Cúp Châu Á, ai đá ai buông?

Cúp Châu Á, ai đá ai buông?
TP - Bằng việc để Muang Thong United cầm hòa 0-0 ngay tại sân Hàng Đẫy, HN.T&T đã chính thức chia tay AFC Cup 2011. Trong khi đó, SLNA lại đang chứng tỏ tham vọng nghiêm túc với sân chơi châu lục khi quyết mang sang Hong Kong đội hình mạnh nhất.

> Đội bóng của ‘thầy Tô’ bị chia điểm tẻ nhạt

So với SLNA, HN.T&T rõ ràng có lợi thế hơn nhiều, bởi đội bóng Thủ đô được nghỉ thi đấu ở vòng 13 V-League 2011, nên có được sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu với Muang Thong United. Không những thế, vì V-League 2011 sẽ chỉ trở lại vào ngày 15-5, nên HN.T&T không cần phải lo lắng tới chuyện phân phối sức cho giải VĐQG hay AFC Cup.

Kết quả ngày 3-5

Bảng G

HN.T&T-Muang Thong United 0-0

Lịch thi đấu bảng F

Ngày 4-5

16h00: V.B.-Sriwijaya

20h00: SW Pegasus-SLNA

Tuy nhiên, tất cả những điều này cũng không thể giúp HN.T&T đánh bại Muang Thong United, đầu tiên là để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng AFC Cup và kế nữa là trả món nợ đã thua 0-4 ở lượt đi. Ra sân mà không có Công Vinh trong đội hình xuất phát, nhưng HN.T&T vẫn không giấu giếm ý đồ giành trọn 3 điểm.

Đội chủ nhà nhập cuộc khá tốt và liên tục tạo được sóng gió trước khung thành thủ môn Kawin của Muang Thong United, nhưng lần lượt Văn Quyết, Ngọc Duy rồi Gonzalo đều để các cơ hội ghi bàn trôi qua mũi giày một cách vô cùng đáng tiếc. Trong khi đó, Muang Thong United bố trí một đội hình thiên về phòng ngự, và suốt 45 phút đầu tiên, các học trò của HLV Calisto gần như không tạo được pha bóng nào đáng gọi là cơ hội ghi bàn trước khung thành thủ môn Hồng Sơn.

Sang hiệp hai, HN.T&T tiếp tục giành quyền kiểm soát thế trận nhờ lối chơi đan bóng nhỏ bật tường ngắn rất nhuyễn, nhưng cũng như hiệp một, Gonzalo rồi Ngọc Duy lại không thể tận dụng thành công. Sốt ruột trước những cơ hội bị uổng phí của đội chủ nhà, HLV Phan Thanh Hùng bèn tung Matias vào sân để chơi 4-4-2 nhằm tận dụng khả năng không chiến của bộ đôi tiền đạo cao to Matias-Gonzalo, nhưng Matias lại gây thất vọng nặng nề, khi những pha xử lý vụng về của anh đã khiến HN.T&T bỏ lỡ không ít thời cơ thuận lợi.

Hòa 0-0 ngay trên sân nhà, HN.T&T chắc chắn chỉ giành được vị trí thứ ba chung cuộc ở vòng bảng, còn hai chiếc vé lọt vào vòng sau sẽ được trao cho Muang Thong United và Tampine Rovers.

Khác HN.T&T, cửa đi tiếp của SLNA ở AFC Cup sáng sủa hơn nhiều, bởi chỉ cần đánh bại chủ nhà TSW Pegasus ở Hong Kong trong trận đấu chiều nay thì SLNA sẽ có vé vào vòng sau. Hiện tại SLNA đang đứng thứ ba ở bảng F, nhưng chỉ kém đội đầu bảng TSW Pegasus ba điểm và kém đội nhì bảng Sriwijaya một điểm, nên chỉ cần có ba điểm trước đội bóng Hong Kong thì SLNA sẽ có quyền tự quyết số phận của mình, vì ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng SLNA được đá trên sân nhà với V.B, đội bóng yếu bảng F và vẫn chưa có chiến thắng nào kể từ đầu giải.

Vì thế, HLV Hữu Thắng đã mang sang Hong Kong đội hình gần như mạnh nhất, chỉ thiếu Huy Hoàng (chấn thương), Nguyễn Hoàng Helio (không đăng ký), còn các trụ cột khác như bộ đôi tiền đạo ngoại binh Fagan- Kavin, trung vệ Thiery, hay Trọng Hoàng, Đình Đồng, Văn Bình, Văn Hoàn, Quang Tình, Ngọc Anh, Quốc Cường... đều góp mặt đầy đủ.

Để chuẩn bị cho trận đấu chiều nay, SLNA đã có mặt tại Hong Kong từ sáng ngày 2-5, và theo HLV Hữu Thắng, sau một chút mệt mỏi vì quá trình di chuyển trong ngày đầu ở Hong Kong, từ hôm qua tình trạng của các cầu thủ SLNA đã tốt hơn và tất cả đều sẵn sàng xung trận để giành kết quả cao nhất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.