Chuyện thật như đùa: Marseille bị loại khỏi châu Âu chỉ vì… dốt toán

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận đấu với Tottenham, có thời điểm Marseille tưởng như cầm chắc trong tay tấm vé dự Champions League. Rốt cuộc, họ bị loại, thậm chí còn không được dự Europa League. Bi kịch có thể đã không xảy ra nếu họ tính toán giỏi hơn.
Chuyện thật như đùa: Marseille bị loại khỏi châu Âu chỉ vì… dốt toán ảnh 1

Trong bóng đá mọi thứ thay đổi rất nhanh. Cú đánh đầu siêu đẳng của Chancel Mbemba vào phút bù giờ hiệp 1, cộng thêm việc Sporting dẫn trước Frankfurt đồng nghĩa với việc Marseille sẽ giành vé vào vòng knock-out Champions League.

Nhưng phút 54, Clement Lenglet gỡ hòa cho Tottenham. Ở Lisbon, Frankfurt đã ngược dòng và dẫn lại chủ nhà Sporting. Lúc này, Frankfurt đứng đầu với 10 điểm. Tottenham có 8 điểm, đứng trên Sporting và Marseille, hai đội chỉ có 7 điểm. Tuy nhiên, do hơn thành tích đối đầu (thắng Sporting 2-0 và 4-1), Marseille sẽ đứng thứ ba, có vé dự Europa League.

Rắc rối là không cầu thủ Marseille nào ở trên sân tính ra. Họ cứ nghĩ sẽ phải đứng cuối bảng. Thế nên Mbemba cùng đồng đội căng sức để tấn công, nhằm mục đích giành chiến thắng cuối cùng. Đội bóng nước Pháp trả giá vì điều đó.

8 phút sau pha bỏ lỡ khó tin của Sead Kolasinac, Marseille trúng đòn hồi mã thương. Đó là phút 90+5 và gần như toàn bộ cầu thủ chủ nhà dồn sang phần sân Spurs. Rồi đội khách có bóng để tổ chức phản công. Đường chuyền nhẹ nhàng của Harry Kane và cú sút búa bổ của Pierre-Emile Hojbjerg đã đưa Marseille xuống vực thẳm.

“Chúng tôi không biết 1 trận hòa là đủ giành vé chơi ở Europa League”, Mbemba tức giận nói, “Vấn đề là những người ngồi trên băng ghế dự bị thì biết, vậy mà họ không hề hé miệng. Tôi thực sự quá điên vì những gì đã xảy ra”. “Nếu chúng tôi nhận ra mình đang đứng thứ 3, bằng giá nào cũng phải bảo vệ tỷ số”, hậu vệ Jonathan Clauss nói thêm.

Về phần HLV Igor Tudor, ông giải thích rằng bối cảnh lúc đó khá rối. “Khi ấy bầu không khí trên sân rất ồn ã, khung cảnh trong những phút cuối cũng rất lộn xộn. Tôi chỉ muốn các cầu thủ trên sân tập trung vào trận đấu, thay vì bị phân tâm bởi những thứ khác”, ông nói.

MỚI - NÓNG