Chưa rõ ai là kẻ thủ ác giết người bỏ xác vào thùng nước

Nguyễn Văn Nghĩa phản cung, Tòa trả hồ sơ. Ảnh: Tân Châu
Nguyễn Văn Nghĩa phản cung, Tòa trả hồ sơ. Ảnh: Tân Châu
TPO - VKS khẳng định Nghĩa là hung thủ giết vợ và đề nghị tử hình anh ta, nhưng tại tòa Nghĩa kêu oan, Tòa trả hồ sơ. Vậy ai là hung thủ?

Hôm nay (22/12), TAND TP.HCM tiến hành tuyên án vụ Nguyễn Văn Nghĩa (45 tuổi, quê Tiền Giang) về tội "Giết người". Phiên tòa này được mở từ ngày hôm qua. Tại phiên tòa, đại diện VKS giữ quyền công tố đã đề nghị HĐXX tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa.

Tuy nhiên sáng nay, Tòa tuyên trả hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra bổ sung. Theo HĐXX, xét thấy vụ án còn nhiều tình tiết chưa được điều tra làm rõ, chưa đủ căn cứ để buộc tội bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa.

Theo cáo trạng của VKS, Nghĩa và vợ là Nguyễn Thị Thanh Giang (SN 1974) cùng 2 con từ Tiền Giang lên xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP HCM sinh sống. Hai vợ chồng Nghĩa cùng làm tại một lò mổ heo gần nhà.

Khoảng 4 giờ 30 ngày 1/7/2016, con trai của Nghĩa vào phòng ngủ của cha thì phát hiện nhiều vết máu, vật dụng dính máu. Khi vào phòng vệ sinh, con trai thấy mẹ đã tử vong trong thùng phuy nước.

Nghĩa nói với gia đình là chị Giang đã tự tử. Sau đó, Nghĩa thuê ô tô, đưa thi thể vợ về quê. Người nhà chị Giang phát hiện nhiều thương tích trên cơ thể chị Giang liền nghi ngờ, báo công an.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận rạng sáng đêm xảy ra vụ việc, Giang gọi Nghĩa dậy đi làm. Do uống rượu say, Nghĩa không chịu dậy khiến cả hai cãi nhau. Giang cắt cổ tay tự tử thì Nghĩa can ngăn.

Trong lúc giằng co, lưỡi dao đâm vào bụng, tay của Giang khiến chị hoảng sợ, chạy vào phòng vệ sinh rồi ngất xỉu. Sau đó, Nghĩa ôm vợ bỏ vào thùng phuy chứa nước. Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân tử vong do ngạt nước và mất máu quá nhiều.

Tại phiên tòa, Nghĩa bất ngờ phủ nhận lời khai, bị cáo nói rằng mình không phải là thủ phạm. Trả lời HĐXX, Nghĩa nói mình nhận là kẻ thủ ác chỉ vì muốn nhanh chóng đưa vợ về quê làm đám…

MỚI - NÓNG