Chelsea ‘dội bom’ bàn thắng vào lưới Aston Villa

Chelsea ‘dội bom’ bàn thắng vào lưới Aston Villa
Thầy trò HLV Benitez giành 3 điểm một cách thuyết phục trên sân nhà khi đánh bại Aston Villa với tỷ số 8-0.

Chelsea đã có khởi động khá tốt cho trận đón tiếp Aston Villa trên sân Stamford Bridge khi đánh bại Leeds 5-1 ở tứ kết Cúp Liên đoàn. Chiến thắng trên được xem là liều thuốc kích thích tinh thần thi đấu và đem đến sự tự tin cho các học trò của HLV Benitez sau thất bại ở giải vô địch thế giới các CLB, diễn ra tại Nhật Bản.

Đáng tiếc cho Chelsea khi không có sự phục vụ của thủ quân John Terry ở trận này. Hiện tại, trung vệ người Anh vẫn đang phải điều trị chấn thương đầu gối và có nhiều khả năng phải nghỉ đến hết năm. Đáng chú ý nhất trong trận này là việc David Luiz được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ. Đây là lần đầu HLV Benitez đôn tuyển thủ người Brazil lên đảm nhận vai trò ở trung tuyến trong một trận đấu trên sân nhà tại giải Ngoại hạng Anh.

Sự điều chỉnh đội hình thi đấu của Chelsea đã phát huy hiệu quả. Sau khi trận đấu diễn ra được 3 phút, đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số do công của Torres. Từ tình huống tạt bóng bên cánh phải, tiền đạo người Tây Ban Nha chọn vị trí khá tốt, bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Guzan.

Những phút tiếp theo, Chelsea tiếp tục nắm quyền chủ động trên sân và có được những pha lên bóng khá nguy hiểm. Đáng tiếc là các cầu thủ của đội chủ nhà không tận dụng thành công. Tuy nhiên, ở phút 28, từ tình huống đá phạt cách khung thành Aston Villa khoảng 25m, David Luiz đã nâng tỷ số lên 2-0 cho The Blues. Sau đó 6 phút, đội chủ sân Stamford Bridge có bàn thắng thứ 3 ở trận này sau pha dứt điểm bằng đầu cận thành của Ivanovic.

Chelsea ‘dội bom’ bàn thắng vào lưới Aston Villa ảnh 1

Diễn biến trong những phút đầu hiệp 2 không khác nhiều so với thời điểm cuối hiệp 1. Chelsea vẫn là đội nắm quyền chủ động trên sân với những pha tấn công sắc nét. Phút 49, Juan Mata suýt chút nữa ghi bàn cho đội chủ nhà. Đáng tiếc là cú dứt điểm của tiền vệ người Tây Ban Nha lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Sau đó 3 phút, từ tình huống phạt góc bên cánh phải, tiền vệ người Anh Lampard thực hiện cú volley trúng vị trí của thủ môn Guzan.

Phút 59, Chelsea có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 sau pha lập công của Lampard. Từ vị trí cách khung thành Aston Villa hơn 25m, thủ quân của Chelsea ở trận này tung ra cú sút trái phá đưa bóng đi sát cột dọc khiến pha bay người của thủ môn Guzan trở nên vô nghĩa. Ngay sau đó, Hazard bỏ lỡ cơ hội lập công cho Chelsea sau cú đệm bóng vọt xà ngang.

Chelsea ‘dội bom’ bàn thắng vào lưới Aston Villa ảnh 2

Dẫn trước Aston Villa tới 4-0 chỉ sau 60 phút, HLV Benitez quyết định có sự điều chỉnh đội hình thi đấu của Chelsea nhằm thử nghiệm những phương án tấn công mới. Sau khi Ramires vào thế chỗ của Lampard, đội chủ nhà có sự thay đổi cầu thủ thứ hai khi Oscar vào thay Torres. Chỉ sau 2 phút có mặt trên sân, tiền vệ người Brazil có cơ hội ghi bàn, nhưng cú sút ở góc hẹp của Oscar lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Sau nhiều pha lên bóng không thành công. Phút 75, Ramires tung cú dứt điểm căng nâng tỷ số lên 5-0 cho Chelsea. Sau đó 5 phút, Oscar giúp Chelsea có bàn thắng thứ 6. Từ chấm 11m, tiền vệ người Brazil không gặp nhiều khó khăn trong việc đánh bại thủ môn Guzan. Ở những phút còn lại, Chelsea còn có thêm hai bàn thắng do công của Hazard và Ramires. Giành chiến thắng thuyết phục 8-0, đội bóng do HLV Benitez dẫn dắt giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, được 32 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu.

Theo Infonet

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.