Chỉ là mơ thôi!

Chỉ là mơ thôi!
TP - Kể từ khi hội nhập với đấu trường bóng đá quốc tế, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã tham dự 5 kỳ ASIAD, trong đó có 4 kỳ góp mặt từ vòng loại, riêng ASIAD 2007, ĐTVN được vào thẳng vòng chung kết với tư cách là một trong số bốn đội đồng chủ nhà và lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tới tứ kết, chỉ chịu thua Iraq - đội bóng sau đó đã đoạt chức vô địch.

> Bất bại 10 trận U23 VN vẫn chưa hết lo
> U23 Việt Nam sang Myanmar đá giao hữu

Trong 4 lần tham dự ASIAD từ vòng loại ấy, ĐTVN mặc dù chưa lần nào vượt qua được vòng loại nhưng cũng chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh trắng tay trong 3 trận đấu đầu tiên như ở vòng loại ASIAD 2015 mà ít nhất cũng giành được 1 trận thắng.

ĐTVN trong thời gian gần đây đã trình diễn 1 bộ mặt gây thất vọng lớn, điều đó khiến mức độ quan tâm cũng như theo dõi đội bóng của người hâm mộ đã không còn như thời kỳ đỉnh cao của tuyển nữa.

Có một thực trạng đáng buồn của bóng đá nước nhà khi “đàn em” U19 đang thăng hoa và được đông đảo người hâm mộ cả nước chú ý, thì “đàn anh” ĐTQG lại dường như đang chìm vào quên lãng.

Đến đợt tập trung chuẩn bị cho trận gặp Uzbekistan ở lượt 3 vòng loại ASIAD 2015, ĐTVN lại có bước khởi đầu đẹp như mơ khi đánh bại nước chủ nhà World Cup 2020 Qatar và đội bóng mạnh nhất nước này là CLB Al Arabi trong các trận giao hữu. Với sự tự tin rất cao, ĐTVN bước vào trận đấu chính thức gặp Uzbekistan và đã để thua với tỷ số đậm 1-3.

Đội tuyển sẽ tái tập trung trở lại vào ngày 8/11 và sẽ chỉ có 7 ngày để tập luyện cho trận đấu lượt về với Uzbekistan vào ngày 15/11. Ngay từ lúc này, người hâm mộ VN chưa biết sẽ có sự bổ sung nhân sự nào cho tuyển VN hay không vì còn phải có sự bàn luận từ HLV Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Văn Sỹ và VFF.

Do HLV Hoàng Văn Phúc vẫn bận chuẩn bị cùng U23 VN cho chiến dịch tìm vàng tại SEA Games 27, nên có thể HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ dẫn dắt đội tuyển VN ở trận đấu ngày 15/11 trên sân Mỹ Đình và trận lượt về gặp UAE vào ngày 19/11 trên sân của UAE.

Sau trận thua Uzbekistan, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói: “Chúng tôi vẫn chưa có được điểm nào sau 3 trận đã đấu ở bảng E. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp ĐT Uzbekistan trên sân nhà ở trận đấu sau đây 1 tháng và sẽ làm tất cả để có được 3 điểm đầu tiên. ĐT Uzbekistan rất mạnh nhưng tôi tin các học trò của mình vẫn có thể đánh bại được họ, đặc biệt khi chúng tôi được chơi trên sân nhà”. Có vẻ như cái nhìn của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã muộn, vì giấc mơ đi tiếp ở đấu trường châu lục cũng gần như khép lại với ĐTVN.

Thực ra, cả VFF lẫn người hâm mộ cũng chẳng đặt kỳ vọng hay mục tiêu nào cho ĐTVN vào ASIAD 15. Vì vậy, trông chờ vào những cuộc lật đổ mà ĐTVN tạo nên trước Uzbekistan (hoặc UAE) cũng chỉ là mơ qua.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG