Chung kết French Open suýt vỡ vì CĐV quá khích

Chung kết French Open suýt vỡ vì CĐV quá khích
TPO - Một CĐV quá khích cầm một cây pháo sáng chạy vào sân làm gián đoạn trận chung kết nam French Open đêm qua, nhưng đã bị các nhân viên an ninh ngăn chặn kịp thời tránh vỡ trận đấu.

> Vô địch Roland Garros lần thứ 8, Nadal đi vào lịch sử

CĐV quá khích cầm pháo sáng chạy vào sân. Ảnh: Getty
CĐV quá khích cầm pháo sáng chạy vào sân. Ảnh: Getty.

Khi set thứ hai trận chung kết đơn nam French Open đang diễn ra, một CĐV quá khích cầm ngọn pháo sáng chạy vào sân tiến tới Nadal, nhưng các nhân viên an ninh đã kịp ngăn chặn và làm trận đấu gián đoạn một lúc.

Trong khi đó, một CĐV quá khích khác đã hét to, kêu gọi Tổng thống Pháp Francois Hollande từ chức. Theo giới truyền thông, các CĐV quá khích này lao vào sân với mục đích phản đối quyết định cho phép người đồng giới kết hôn mà nước Pháp vừa thông qua.

Khi đó, tay vợt Rafael Nadal tỏ ra bất ngờ vì anh đứng ngay gần và bị CĐV đó lao tới. Sau khi các nhân viên an ninh áp tải những CĐV quá khích ra ngoài, trận đấu tiếp tục và Nadal sớm đánh bại đối thủ đồng hương David Ferrer với tỷ số các set 6-3, 6-2, 6-3 để lên ngôi lần thứ 8.

Theo Viết
MỚI - NÓNG