Dạ tiệc học trò

Những buổi dạ tiệc cuối cấp THPT ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam và để lại những ấn tượng khó quên với tuổi học trò.

Những buổi dạ tiệc cuối cấp THPT ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam và để lại những ấn tượng khó quên với tuổi học trò.

  

Dạ tiệc học trò ảnh 1

Những đêm dạ tiệc cuối năm để lại những kỷ niệm khó quên với giới học sinh THPT

Khoảnh khắc không thể nào quên

Dựa theo những buổi lễ hội của các trường THPT ở Mỹ, giờ đây tiệc dạ hội đã trở thành sự kiện thường niên quen thuộc của học sinh (HS) Việt Nam khi mùa chia tay đến.

Từ đầu tháng 5, không khí dạ tiệc đã rộn ràng trên các diễn đàn HS. Có nhiều lý do cho sự nôn nao, háo hức mong chờ này. Quốc Hoài, HS lớp 12 Trường THPT Gia Định (TP.HCM), chia sẻ: “Đây sẽ là dịp để bạn bè xích lại gần nhau, ôn lại những kỷ niệm, tạo nên những khoảnh khắc không thể nào quên của thời HS”.

Còn theo Lan Như, HS lớp 12 Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), dạ tiệc cuối năm chính là cơ hội được “thử làm người lớn thượng lưu”. Chứng kiến những buổi dạ tiệc mới hiểu điều Lan Như nói. Những nam sinh như những “quý ông” với bộ vest, cà vạt sang trọng. Còn nữ sinh cũng quý phái hơn khi xúng xính trong những bộ cánh đẹp và lộng lẫy, khác hẳn hình ảnh áo dài, quần tây áo trắng ngày thường đến lớp. Rồi cùng tự tin sải bước vào những nhà hàng sang trọng.

Ngoài các hoạt động khuôn mẫu như chụp hình lưu niệm, hoạt động văn nghệ, bình chọn và trao vương miện “King & Queen” (nhà vua và nữ hoàng), tiệc buffet… thì mỗi trường có những sáng tạo, phá cách riêng tạo nên những điểm nhấn thú vị, để lại những ấn tượng khó quên trong tâm trí mỗi HS tham gia.

Học sinh tự lên ý tưởng

Trong dạ tiệc cuối năm mang tên “Anh em mình là một gia đình” của HS Trường THPT Ngô Quyền (Đồng Nai) vào đêm 25/5, hàng ngàn HS đã trải qua những cung bậc cảm xúc: vui hết cỡ, cười xả láng cùng màn nhảy flash mob sôi động. Sau đó, họ có những phút giây lắng đọng, không thể kìm nén xúc động khi xem những đoạn phim về lời nhắn gửi của các đàn em lớp 10, 11 chúc “đàn anh, đàn chị” ra trường.

Hay như buổi dạ tiệc với chủ đề “Dear 18” (Gửi tuổi 18) của HS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP.Vũng Tàu) vừa diễn ra đêm 26.5, ai nấy đều cảm nhận được bầu không khí hào hứng qua những tiết mục “đỉnh của đỉnh”, như nhiều nhận xét của HS. Nào là độc tấu harmonica, guitar, biểu diễn belly dance; nhiều lớp cùng khiêu vũ tập thể… Rồi cả khán phòng như lặng đi, có cả những giọt nước mắt khi xem lại những đoạn phim lưu lại các hoạt động học tập và vui chơi trong cả năm học.

Còn tại đêm dạ tiệc “The shining light” (Khoảnh khắc tỏa sáng) của HS Trường trung học Thực hành (ĐH Sư phạm TP.HCM), ban tổ chức đã khéo léo tạo dựng chương trình với nhiều nội dung lôi cuốn, qua đó chuyển tải thông điệp đúng như tên chủ đề - hy vọng HS khi bước ra khỏi mái trường sẽ luôn tỏa sáng và nổi bật, thành công trong con đường lựa chọn.

Những ngày này, trên các diễn đàn, mạng xã hội, HS các trường THPT chuyên Hà Tĩnh (Hà Tĩnh); Bùi Thị Xuân, Marie Curie, Gia Định (TP.HCM)… cũng liên tục đăng tải ảnh khoe những buổi dạ tiệc của trường mình. Trong đó nhiều buổi dạ tiệc có hàng ngàn HS tham dự, có cả sự hiện diện của nhiều DJ chuyên nghiệp, ca sĩ nổi tiếng...

Đáng chú ý, những sự kiện được giới học trò yêu thích này đa số đều do HS tự lên ý tưởng, hoặc kết hợp cùng cựu HS tổ chức. Kinh phí để thực hiện do các bạn huy động từ việc bán vé tham dự hoặc tự tìm nguồn kêu gọi tài trợ…

Theo Theo Thanh niên
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.