Chờ Jose Mourinho gỡ thể diện cho bóng đá Anh

Chelsea (phải) sẽ vượt qua PSG trên sân nhà để giúp nước Anh có được một đại diện tại tứ kết Champions League? Ảnh: Getty Images
Chelsea (phải) sẽ vượt qua PSG trên sân nhà để giúp nước Anh có được một đại diện tại tứ kết Champions League? Ảnh: Getty Images
TP - HLV bị ghét nhất nước Anh lại đang là người duy nhất có thể cứu bóng đá xứ sở sương mù khỏi bẽ mặt trên đấu trường châu Âu.

Trang Givemesport từng tiến hành một cuộc bầu chọn, tìm ra gương mặt HLV bị ghét nhất nước Anh. Kết quả, Jose Mourinho về nhất với số phiếu quá bán. Người hâm mộ xứ sở sương mù không ưa chiến lược gia người Bồ Đào Nha bởi ông chuyên đưa ra những phát ngôn gây sốc, cá tính mạnh, chơi thứ bóng đá nặng tính toán, giành được quá nhiều thành tích…Trớ trêu thay, ở thời điểm hiện tại chính Jose Mourinho lại là người có thể cứu bóng đá Anh khỏi bẽ mặt ở đấu trường Champions League. 

Arsenal thua Monaco 1-3 trên sân nhà, Man City thất thủ 1-2 trước Barcelona ngay tại thánh địa Etihad, cơ hội để hai đội bóng này lật ngược thế cờ, tiến vào tứ kết Champions League rất mong manh. Duy chỉ có Chelsea, với một trận hòa có bàn thắng trên sân của PSG ở lượt đi, nới rộng cửa đi tiếp, giúp nước Anh có đại diện ở vòng đấu của 8 đội xuất sắc nhất châu Âu. 

Ngoài chuyện được chơi trận lượt về vòng 1/8 trên sân nhà, Chelsea còn có lợi thế về thời gian nghỉ ngơi. Cuối tuần qua thầy trò HLV Jose Mourinho được hoãn trận đấu với Leicester City do đối thủ này vướng đá tứ kết FA Cup cùng Aston Villa. Điều này đồng nghĩa với việc từ ngày 4/3 tới nay, The Blues chưa phải đá trận nào, nhờ đó cầu thủ có được thể lực sung mãn để tiếp đón PSG. Đặc biệt, HLV Jose Mourinho tiết lộ tiền vệ phòng ngự thuộc hàng xuất sắc nhất châu Âu, Matic, đã kịp bình phục chấn thương để trở lại so tài cùng PSG. Theo thống kê của Opta, trong 38 trận Matic ra sân ngay từ đầu, Chelsea chỉ thua đúng một trận.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Laurent Blanc chịu áp lực gấp bội người đồng nghiệp Jose Mourinho. Ban lãnh đạo PSG đã phát đi tối hậu thư, theo đó nếu không muốn mất việc sớm, chiến lược gia người Pháp buộc phải giúp đội bóng lọt vào tứ kết Champions League. Trước trận đấu có tính chất sống còn, HLV Laurent Blanc dự định có sự thay đổi lớn trong đội hình xuất phát, với bộ tứ hậu vệ toàn là người Brazil.
Thiago Motta sẽ trở lại, sắm vai tiền vệ tổ chức. Điều này đồng nghĩa với việc David Luiz lùi về vị trí sở trường trung vệ và Marquinho dạt ra cánh phải, lo nhiệm vụ vô hiệu hóa Hazard. 

Cùng diễn ra vào lúc 2h45 ngày 12/3 còn có màn so tài giữa Bayern Munich và Shakhtar. Ở lượt đi, khi có lợi thế sân nhà, Shakhtar đã gây bất ngờ khi cầm hòa không bàn thắng gã khổng lồ của nước Đức. Tuy nhiên, thật khó tin đội bóng của Ukraine có thể tạo ra điều kỳ diệu khi tới làm khách của Bayern.

MỚI - NÓNG