Ba Lan-Thụy Sỹ (1-1, Ba Lan thắng 5-4 trên chấm 11m)

Đại bàng trắng bay cao

Các cầu thủ Ba Lan đã giành vé đầu tiên vào bán kết sau loạt penalty cân não. Ảnh: EPA
Các cầu thủ Ba Lan đã giành vé đầu tiên vào bán kết sau loạt penalty cân não. Ảnh: EPA
TP - Một trận đấu với cục diện chặt chẽ nơi bàn thắng chỉ đến từ những tình huống cố định hay giây phút xuất thần. Ba Lan đã thắng nhờ bản lĩnh và may mắn hơn trên chấm 11m.

Ba Lan đang có trong tay một chân sút đẳng cấp: Robert Lewandowski, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại Euro 2016 (13 bàn). Anh là mẫu hình “số 9”-tiền đạo săn bàn hiếm hoi tại giải đấu lần này nơi mà các tiền vệ đang lên ngôi. Tuy nhiên, “Lê Văn Đỗ” như cách gọi vui của các CĐV Việt Nam ở vòng bảng đã không có lần nào lập công thậm chí anh chỉ mới 4 lần dứt điểm về phía khung thành đối phương sau hơn 270 phút thi đấu.

Nhưng khi Lewandoski không tỏa sáng thì người đồng đội của anh là Blaszczykowski đã đảm nhận vai trò ấy. Anh này đã giúp Ba Lan vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 39 của hiệp 1 bằng một pha dứt điểm chéo góc sau pha phản công mẫu mực. Đây là lần thứ 2, cầu thủ số 16 này lập công tại Euro 2016. Nhưng các con số thống kê còn dữ dội hơn nhiều: anh này đã để lại dấu giày ở 5/6 bàn thắng của Ba Lan ở các kỳ EURO (3 pha lập công, 2 đường kiến tạo).

Hàng công cũng là vấn đề với Thụy Sỹ ở giải đấu này. Suốt vòng bảng họ chỉ có 2 bàn thắng do công một hậu vệ (Schar) và một tiền vệ (Mehmedi). Đội bóng xứ sở đồng hồ cực mạnh ở hàng tiền vệ với nhạc trưởng Shaqiri nhưng lại không tìm đâu ra một tiền đạo “ra hồn”. Sefenovic vẫn được đá chính nhưng anh dường như đứng chỉ “để cho có” trong đội hình của Thụy Sỹ còn người dự bị là Eren Derdiyok thậm chí còn tệ hơn.

Hiệp 2 trận đấu diễn ra một thế trận giằng co đầy toan tính. Bóng gần như chỉ lăn ở khu vực giữa sân nơi Thụy Sỹ chiếm ưu thế hơn nhưng Ba Lan cũng không hề quá lép vế. Nếu mọi thứ diễn ra đều đều như vậy, mọi thứ có vẻ như đã kết thúc nghiêng về phía “những chú đại bàng trắng”. Nhưng cần nhớ rằng, Euro 2016 là giải đấu của những bất ngờ mà một trong số đó là những bàn thắng ở các phút cuối.

Trong một cuộc đấu bế tắc với cả hai thì bàn thắng chỉ có thể đến ở những “khoảnh khắc thiên tài”. Shaqiri làm được điều đó. Nhạc trưởng của Thụy Sỹ chơi năng nổ cả trận và đến phút 82 anh khiến cả cầu trường dậy sóng bằng pha dứt điểm đáng đưa vào sách giáo khoa bóng đá. Một pha khống chế bóng bằng ngực rồi tung người volley khiến thủ môn Ba Lan không còn cơ hội nào cản phá. Tỷ số được cân bằng 1-1 và hai đội phải đẩy nhau đến những phút hiệp phụ đầy mỏi mệt.

Điểm nhấn của 2 hiệp phụ chỉ là lối chơi quá rắn của cả hai đội. Eren Derdiyok, chân sút vào sân từ băng ghế dự bị chứng tỏ khả năng “ăn hại” của mình khi bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn để giúp Thụy Sỹ kết liễu “đại bàng trắng”.

Mọi việc chỉ được phân định ở chấm penalty may rủi. Thống kê chỉ ra rằng, lần gần nhất Ba Lan thua ở chấm 11m tại các giải đấu lớn như Euro hay World Cup đã từ năm 1938 trước Brazil. Rõ ràng, họ đã có chủ ý trong cả hai hiệp phụ khi bằng mọi cách kéo các cầu thủ Thụy Sỹ đang hưng phấn sau bàn gỡ hòa tới loạt luân lưu may rủi. Ở đó các cầu thủ Ba Lan dường như đã luyện tập rất nhuần nhuyễn cách đá và tỏ ra bản lĩnh nên đã thành công ở cả 5 loạt sút. Bên phía Thụy Sỹ cũng đá rất tốt chỉ trừ Xhaka sút ra ngoài. “Đại bàng trắng” giành vé đi tiếp vào tứ kết một cách xứng đáng.

MỚI - NÓNG