Cô gái tóc trắng Chinh phục giấc mơ

Vũ Khánh Vân đi du lịch Cà Mau cùng gia đình
Vũ Khánh Vân đi du lịch Cà Mau cùng gia đình
TP - Ít người biết Vũ Khánh Vân – Cô gái tóc trắng hát trong Vietnam’s Got Talent, người được giám khảo Thành Lộc ví là cô gái có giọng hát của họa mi đã phải vượt qua mặc cảm đến thế nào. Cô đã vươn lên vui sống và biến thành hiện thực những giấc mơ của mình.

> Khán giả truyền hình bị thiệt

Giữa tiết trời nóng bức của Sài Gòn, không khí trong phim trường Vietnam’s Got Talent còn nóng hơn bởi quá đông khán giả. Vậy nhưng khi cô gái tóc trắng Khánh Vân cầm micro cất tiếng hát thì khán phòng bỗng im phăng phắc.

Giọng ca trong vắt cùng ca khúc “Họa mi hót trong mưa” khiến cho mọi người trong khán phòng cảm thấy dịu đi.

Khánh Vân sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Khánh Vân bị bạch tạng, một rối loạn sắc tố không có cách chữa trị. Thủa nhỏ, khi chưa hiểu biết nhiều, Vân vẫn vô tư, hồn nhiên vui chơi học hành như bạn bè cùng lứa.

Nhưng đến tuổi hiểu biết thì sự mặc cảm bắt đầu hành hạ Vân. Ấy là khi Vân đã bắt đầu biết tự hỏi: “Tại sao mình lại như thế này? Tại sao mình trông khác mọi người?”. Những câu hỏi ấy cứ đeo đẳng cô bé 13 tuổi.

“Em bị khủng hoảng suốt một thời gian dài - Vân kể - Em không dám ra đường vì nhiều người cứ nhìn em như nhìn một sinh vật từ hành tinh lạ. Thị lực lại đi xuống khiến mắt em không còn nhìn rõ bảng đen. Kết quả học tập giảm hẳn. Em sợ đi học, sợ gặp thầy cô, bạn bè. Em chỉ nằm ở nhà, không muốn đi bất cứ đâu nên hết cấp 2 em đã phải nghỉ học. Suốt hai năm trời em sống trong tâm trạng khủng hoảng, thấy cái gì cũng tệ hại, cái gì cũng chán nản. Thậm chí có lúc bi quan, em còn nghĩ đến cả cái chết”.

Nhưng may mắn, gia đình, bạn bè đã ở cạnh Vân. Trong đó bà nội là người gần gũi nhất. Bà đã nhìn ra được vấn đề để động viên, nâng đỡ để cho Vân vượt qua khủng hoảng. Bà mua máy tính, giúp Vân những bước đầu tiên làm quen với internet.

Từ chiếc máy nhỏ nhoi này, cuộc sống tinh thần của Vân không còn bị bó hẹp trong bốn bức tường nữa. Vân vào mạng, làm quen với nhiều bạn bè khắp nơi, làm quen với cuộc sống mạng. Không gian online mênh mông đã giúp Vân dần dần hồi phục. Cũng từ đây, Vân bắt đầu tự học Anh văn.

Kết quả thay đổi nhanh đến bất ngờ. Từ chán đời, chỉ sau hơn hai năm Vân đã trở thành một cô gái vui tươi hồn nhiên, lạc quan yêu đời. Vân còn tỏ ra có năng khiếu về ngoại ngữ khi chỉ sau một thời gian học, Vân đã có thể nghe nói lưu loát, thậm chí còn đọc được cả những cuốn sách dày cộp.

Bạn bè, bố mẹ cũng tạo điều kiện giúp Vân. Khi thì bạn của bố đưa con tới nhờ Vân kèm ngoại ngữ, khi thì người bạn nhờ Vân dịch giúp cuốn sách… Có việc làm, có niềm vui, Vân tự tin hẳn. Cô đã bắt đầu xây dựng cho mình một kế hoạch, một tương lai.

Năm đó Vân chỉ mới 17 tuổi. Vân bảo: “Người ta có thể thành công dù không ở trường học. Nhưng người ta sẽ không thể làm gì nếu không học. Em nghĩ như thế nên quyết tâm học tốt tiếng Anh. Em học qua mạng, thông qua các trang web thư viện, thông qua những bạn bè ở nước ngoài mà em quen trên online.

Rồi em đi dạy ở trung tâm Anh ngữ để có thêm tự tin và rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Những lúc rảnh rỗi, em lại online để cập nhật thêm kiến thức. Với em, việc học là một quá trình dài và kiên nhẫn. Đi làm cũng một phần là để học, để tích lũy thêm kinh nghiệm”.

Năm 2009, Vân được một công ty chuyên sản xuất chương trình cho đài phát thanh nhận vào làm MC. Chỉ một thời gian ngắn, Vân đã bộc lộ năng khiếu MC của mình khi dẫn chương trình rất ngọt, rất có duyên.

Khi thì “Chị Mây Sớm” dịu dàng động viên các bé thức dậy trong chuyên mục “Công dân tý hon” với: “Chị Mây Sớm xin chào các bạn nhỏ thân yêu”; Khi thì trầm tĩnh, nhẹ nhàng: “Các bạn thân mến, tôi đang cầm trên tay cuốn sách…” của chuyên mục giới thiệu sách; Khi thì vui vẻ: “Xin giới thiệu với các bạn một ca khúc mới của nhóm…” trong chương trình âm nhạc.

Giọng nói thanh nhẹ, “thuần” chất Hà Nội khiến nhiều người nghe mê mẩn. Suốt một thời gian, giọng nói của cô MC Khánh Vân đã trở thành thương hiệu trong chương trình “Thức dậy Hà Nội” trên Đài phát thanh Hà Nội.

Vũ Khánh Vân trong cuộc thi Vietnam’s Got Talent
Vũ Khánh Vân trong cuộc thi Vietnam’s Got Talent.

Thế nhưng Vân gây ấn tượng nhất là khi cô đăng ký dự thi Vietnam’s Got Talent.

Vân kể: “Em thích hát từ nhỏ, nhưng chỉ tự nghêu ngao những bài mà em thích chứ không dám hát cho mọi người nghe. Nhà em có dàn karaoke nên mỗi khi rảnh rỗi, cả nhà cùng tập trung hát vui với nhau. Thỉnh thoảng bạn bè em cũng hay tụ tập vui như thế. Không ngờ nhiều đứa bạn khen em hát hay và đăng ký cho em thi. Em nghĩ cũng là một cơ hội để thử sức mình thôi”.

Trong vòng thử giọng, với ca khúc Time to say goobye, Vân đã chinh phục Ban giám khảo. Và biệt danh Họa mi dành cho Vân cũng xuất hiện từ đây. Vân được lọt vào vòng bán kết và thử sức mình với Họa mi hót trong mưa.

Nhớ lại vòng thi bán kết, Vân bảo: “Em vẫn còn chưa quen hát chỗ đông người nên còn hồi hộp lắm. Lúc đó em phải vừa hát vừa tự nhủ gắng lên. Về nghe lại em vẫn thấy giọng mình còn chưa đạt. Giá như em bình tĩnh hơn chút nữa thì có thể hát tốt hơn”.

Nhưng Vân không tiếc khi bị loại khỏi cuộc thi vì với Vân, hát là trải lòng mình chứ không phải để thi thố. Ngay sau vòng thi bán kết Vietnam’s Got Talent, đã có lời mời Vân đi hát nhưng Vân chưa nhận lời. “Em không muốn đi sâu vào con đường ca hát chuyên nghiệp vì đã có kế họach làm việc khác rồi” .

Giờ đây gặp Vân, ít ai có thể nghĩ cô gái này đã có một thời khủng hoảng vì bệnh tật. Cô bé Vân ngày nào giờ đã trở thành một cô gái xinh xắn, hồn nhiên, yêu đời. Nhiều người còn không biết rằng Vân từng có nickname “Vân phượt” bởi cô rất thích đi chơi cùng gia đình mình.

Chỉ một chiếc Matiz be bé mà gia đình Vân đã chu du khắp trong Nam ngoài Bắc, rồi đã mấy lần cô còn lôi cả gia đình đi làm “Ta balô” ở Thái Lan, Singapore, Trung Quốc… khi săn được vé máy bay giá rẻ trên mạng.

Xác định đi thi cho vui và được thỏa niềm đam mê ca hát, nên Vũ Khánh Vân không quá thất vọng khi phải dừng lại ở vòng bán kết 2 Vietnam’s Got Talent. Cô cho rằng, đó là chuyện bình thường bởi lẽ một cuộc thi bao giờ cũng có sự may rủi. Cô hài lòng vì đã chơi hết mình.

Vũ Khánh Vân đang ấp ủ với dự án xây một studio nhỏ tại nhà. Nơi đó Vân sẽ xây dựng những chương trình, sản phẩm nhỏ dành cho giáo dục như làm sách nói, dựng những chương trình phát thanh cho radio online, tạo sân chơi học tập cho thiếu nhi… Theo Vân thì những sản phẩm này mang tính truyền cảm hứng và tạo ảnh hưởng tốt. Xu hướng này sẽ phát triển trong tương lai và Vân cũng mong dự án của mình sẽ đạt hiệu quả như các chương trình phát thanh trước đây.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.