolets cho biết, vào ngày Poteyev chạy trốn khỏi Nga, vợ của Poteyev tiễn chồng tại ga xe lửa Matxcơva - chuyến tàu hướng Belarus mà ông này nói là đi công tác. Khi đó, bà Poteyev vẫn chưa biết chồng mình chạy trốn.

Ngày hôm sau, bà nhận được tin nhắn của chồng qua điện thoại: "Mary, cố giữ bình tĩnh. Anh không rời Nga ít ngày mà sẽ ra đi mãi mãi. Anh không muốn điều này nhưng anh phải làm như vậy. Anh sẽ làm lại cuộc đời mình từ mớ rách nát và sẽ cố giúp đỡ các con".

Cùng ngày, cơ quan tình báo Nga nơi Poteyev làm việc cũng tìm kiếm kẻ phản bội tóc đỏ này sau khi không thấy ông ta đến cơ quan làm việc như thường lệ. Để che giấu việc chạy trốn của mình khỏi nước Nga, đại tá Poteyev trước đó nói với cấp trên rằng mình có một tình nhân ở Odessa, Ukraine. Cô tình nhân vừa sinh con và Poteyev cần tới thăm cô này ngay. Tuy nhiên, ngay sau khi đến Belarus, Poteyev sử dụng hộ chiếu giả và mua vé tàu tới vùng tây Ukraine để tiếp tục cuộc chạy trốn sang Mỹ qua Đức.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho Poteyev nói rằng, bà Mary, vợ của Poteyev, vô can nên tin rằng bà có thể được phép rời Nga sang đoàn tụ cùng chồng và các con ở Mỹ. Hãng tin Nga InterFax dẫn lời cựu điệp viên Liên Xô Mikhail Lyubimo nói rằng, phiên tòa xét xử Poteyev chỉ mang tính biểu tượng vì tại Mỹ, Poteyev đang sống yên bình với các thành viên gia đình ông ta.

Hãng tin Nga Ria-Novosti cũng dẫn lời các điệp viên khác trong tổ tình báo của cô Chapman cho rằng, chỉ có Poteyev mới biết được các thông tin nhạy cảm dẫn tới hoạt động bí mật của họ bị bại lộ. Tòa án Matxcơva nói rằng, Poteyev bắt đầu làm việc cho tình báo Mỹ từ năm 1999 đến năm 2000. Điều này có nghĩa Poteyev đã cung cấp cho phía Mỹ mật mã và thông tin về tài chính của tổ điệp viên nằm vùng.

Tài liệu tòa án nói rằng, Poteyev từng làm nhiều điều nhằm cản trở hoạt động của tổ tình báo của cô Chapman bằng cách buộc các cuộc gặp gỡ bí mật của điệp viên Nga phải thực hiện tại những nơi kém an toàn, đồng thời cung cấp cho họ thiết bị công tác có chất lượng kém.

Theo báo Nga Izvestia, có thể Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã tuyển mộ Poteyev từ những năm 1990 khi ông ta làm việc hai nhiệm kỳ trong các cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Mỹ. Poteyev là cựu chiến binh Liên Xô tại Afghanistan, làm việc tại đơn vị đặc nhiệm của KGB tại Afghanistan mang bí số Zenith hồi những năm 1980.

Đ.P tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG