‘Cha đẻ’ Marvel và vợ: Yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi 70 năm không rời

 ‘Cha đẻ’ Marvel và vợ: Yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi 70 năm không rời
TPO - Tình yêu 70 năm không phai nhạt giữa "cha đẻ" Marvel và người vợ cùng tuổi là "của hiếm" trong làng giải trí Hollywood hào nhoáng, nhiều thị phi.

Ngày 12/11 (theo giờ địa phương), Stan Lee – “cha để” của vũ trụ điện ảnh Marvel – qua đời ở tuổi 95 tại Trung tâm Y tế Cedar's Sinai ở Los Angeles, California, Mỹ, sau hơn một năm vợ ông, bà Joan Boocock Lee, từ giã cuộc sống vì đột quỵ.

Sự ra đi của ông để lại niềm xót thương và tiếc nuối vô hạn cho người hâm mộ khắp thế giới. Tuy nhiên, người ta cũng tự an ủi rằng, cuối cùng “thánh Stan Lee” cũng được đoàn tụ với người phụ nữ duy nhất mà ông yêu suốt 70 năm cuộc đời. Chuyện tình của họ đến nay vẫn là điều kỳ diệu trong làng giải trí Hollywood nhiều thị phi, chứng kiến biết bao cặp đôi hợp – tan.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Nhiều thập kỷ về trước, Stan Lee lúc đó chỉ là một binh sĩ mới xuất ngũ khi Thế chiến thứ 2 kết thúc. Ông được em họ giới thiệu cho một người mẫu tên Betty làm việc ở cửa hàng chuyên bán mũ Laden Hats.

Một phần tò mò, phần khác “nể” sự hăng hái của người em họ, Stan Lee quyết định đến nơi làm việc mời Betty đi ăn trưa. Không ngờ, vòng quay định mệnh đã đưa cuộc đời ông rẽ sang hướng khác.

Người đầu tiên Stan Lee gặp tại cửa hàng Laden Hats không phải Betty, mà là Joan. Khoảnh khắc bà mở cửa và hỏi: “Tôi giúp được gì cho anh?”, Stan Lee đã đổ gục hoàn toàn. “Tôi không nhớ rõ lúc đó mình nói gì, tôi nghĩ bản thân phát điên đến mức thốt lên ‘Anh yêu em’. Sau đó, tôi mời cô ấy đi ăn trưa, và không còn quan tâm đến Betty hay bất kỳ phụ nữ nào khác…”, ông chủ Marvel kể trong dịp kỷ niệm 75 năm viết truyện tranh.

 ‘Cha đẻ’ Marvel và vợ: Yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi 70 năm không rời ảnh 1 Stan Lee và vợ Joan thời trẻ.

Theo Stan Lee, Joan chính là hình mẫu phụ nữ lý tưởng của ông từ khi còn nhỏ. Thậm chí, ông đã vẽ bức tranh về cô gái đó trước lần gặp gỡ định mệnh với Joan.

 Được biết, Stan Lee và vợ cùng sinh vào năm 1922. Ngay trong bữa trưa đầu tiên của hai người, ông đã cầu hôn bà Joan. Đáng tiếc, rào cản lớn nhất của họ lúc đó là Joan đã kết hôn.

Bà kết hôn vào năm 1943 với một người lính chỉ sau 24 tiếng gặp nhau. Nguyên nhân cho quyết định vội vàng này là do bà bị suy sụp khi mối tình đầu lấy vợ. Cuộc hôn nhân chóng vánh không mang lại hạnh phúc cho bà Joan, có lẽ vì thế sự xuất hiện của Stan Lee không khác gì làn nước mát xoa dịu tâm hồn bà.

Hai tuần sau đó, tức ngày 5/12/1947, Joan ly hôn chồng cũ. Và chỉ sau một giờ, bà thành vợ thành chồng với Stan Lee ở cùng một tòa án, dưới sự chứng kiến của cùng một thẩm phán.

Những tưởng Joan sẽ lại “vỡ mộng” ở cuộc hôn nhân thứ hai chóng vánh không kém lần đầu. Không ai ngờ, họ có thể chung sống, yêu thương nhau suốt 7 thập kỷ, và chỉ có thể chia lìa bởi cái chết.

Ông bà Lee sinh có với nhau 2 con gái lần lượt chào đời vào năm 1950 và 1953. Đáng tiếc, đứa bé thứ 2, Jan Lee, chết yểu sau 3 ngày xuất hiện trong cuộc đời.

Vợ là nguồn cảm hứng vô tận

Nhắc đến Stan Lee là nhớ ngay đến vũ trụ điện ảnh Marvel, cùng loạt siêu anh hùng “làm mưa làm gió” khắp thế giới như Spider-Man, Iron-Man, Captain America… Nhưng ít ai biết, nguồn cảm hứng vô tận cho những sáng tạo của ông là vợ.

Ông chủ Marvel kể, từng có ý nghĩ bỏ cuộc không sáng tác truyện tranh nữa ở thời điểm 30 tuổi. Nhưng ông đã vực dậy được nhờ sự an ủi, khích lệ từ người vợ thân yêu. "Sao anh không viết những gì mình thích? Cùng lắm là họ đuổi anh tôi, đằng nào anh cũng muốn nghỉ làm cơ mà?", Joan khuyên chồng.

Lời động viên đó là tiếp thêm năng lượng cho Stan Lee để bắt tay vào sáng tác cuốn truyện tranh khiến ông tự hào. Đó là The Fantastic Four (Bộ tứ siêu đẳng).

 ‘Cha đẻ’ Marvel và vợ: Yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi 70 năm không rời ảnh 2 Bà Joan là nguồn cảm hứng trong sự nghiệp của Stan Lee.

Vốn không trông đợi nhiều, The Fantastic Four lại nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ độc giả, đưa cuộc đời “ông trùm siêu anh hùng” sang trang mới. Sau đó, loạt nhân vật đình đám khác như Spider-Man, Iron-Man, Thor, Captain America, X-men… cũng lần lượt ra đời. Từ nền tảng đó, Stan Lee gây dựng nên “đế chế” Marvel không có đối thủ trong dòng phim siêu anh hùng cỉa Hollywood.

Hãng Marvel tôn vinh bà Joan là người hùng đời thực của Stan Lee và “nàng thơ” của truyện tranh Marvel. Được biết, mối tình của Spider-Man Peter Parker và Gwen Stacy được Stan Lee sáng tác dựa trên nguồn cảm hứng là vợ.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của “cha đẻ” siêu anh hùng vào năm 2011, bà Joan không thích truyện tranh. “Tôi và vợ rất gắn bó. Tuy nhiên, tôi không chắc liệu có bao giờ cô ấy đọc một cuốn truyện do tôi sáng tác hay không. Cô ấy không thích truyện tranh chút nào. Cô ấy thích những thứ như trang trí. Dẫu vậy, cô ấy vẫn là người vợ hoàn hảo trong mắt tôi”, ông chia sẻ.

Trong mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện lớn, nhỏ, không khó để bắt gặp những hình ảnh tình cảm, cử chỉ ân cần dành cho nhau của đôi vợ chồng già. Stan Lee tiết lộ, rất yêu thích thời gian buổi tối, bởi vì đó là lúc hai người dành trọn thời gian cho nhau và làm những điều rất đỗi bình thường nhưng ngọt ngào như cùng dùng bữa, cùng xem chương trình truyền hình yêu thích.

 ‘Cha đẻ’ Marvel và vợ: Yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi 70 năm không rời ảnh 3 Dù đã nhiều tuổi, hai vợ chồng ông chủ Marvel vẫn rất tình cảm.

Đến khi, bà Joan đột ngột qua đời vào năm 2017, cặp đôi mới rời xa vòng tay của nhau. Dù vậy, câu chuyện tình yêu giữa "ông trùm" của vũ trụ điện ảnh Marvel và người vợ tào khang vẫn mãi là biểu tượng đẹp trong làng giải trí Hollywood.

Theo Theo People
MỚI - NÓNG