Chuyện khó tin của kỷ lục gia thế giới

TP - Mất 6 năm để học hết cấp 1, lên cấp 2 phải học bán công và tệ hơn là cấp 3 phải đi học bổ túc vì sức học quá kém, không trường nào dám nhận. Thế nhưng, khi lòng tự trọng trỗi dậy, Dương Anh Vũ (sinh năm 1988, quê Ninh Thuận) đã quyết tâm học và trở thành một học sinh giỏi, thi đậu một trường đại học có tiếng ở TPHCM, xác lập nhiều kỷ lục thế giới, nhận học bổng du học nước ngoài...

6 năm để học hết cấp 1

Vũ sinh ra và lớn lên trong trong gia đình có 5 người anh em, bố mẹ anh đều là nông dân và chưa học hết lớp 3 nên từ lúc nhỏ, anh em Vũ đã được bố gieo vào đầu suy nghĩ học để thoát nghèo. “Nhiệm vụ của tụi con là học và của bố mẹ là đi làm kiếm tiền nuôi các con... Ðứa nào học được, bố sẽ cho học tới nơi tới chốn, kể cả bán nhà để sau này lấy cái chữ mà nuôi thân. Còn đứa nào học không được thì bố cho đi học nghề...”, Vũ kể.

Thế nhưng, trái ngược với các anh chị em khác trong gia đình, Vũ là thành phần được liệt vào cá biệt của trường vì lực học quá kém. Vũ bắt đầu là học sinh yếu và thi lại từ năm học lớp 2; lớp 3 thì ở lại lớp; lớp 4 và 5 cũng thi lại. Do học quá yếu, cấp hai Vũ phải học trường bán công trong khi bạn bè học ở trường công lập.

Tình cảnh yếu kém tiếp tục diễn ra ở cấp 2 khi các lớp 7, 8, 9 đều là học sinh yếu và phải thi lại ít nhất 2 môn mỗi năm. Trong đó, năm lớp 8 kết quả thi là...  ở lại lớp, nhưng may mắn có cô giáo chủ nhiệm giúp phúc khảo nên qua. Kết quả càng tệ hại hơn trong kỳ thi chuyển cấp, Vũ chỉ đạt được 28 điểm, mức điểm này không có bất cứ trường nào nhận, vì trường bán công tệ nhất khi đã xét tuyển đợt 2 điểm số của nó vẫn lấy 28.5 điểm.

Chuyện khó tin của kỷ lục gia thế giới ảnh 1

Dương Anh Vũ bên những kỷ lục thế giới trí nhớ của mình.

Lòng tự trọng trỗi dậy

Theo truyền thống gia đình, sau khi biết kết quả học cả năm, đứa nào học lực yếu, thi lại hay ở lại lớp sẽ bị bố "mời" vào phòng khách để cho ăn đòn... Trong suốt thời kỳ học tập của 5 anh em, chỉ có một mình Vũ là năm nào cũng bị ăn đòn... Và lần này, đinh ninh sẽ bị ăn nhiều đòn, Vũ mặc 1 chiếc quần bò thật dày, độn vào trong đó vài tờ bìa cứng để đỡ bị đau khi bố đánh.

Thế nhưng, trái ngược những lần trước, ông không đánh mà bảo Vũ ngồi đối diện rồi nói: “Người ta học 9 năm còn con đã học 10 năm (+1 năm ở lại lớp), nhưng kết quả học tập của con mỗi ngày mỗi đi xuống. Thôi bố nghĩ con nên đi học nghề”. Lúc đó mình hiểu được rằng: “Thà bị đòn còn hơn là được đãi ngộ theo kiểu này... Bố và gia đình đã mất hoàn toàn niềm tin vào mình. Mình cúi mặt khóc. Tai mình ù lên nghe rõ những câu chê bai của bạn bè, của hàng xóm... Và lòng tự trọng bỗng dưng trổi dậy, mình ngước mặt lên nhìn bố và nói: “Bố ơi con muốn đi học”. Thế nhưng đã quá muộn, bố không đồng ý và yêu cầu phải đi học nghề.

Tuy nhiên, vì khát khao đi học và muốn chứng minh đã thay đổi, Vũ quyết định tuyệt thực và không tắm trong một tuần để đấu tranh với bố. Trước thằng con bất trị, bố Vũ đành chiều ý con một lần nữa.

Vũ bắt đầu kế hoạch đi học trở lại. Gần nhà Vũ có trường bổ túc, nhưng anh không dám học vì sợ hàng xóm mà biết sẽ làm bố mẹ xấu hổ nên Vũ phải xuống tận thành phố, cách nhà 12km để học.

Chuyện khó tin của kỷ lục gia thế giới ảnh 2

Vũ trong một buổi nói chuyện để truyền lửa cho các em học sinh.

Sáng anh đạp xe đi học, trưa anh về nhà ăn cơm, chiều đi học thêm đến hơn 9 giờ tối mới về... Trong 3 năm mỗi ngày anh đạp 48 km để đi tìm lại con chữ. Dù rất cố gắng nhưng kết thúc lớp 10, Vũ lại xém bị xếp loại học sinh yếu. Lúc này anh mới phát hiện kiến thức nền tảng của mình bị hỏng quá nghiêm trọng cho nên dù có siêng năng đến đâu cũng không kéo lên được. Ðể lấy lại kiến thức, Vũ quyết định một buổi học chính khóa ở trường, một buổi xin vào học thêm các lớp 6, 7, 8, 9. “Thực sự chưa bao giờ Vũ thấy mình tệ hại đến vậy. Ðây chính là câu chuyện đau thương, tủi hờn nhất cuộc đời mà mình mãi nhớ cho đến ngày hôm nay!”, Vũ kể.

“Mong muốn của tôi là có thể giúp học sinh và sinh viên Việt Nam nhìn nhận một cách đúng đắn về thái độ sống, lòng tự trọng và thấu hiểu mọi thứ xung quanh trong đó có trí não và cơ thể của mình, để từ đó tạo ra những bước đột phá trong cuộc sống và học tập…”.  

Dương Anh Vũ

Năm lớp 11, kết quả học tập Vũ tăng tiến vượt bậc khiến ai cũng bất ngờ. Ðến năm 12, khi đăng ký cho Vũ thi học sinh giỏi thì các thầy cô mới phát hiện quy chế của Bộ GD&ÐT không cho học sinh bổ túc tham gia thi học sinh giỏi. Thầy cô gọi lên Sở GD&ÐT tỉnh Ninh Thuận để trình bày nhưng vô vọng. Vũ rơi vào trầm cảm, anh như mất niềm tin vào cuộc sống. Ðể lấy lại sự công bằng, anh quyết tâm tập trung cho việc học, vì anh muốn người ta không được coi thường anh và gia đình anh hay bất cứ học sinh bổ túc nào.

Kết quả, năm đó Vũ đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp với số điểm ấn tượng cho 3 môn: Văn 9.5, Sử 10 và Ðịa 10. Tiếp tục thi đỗ vào trường Ðại học KHXH & NV TPHCM với ngành Kinh tế Phát triển vùng. Năm sau, anh được nhận vào trường Ðại học RMIT và học song song hai chương trình. Sau 4 năm, Vũ tiếp tục nhận học bổng MBA tại New Zealand. Và hiện anh đang nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại đại học Leeds của Anh, đồng thời là cố vấn về các vấn đề kinh tế và xã hội cho một chương trình tại khu vực Nam Á và là Ðại sứ truyền thông kiêm đại diện của Quỹ nghiên cứu hỗ trợ kỷ lục Thế giới tại khu vực Ðông Nam Á.

Tại buổi khen thưởng cho Vũ tại UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức ngày 19/11 vừa qua, anh đã nói hết những uất ức phải chịu đựng trong suốt 10 năm qua cho lãnh đạo tỉnh và Sở GD&ÐT nghe.

Chuyện khó tin của kỷ lục gia thế giới ảnh 3

Dương Anh Vũ.

4 kỷ lục thế giới về trí nhớ

Nói về những kỷ lục trí nhớ của mình, Vũ cho rằng đó là cái duyên trong quá trình anh quyết tâm học để thay đổi cuộc đời. Năm học lớp 11, mình dùng Sơ đồ tư duy của Tony Buzan, để tổng hợp và hệ thống lại kiến thức đã mất. Sau đó anh sử dụng phương pháp tư duy hình nhện để liên kết các kiến thức mới. Ðây là phương pháp do Vũ phát triển ra từ Sơ đồ tư duy, nhưng mãi đến năm 2 đại học anh mới thực sự luyện trí nhớ.

Lúc đầu rất khó khăn vì bộ não chưa thích ứng với những áp lực nên đòi hỏi sự kiên trì và bền bỉ. Sau 3 tháng thì não của Vũ bắt được nhịp, và chỉ trong 1 năm anh đã sở hữu một khối lượng kiến thức khoa học lớn chứa trên 500.000 trang giấy A4. Chính điều đó giúp anh thực hiện nghiên cứu khoa học rất thuận tiện và lần lượt chinh phục các kỷ lục thế giới.

Về tương lai, Vũ cho biết anh đang ấp ủ và lên kế hoạch cho dự án “Chia sẻ và truyền cảm hứng về cuộc sống và trí nhớ” cho 200 trường Ðại học, Cao đẳng và THPT trên cả nước. “Mong muốn của tôi là có thể giúp học sinh và sinh viên Việt Nam nhìn nhận một cách đúng đắn về thái độ sống, lòng tự trọng và thấu hiểu mọi thứ xung quanh trong đó có trí não và cơ thể của mình, để từ đó tạo ra những bước đột phá trong cuộc sống và học tập…”.

Ngoài ra, Vũ cũng đã nhận lời UBND tỉnh Ninh Thuận về việc giúp tỉnh liên kết người tài và du học sinh Ninh Thuận, để từ đó có thể tận dụng tài năng và sức trẻ của họ trong việc xây dựng quê hương trong tương lai. 

Dương Anh Vũ, hiện đang nắm giữ 4 kỷ lục thế giới về trí nhớ do 3 Tổ chức kỷ lục Thế giới có trụ sở và văn phòng đại diện tại Mỹ, Ấn Ðộ và Hong Kong công nhận gồm những khả năng:

- Nhớ được 108 hệ thống dữ liệu toàn cầu về kinh tế, văn hóa, chính trị và xã hội của 225 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (như GDP, diện tích, chiều dài bờ biển, HDI, sản lượng dầu thô, dân số, xuất nhập khẩu, tiền tệ, tỷ giá hối đoái…) chứa trên 1.000 trang giấy A4.

- Nhớ được 1.022 tác phẩm văn chương kinh điển thế giới.

- Nhớ được 20.000 chữ số của số pi trong toán học.

- Nhớ được 10.055 mốc sự kiện lịch sử, khoa học và nghệ thuật thế giới chứa trên 15.000 trang giấy A4

- Có khả năng phản xạ siêu nhanh khi xác định hình thể chỉ qua ½ giây.

- Nhớ toàn bộ bản đồ thế giới khổ lớn nhất bằng ngôn ngữ quốc tế (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha…)

MỚI - NÓNG