Côn đồ truy sát đối thủ, chém cảnh sát hình sự

Côn đồ truy sát đối thủ, chém cảnh sát hình sự
TP - Từ vụ va chạm ở quán rượu ốc, nhóm côn đồ vác dao truy sát nạn nhân. Bị công an chặn đường, các đối tượng đâm thẳng ô tô vào Đội phó Cảnh sát hình sự, và chém bị thương một chiến sỹ khác.

Ba cảnh sát bị thương vì ngăn chặn truy sát

Lao ô tô và chém cảnh sát

Vụ việc xảy ra lúc 0 giờ 30 ngày 10-7, tại số nhà 124 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vào thời điểm trên, một nhóm côn đồ gần chục đối tượng mang theo dao, kiếm rượt đuổi một người đàn ông từ quán rượu ốc trước cửa số nhà 136-138 phố Hồng Mai. Nạn nhân bị chém nhiều nhát vào đầu và mặt, gục ngã trước cửa nhà 124 cùng phố. Chưa dừng lại, nhóm côn đồ còn xông vào ngôi nhà này, hành hung một số người khác.

Nhận tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng lập tức đến hiện trường, đưa ông Nguyễn Đức Công Thanh (SN 1963, trú tại 124 Hồng Mai) đi cấp cứu, đồng thời tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường.

Theo cơ quan điều tra, đúng lúc này, một xe ô tô Kia Morning cùng hai xe máy kẹp 3 chở theo các đối tượng mang theo hung khí lao đến hiện trường. Nhìn thấy lực lượng cảnh sát, các đối tượng định bỏ chạy.

Rất nhanh, Đội phó Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng – anh Đặng Viết Quảng – chạy đến chặn đầu xe ô tô và hô to: “Cảnh sát đây, yêu cầu các anh xuống xe…”. Thay vì chấp hành hiệu lệnh, đối tượng cầm lái ô tô đã rồ ga, đẩy anh Quảng đi gần 10m, đâm dúi anh Quảng vào tường khiến anh bị gãy xương đùi, bất tỉnh. Sau đó, đối tượng lùi ô tô, chạy thoát.

Cũng tại đây, 6 đối tượng đi trên 2 xe máy lao vào 2 cảnh sát khác đâm chém loạn xạ, khiến anh Vũ Thái Sơn (trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng) bị thương ở mặt và bả vai. Khi Công an quận tăng cường thêm lực lượng, nhóm côn đồ mới bỏ chạy. Cảnh sát bắt được một đối tượng trong nhóm này, là Vũ Long Thành (SN 1976, trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng).

Những vệt máu trong nhà nạn nhân Thanh sau vụ đâm chém
Những vệt máu trong nhà nạn nhân Thanh sau vụ đâm chém.

Gây án vì cho rằng “nhìn đểu”

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, đêm 9-7, ông Nguyễn Đức Công Thanh cùng một số bạn nhậu ngồi uống rượu ốc trước cửa số nhà 136- 138 phố Hồng Mai. Đến rạng sáng 10-7, nhóm của ông Thanh xảy ra va chạm với một nhóm thanh niên bàn bên. Phía nhóm ông Thanh cho rằng bị một người tên Hải trong nhóm đối thủ “nhìn đểu”. Sau trận giải quyết mâu thuẫn bằng vỏ chai và cốc thủy tinh, nhóm Hải bỏ chạy.

Ít phút sau, gần chục đối tượng đi xe máy, mang theo dao kiếm ập đến quán rượu tìm ông Thanh trả thù. Nạn nhân bị chém nhiều nhát, cố chạy về đến cửa nhà số 124 phố Hồng Mai thì gục ngã.

Nạn nhân Nguyễn Đức Công Thanh
Nạn nhân Nguyễn Đức Công Thanh.

“Khi gia đình đưa anh Thanh đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn, nhóm người kia lại bám theo, định tiếp tục đánh chồng tôi nhưng may có 2 anh công an phường đi cùng. Sợ các đối tượng vẫn theo vào viện, nên gia đình phải chuyển anh Thanh sang BV Xanh - Pôn để khâu vết thương. Chồng tôi phải khâu hơn 100 mũi ở đầu và mặt ”- bà Trần Thị H. (SN 1963, vợ ông Thanh) nói.

Theo gia đình nạn nhân Thanh, họ đã nhận diện được ít nhất 3 đối tượng trong nhóm côn đồ, cùng trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng.

Cơ quan điều tra đang khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.