Chelsea sa sút, Fabregas nhiều đêm mất ngủ

Cesc Fabregas mất ăn mất ngủ khi Chelsea sa sút.
Cesc Fabregas mất ăn mất ngủ khi Chelsea sa sút.
TPO - Không chỉ phủ nhận những thông tin cho rằng mình là kẻ đứng đầu nhóm chống đối HLV Jose Mourinho, mới đây Cesc Fabregas còn lên tiếng cho biết, anh đã nhiều đêm mất ngủ khi chứng kiến phong độ đi xuống của Chelsea.
Cách đây ít ngày, nhiều tờ báo của Anh đã bóng gió, Cesc Fabregas chính là kẻ đứng đầu nhóm cầu thủ nổi loạn chống lại HLV Jose Mourinho ở Chelsea. Gần như ngay lập tức, tiền vệ người Tây Ban Nha này đã đăng đàn phản bác tất cả. Anh khẳng định mình luôn dành sự tôn trọng cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và thực sự thất vọng với phong độ vừa qua của đội bóng.
Mới nhất, Fabregas một lẫn nữa kể lể về chuyện anh cũng lo lắng cho đội bóng như bất cứ ngôi sao nào trong đội. Cựu “nhạc trưởng” của Barcelona cho hay, khi chứng kiến phong độ đi xuống của đội bóng thành London, anh đã nhiều đêm mất ngủ: ““Nó khiến tôi trằn trọc và mất ngủ vào ban đêm khi mọi thứ không đi đúng hướng. Bóng đá là cuộc sống với tôi và nó là mọi thứ đối với tôi”.
“Gia đình giữ cho tôi niềm hạnh phúc, nhưng khi bóng đá không đi đúng hướng thì cuộc sống của tôi không được hạnh phúc. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục và thay đổi để đội bóng đi đúng hướng. Đôi khi tôi tự hỏi, bạn có suy nghĩ riêng và huấn luyện viên có suy nghĩ riêng về những sự việc đang diễn ra, điều quan trọng là hai bên tìm được tiếng nói chung để đưa đội bóng đi đúng hướng. Nó thực sự rất khó khăn, đây là khoảng thời gian không tốt cho câu lạc bộ, chúng tôi muốn vượt qua và thi đấu tốt hơn” - Fabregas chốt lại.
Mùa này, Fabregas chính là một trong những cầu thủ gây thất vọng nhất của Chelsea. Không còn là khả năng dẫn dắt lối chơi tuyệt vời và cả những đường chuyền dọn cỗ, thay vào đó là sự mờ nhạt và những bước chạy mệt mỏi. Kể từ đầu mùa tới giờ, “F4” đã chơi 18 trận, nhưng mới có 4 đường kiến tạo thành bàn và 1 bàn thắng.
MỚI - NÓNG