Cuộc chiến vương quyền tại Paris

Neymar và Cavani không ai chịu nhường ai. Ảnh: GETTYIMAGES.
Neymar và Cavani không ai chịu nhường ai. Ảnh: GETTYIMAGES.
TP - Neymar và Cavani, một bên là ông vua mới tại PSG, một bên là quyền lực cũ tại sân Công viên các Hoàng tử, đang có cuộc đấu đá nội bộ để tranh giành quyền lực. Không biết kết quả thắng thua thế nào, hẳn nhiên giới chủ CLB này vẫn là những người chịu thiệt thòi nhất.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc tranh giành đá phạt đền giữa hai ngôi sao Neymar và Cavani trong trận PSG thắng 2-0 trước Lyon trên sân nhà ở Ligue 1 hôm 17/9. Khi PSG được hưởng cú đá phạt trực tiếp với khoảng cách khoảng 20m, Edinson Cavani, như thường lệ, tiến lên chuẩn bị thực hiện cú sút, nhưng Dani Alves nhanh tay ôm bóng trước. Dù Cavani ra hiệu xin bóng nhưng hậu vệ người Brazil nhất quyết không đưa. Thay vào đó, anh trao bóng cho người đồng hương Neymar.

Chỉ ít phút sau đó, Mbappe mang về cho đội chủ nhà một quả penalty. Ngay lập tức, Cavani giành bóng trước và đặt vào chấm đá phạt đền. Neymar bước lên xin được thực hiện cú sút và tất nhiên anh bị từ chối thẳng thừng. Không biết Cavani nói gì nhưng cựu sao Barca rời đi với khuôn mặt cau có. Trong hai tình huống này, cả hai ngôi sao ở sân Công viên các Hoàng tử đều sút không trúng đích. Toàn trận, họ đều tịt ngòi. PSG bỏ túi ba điểm nhờ tới hai pha phản lưới từ Lyon.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi mẫu thuẫn tiếp tục bùng nổ trong phòng thay đồ. Tờ L’Équipe dẫn một nguồn tin độc quyền cho biết, lời qua tiếng lại gay gắt, Neymar và Cavani suýt lao vào tẩn nhau, nếu không có sự can thiệp kịp thời của đội trưởng Thiago Silva và Marquinhos. Sau đó, Cavani còn vùng vằng đi lối cửa sau về sớm, không gặp các đồng đội trong buổi họp sau trận. Về phần mình, Neymar cũng tỏ ra không vừa khi huỷ chế độ theo dõi Cavani trên mạng xã hội Instagram. Nhiều nguồn tin tiết lộ, ban huấn luyện PSG đã phải cách ly Neymar và Cavani để tiến hành điều tra trước khi ra án phạt kỷ luật nội bộ.

Edinson Cavani là tiền đạo chủ lực của PSG nhiều năm qua và trở thành công thần của đội bóng thủ đô Paris kể từ sau khi Zlatan Ibrahimovic gia nhập M.U hồi năm 2016. Hẳn nhiên, tiền đạo người Uruguay không muốn mất đi vị thế của mình tại sân Công viên các Hoàng tử. Chưa kể, theo điều khoản hợp đồng, Cavani sẽ nhận 1 triệu euro nếu kết thúc mùa giải với danh hiệu Vua phá lưới Ligue 1, nên không dễ để tiền đạo 30 tuổi nhường nhiệm vụ đá phạt cho người khác. Trong khi đó, bản hợp đồng đắt giá nhất làng bóng đá thế giới- Neymar quyết tâm rời Barca bởi không muốn sự nghiệp bị chôn vùi vì phải núp dưới bóng siêu sao Messi quá lâu, tất nhiên, cũng sẽ không chịu lép vế ở đội bóng mới.

MỚI - NÓNG