Cô gái xăm trổ giấu 12 gói bột trong áo ngực nghi ma túy

Phạm Thùy L và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Quân Nguyễn.
Phạm Thùy L và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Quân Nguyễn.
TPO - Nhờ người phụ nữ kiểm tra sau khi phát hiện vi phạm không đội mũ bảo hiểm, cảnh sát phát hiện Phạm Thùy L (SN 1990, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) giấu trong áo ngực 12 gói nhỏ chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Chiều 8/11, tổ công tác Đội CSGT số 3 đã bàn giao Phạm Thị Thùy L (SN 1990, trú quận Hoàn Kiếm) và Nguyễn Văn T (SN 1988) cho công an phường Thành Công để làm rõ hành vi tàng trữ chất ma túy trái phép.

Trước đó, sáng cùng ngày, T điều khiển xe máy chở L không đội mũ bảo hiểm trên phố Láng Hạ thì bị tổ công tác đội CSGT số 3 Công an Hà Nội ra tín hiệu dừng. Gặp cảnh sát nam thanh niên quay đầu bỏ chạy nhưng bị khống chế sau đó.

Nhờ một phụ nữ kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong áo ngực L có giấu túi nylon bên trong có 12 gói chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá). Tiếp tục kiểm tra, cảnh sát phát hiện một bộ coóng trên xe này.

Khai với cảnh sát, T cho hay mới quen L một thời gian ngắn. Sáng cùng ngày, L nhờ T chở từ phố An Dương (quận Tây Hồ) về phố Láng Hạ. "Tôi không biết L mang tinh thể trắng trong người", T khai với cảnh sát.

MỚI - NÓNG