Cô gái lừa xe máy nhà người yêu trong ngày về “ra mắt”

Trinh tại cơ quan công an
Trinh tại cơ quan công an
Về “ra mắt” gia đình nhà người yêu, cô gái mượn xe máy ra ngoài mua đồ rồi đi luôn. Trinh khai nhận do thiếu tiền nên đành làm liều, lấy xe của bạn trai bán để trả nợ. 

Ngày 29/2, các trinh sát công an tỉnh Long An cùng với các thành viên trong nhóm săn bắt cướp quận Tân Bình (TP HCM) đã bắt giữ  đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Trinh (SN 1997, tạm trú quận Gò Vấp, TP HCM) tại một căn hộ ở đường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân vì đã có hành vi lừa đảo.

Theo đó, vào ngày 13-2, Huỳnh Thị Ngọc Trinh đã cùng con trai của bà Hân Thị Lệ về xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để "ra mắt" gia đình bà Lệ.

Sau bữa cơm tối đó, Trinh mượn xe máy hiệu Yamaha Luvias ra ngoài mua đồ rồi đi luôn.

Được gia đình trình báo, từ Long An, các trinh sát đã cùng các thành viên trong nhóm săn bắt cướp quận Tân Bình truy tìm đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Trinh khai nhận do thiếu tiền nên đành làm liều, lấy xe của bạn trai bán để trả nợ. Hiện vụ việc đã được bàn giao về cơ quan công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) để xử lý.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG