Chelsea gục ngã tại St James’ Park

Chelsea gục ngã tại St James’ Park
TP - Lối chơi thận trọng của Mourinho đưa đến St James’ Park cũng không thể giúp Chelsea tránh thất bại 0-2 trước chủ nhà Newcastle.

> Arsenal – Liverpool (2-0): Bản lĩnh Pháo thủ
> Gục gã tại St James' Park, Chelsea lỡ cơ hội lên đỉnh

Chelsea đã thua trong trận đấu quá thận trọng
Chelsea đã thua trong trận đấu quá thận trọng.

Hai bàn thắng trong hiệp hai của Gouffran và Remy ở các phút 68 và 89 không những giúp Newcastle có trận thắng thứ hai liên tiếp trong hai mùa giải trước Chelsea mà còn ngăn chặn mạch 6 trận bất bại của đội bóng áo xanh.

Bàn thắng vào lưới Arsenal hôm giữa tuần giúp Juan Mata có suất đá chính trong đội hình Chelsea bên cạnh Fernando Torres, người đang được Mourinho đặt trọn niềm tin sau chuỗi trận ấn tượng vừa qua. Tuy nhiên, trận thua ngược 2-3 mùa giải trước buộc Chelsea bước vào trận với tâm lý khá thận trọng.

Cơ hội ghi bàn tốt nhất cho Chelsea đến ở phút 12 khi xuất phát từ pha đá phạt góc của Mata, trung vệ đội trưởng Terry lên tham gia tấn công, bật cao đánh đầu dội xà ngang khung thành Newcastle. Trong khi đó, dù để Chelsea cầm bóng nhiều hơn, nhưng chủ nhà Newcastle thỉnh thoảng có những pha lên bóng nguy hiểm. Đáng kể nhất là tình huống phản công nhanh ở phút 29 khi Remy kiến tạo để Yohan Cabaye tung cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm đưa bóng vào góc thấp bên phải, nhưng thủ thành Cech đã bay người cứu nguy.

Hiệp một khá?nhàm chán, đặc biệt là?Chelsea, họ thể hiện một khuôn mặt hoàn toàn khác trong chuỗi 6 trận bất bại ở tháng 10. Xem ra tâm lý sợ thua như mùa trước phần nào đó vẫn luẩn quẩn trong tâm trí các cầu thủ khách. Trong khi đó, chủ nhà cũng chơi khá cầm chừng và chấp nhận rời sân sau 45 phút đầu tiên mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào hiệp hai, Newcastle bất ngờ tăng tốc đẩy cao đội hình tấn công và liên tiếp tạo sóng gió trước khung thành Cech. Lần lượt hai pha dứt điểm căng bằng chân phải ngoài vòng cấm của Loic Remy đặt khung thành Chelsea trong báo động, hay như thần tài Moussa Sissoko, người lập cú đúp trong cuộc lội ngược dòng của Newcastle mùa trước, cũng lên tiếng với pha dứt điểm ở góc hẹp, nhưng lưới Cech vẫn chưa bị rung lên.

Nhận thấy thế trận bất lợi và cần có sự thay đổi trên hàng công mới mang lại sức sống cho lối chơi Chelsea đang khá bế tắc và bị dồn ép, Mourinho quyết định rút cả Mata lẫn Torres rời sân, thay vào đó là cặp song sát đầy sức mạnh Willian và Samuel Eto’o. Tuy nhiên, khi những điều chỉnh của Mourinho chưa kịp phát huy tác dụng, chủ nhà Newcastle đã có màn mở tỷ số. Phút 68, nhận đường chuyền của Yohan Cabaye, tiền đạo mang áo số 11 Yoan Gouffran nhảy lên đánh đầu đưa bóng vào góc thấp bên trái trong sự bất lực của Cech đưa Newcastle dẫn trước 1-0.

Lúc này, con bài tấn công cuối cùng của Mourinho là?Andre Schürrle cũng được vào thay cho lão tướng Lampard có phần hụt hơi do tuổi tác.

Tân binh người Đức Schürrle là người mở tỷ số trong trận thắng Man City cách đây một tuần, nên HLV người Bồ Đào Nha hy vọng anh sẽ giúp Chelsea có được thế trận tốt hơn.

Và thực tế, lối chơi của đội khách có phần cải thiện, liên tiếp Willian, Eto’o rồi Schürrle có các pha dứt điểm, nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Ngược lại, mải mê tấn công, Chelsea đã dính đòn hồi mã thương, bị thủng lưới lần thứ hai ở phút 89. Người ấn định chiến thắng 2-0 cho Newcastle là Remy với cú sút chân trái đưa bóng đi vào góc thấp bên trái sau đường kiến tạo của Vurnon Anita.

Thua trận, Chelsea không những mất cơ hội leo lên dẫn đầu Premier League và còn tụt xuống vị trí thứ ba sau Arsenal và Liverpool.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG