Chung kết Bước Nhảy Hoàn Vũ đầy sạn

Chung kết Bước Nhảy Hoàn Vũ đầy sạn
TPO - Dù kết quả chung cuộc đúng theo dự đoán của phần đông khán giả, nhưng theo dõi trực tiếp đêm chung kết Bước Nhảy Hoàn Vũ tối18-6 vẫn cảm thấy khó chịu vì đêm diễn đầy sạn.
Minh Hằng hạnh phúc trong giây phút đăng quang ngôi vị quán quân. Ảnh: LVPH
Minh Hằng hạnh phúc trong giây phút đăng quang ngôi vị quán quân. Ảnh: LVPH.

Bắt đầu như thường lệ vào khoảng thời gian khá muộn, khán giả truyền hình cả nước đã được đón xem đêm chung kết Bước Nhảy Hoàn Vũ mùa giải thứ 3 sau bao nhiêu mong chờ và hồi hộp.

Tuy nhiên, cảm giác đọng lại sau khi chương trình kết thúc là một sự bực mình vì những lỗi "khó đỡ" đến từ ban giám khảo và MC.

Giám khảo khẩu chiến nhiệt tình

Khán giả vốn không còn xa lạ với việc các thành viên trong ban giám khảo Bước Nhảy Hoàn Vũ thường xuyên có ý kiến mâu thuẫn trong các nhận xét dẫn đến tranh cãi kịch liệt. Và trong đêm hôm qua, không khí vốn căng thẳng, hồi hộp của một đêm chung kết càng bị đẩy lên mức ngột ngạt bởi những màn đấu khẩu chả "nể nang" ai của bộ tứ "quyền lực".

Chuyện bất đồng ý kiến trong bất kỳ cuộc thi nào đều có, vấn đề là người trong cuộc có đủ bình tĩnh và thông minh để "kìm nén" bản thân khi lên sóng truyền hình trực tiếp trước hàng ngàn khán giả hay không.

Có vẻ như Khánh Thi, Chí Anh, Trần Ly Ly và Hồ Hoài Anh lo sợ rằng đây là "lần cuối được nói" nên tất thảy họ đều bộc lộ hết "hỉ, nộ, ái, ố" trên chiếc ghế nóng của mình.

Chí Anh vẫn luôn nổi tiếng là vị giám khảo khó tính với cái đầu lạnh và trong đêm chung kết tối qua, chính việc khăng khăng giữ những ý kiến "thẳng như ruột ngựa" của mình đã khiến cho các thành viên giám khảo còn lại và thậm chí là cả MC của chương trình không ngần ngại nhảy vào “cuộc chiến không khoan nhượng” với anh.

Sau khi thực hiện bài nhảy Tango quốc tế mở màn đêm chung kết, Trương Nam Thành phần nào khiến khán giả thất vọng bởi tiết mục “quá thường” so với kỳ vọng và những gì anh đã thể hiện trong cuộc thi. Có thể do là người mở màn nên Nam Thành hơi bị “khớp” và chưa đạt được đúng phong độ tốt nhất của mình.

Nam Thành trong bài nhảy Tango quốc tế
Nam Thành trong bài nhảy Tango quốc tế. Ảnh: LVPH

Hồ Hoài Anh vẫn hiền lành và khen ngợi như thường lệ, trong khi đó Khánh Thi cũng đồng quan điểm và tán dương Nam Thành hết lời. Nhưng Chí Anh thì không ngần ngại đi thẳng vào ý kiến chuyên môn và cho rằng “phần dẫn nhập vào bài nhảy hơi dài, lan man và không đi vào chủ đề. Nam Thành chọn điệu này là chưa sáng suốt”. Giám khảo Trần Ly Ly cũng đồng ý rằng Nam Thành đã chọn bài nhảy không đúng với sở trường.

Nhận rõ sự nhạt nhòa trong bài nhảy này của Nam Thành nhưng hầu hết khán giả đều bất ngờ khi anh nhận tới hai điểm 10 và hai điểm 9.

Tương tự trong bài nhảy Rumba của Minh Hằng, Chí Anh lại tiếp tục “một mình một chiếu”, nhận xét hoàn toàn trái ngược với ba vị còn lại. Bài nhảy của Minh Hằng với phần hiệu ứng đu dây trên cao được đầu tư khá công phu và đẹp mắt khiến cho khán giả hoàn toàn “mãn nhãn”.

Và trong khi họ còn đang say sưa với những vũ điệu đẹp mắt trên không của cô, có lẽ chỉ có duy nhất Chí Anh là người chăm chú theo dõi các động tác kỹ thuật của Minh Hằng.

Chính vì thế mà trong khi ba giám khảo còn lại hết lời khen ngợi Minh Hằng thì Chí Anh nhận ra rằng “Hằng nhảy không có cảm xúc, không nhập tâm hoàn toàn vào điệu nhảy mà chỉ chờ đến lúc được đu sợi dây lên cao”.

Chí Anh trở thành tâm điểm trên ghế nóng đêm chung kết BNHV
Chí Anh trở thành tâm điểm trên ghế nóng đêm chung kết BNHV.

Điều bất ngờ là trái ngược hoàn toàn với những nhận xét này, Chí Anh vẫn cho Minh Hằng điểm 10 tuyệt đối, giúp cô có bài nhảy hoàn hảo với 40 điểm.

Đỉnh điểm của những ý kiến trái ngược giữa các thành viên ban giám khảo là trong bài nhảy Free Style múa đương đại của Nam Thành. Với việc sử dụng kỹ thuật cảm nhận bằng cơ thể mà không cần nhìn khi nhảy, Trương Nam Thành mang lại một tiết mục đầy cảm xúc khiến cho ba vị giám khảo là Hồ Hoài Anh, Khánh Thi và Trần Ly Ly phải đứng lên vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.

Riêng Chí Anh vẫn ngồi im và thậm chí khi được mời nhận xét đầu tiên, anh còn thẳng thừng từ chối bằng cách “đá bóng” rằng: “Xin mời những người vừa đứng lên nhận xét trước”.

Đến phần mình, sau khi cả khán phòng vẫn còn đang tán thưởng Nam Thành vì ba vị giám khảo lần lượt dành cho họ những lời “có cánh” thì Chí Anh chậm rãi buông một câu “Tôi không thích phần biên đạo của bài nhảy” khiến cho chàng Á vương ngượng ngùng và thất vọng rõ trên mặt.

“Đệ nhất MC vô duyên” Nguyên Vũ

Đây là “nick name” của những người phải chứng kiến màn “tấu hài” của Nguyên Vũ trên sân khấu đêm chung kết tối qua dành cho anh. Tưởng rằng sau khi bị chỉ trích rất nhiều trong những liveshow đầu tiên, Nguyên Vũ đã rút được kinh nghiệm nhưng tối qua anh chàng tiếp tục phát huy “sở trường” nói leo, nói nhịu và nhầm lẫn chết người của mình.

Ngay trong màn nhận xét của Chí Anh dành cho Nam Thành khi anh kết thúc bài nhảy múa đương đại, có lẽ vì quá “thương” Nam Thành bị Chí Anh dành cho những nhận xét nghiêm khắc, Nguyên Vũ quyết định làm “anh hùng cứu mỹ nam”.

Nam Thành trong bài nhảy múa đương đại. Ảnh: LVPH
Nam Thành trong bài nhảy múa đương đại. Ảnh: LVPH.

Chàng ca sĩ kiêm MC hồn nhiên “thách” Chí Anh bịt mắt mà nhảy được như Nam Thành khiến cho kiện tướng dancesport “nóng mắt”. Thậm chí Nguyên Vũ còn lấy mảnh vải đỏ mà Nam Thành dùng để bịt mắt khi nhảy và mang đến cho Chí Anh yêu cầu anh bịt mắt để nhảy.

Cao trào của màn “chặt chém” này là khi Chí Anh bịt mắt bằng mảnh vải đỏ và nói rằng “tôi vẫn nhìn thấy rất rõ mọi người” khiến cho nhiều người nghi ngờ về việc Nam Thành gian lận khi dùng mảnh vải này để “đánh lừa” khán giả và chiếm cảm tình của ban giám khảo dù cho điều này không quá quan trọng bởi cảm xúc mà Nam Thành mang lại trong bài nhảy này là không thể phủ nhận.

Đây không phải là lần duy nhất Nguyên Vũ nói leo và “chặt chém” Chí Anh trong suốt chương trình tối qua. Mỗi lần Chí Anh có nhận xét khắt khe và ngược lại so với ba giám khảo còn lại, Nguyên Vũ lại vặn vẹo Chí Anh vì sao anh lại quá nghiêm khắc như vậy, và thậm chí còn tự suy đoán rằng Chí Anh quá “khô khan” nên mới dửng dưng như vậy.

Lỗi nặng nhất mà Nguyên Vũ khiến cho khán giả cảm thấy bực mình đó là anh thường xuyên nói nhịu, nói sai và bỏ câu giữa chừng mà không cần lý do.

Không biết có phải vì quá yêu mến Nam Thành hay không mà sau khi Minh Hằng cùng bạn nhảy thực hiện xong tiết mục của mình, chàng MC lại hô rất to tên của Nam Thành rồi chữa ngượng bằng cách đưa ra lý do ngớ ngẩn “Minh Hằng làm cho Nguyên Vũ thấy bối rối” khiến khán giả có một phen cười ngất.

Rồi khi mời đại diện nhà tài trợ lên trao hoa cho ban tổ chức vì đã ủng hộ chương trình trồng một triệu cây xanh cho Việt Nam, Nguyên Vũ lại khăng khăng yêu cầu bà này công bố chủ nhân của giải thưởng “Say mê và tự nhiên” do nhà tài trợ trao tặng trong khi theo kịch bản của chương trình giải thưởng này được trao ở phần cuối khiến cho MC Ốc Thanh Vân phải “chữa cháy”.

Ốc Thanh Vân đã phải nhiều lần
Ốc Thanh Vân đã phải nhiều lần "chữa cháy" cho Nguyên Vũ.

Theo như công bố của Ốc Thanh Vân thì trong 15 phút cuối đêm chung kết, chương trình nhận được hơn 210.000 tin nhắn, nhưng không hiểu do có nhầm lẫn gì mà Nguyên Vũ thông báo Minh Hằng nhận được 64.000 tin nhắn bình chọn.

Ngay sau đó Nguyên Vũ lại đọc lại rằng Minh Hằng nhận được 64% tin nhắn bầu chọn khiến cho khán giả không khỏi thắc mắc và nghi ngờ về sự minh bạch của số lượng tin nhắn này.

Tình tiết gây cười nhất có lẽ là khi Nguyên Vũ đọc giải Nữ hoàng điệu Latinh dành cho Anh Thư thì lại đọc nhầm thành... Phương Thanh khiến cho cô cũng bất ngờ và khi lên nhận giải còn hỏi đi hỏi lại xem có phải mình giành được giải này hay không.

Ngay sau đó MC Ốc Thanh Vân đã nhận ra sai lầm này và nói lời xin lỗi khán giả đồng thời thông báo lại rằng người nhận giải này là Anh Thư. Rất may là chị Chanh vẫn vui vẻ trả lại ngay giải thưởng này về cho chủ nhân của nó.

Với hàng loạt những hạt sạn không đáng có, đêm chung kết mùa thứ 3 của Bước Nhảy Hoàn Vũ đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng khán giả.

Duy Nam

Theo Viết
MỚI - NÓNG