Cha của Neymar bị cảnh sát bắt giữ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cha con Neymar liên tục gây chuyện trong thời gian qua. Nếu như người con công khai đi cặp kè với gái lạ trong lúc bạn gái mang bầu thì người cha vừa bị cảnh sát tóm vào hôm qua.
Cha của Neymar bị cảnh sát bắt giữ ảnh 1

Theo thông tin, cha của Neymar, ông Neymar de Silva Santos, đã bị chính quyền Brazil bắt giữ. Ông được cho là đã “phạm tội môi trường" sau khi bị cáo buộc thực hiện những việc làm phi pháp như phá rừng, lấn chiếm đất đai, phá đá trái phép trong quá trình xây dựng dinh thự ở Mangaratiba, một đô thị ven biển thuộc bang Rio de Janeiro, Brazil.

Cuộc điều tra đã diễn ra từ lâu và cha của Neymar bị đưa vào tầm ngắm sau khi xuất hiện những lá đơn khiếu nại từ những công dân sống lân cận. Và hôm qua, một quan chức về môi trường của Mangaratiba, Shayenne Barreto, đã đến tận nơi xem xét vụ việc.

Cha của Neymar bị cảnh sát bắt giữ ảnh 2

Ông bố của Neymar đang đối mặt với hình phạt tài chính nặng nề

Sau cuộc cãi vã, ông bố của Neymar đã bị cảnh sát đưa đi. Sau khi liên hệ qua luật sư, người đàn ông này đã được thả, nhưng ông phải đối diện với án phạt 1 triệu USD, đồng thời thư ký Barreto cũng yêu cầu ông bố của Neymar “cần được giáo dục nhiều hơn" về vấn đề môi trường.

Theo thông tin, không chỉ phá đá, phá rừng trái phép, ông Neymar còn góp phần khiến dòng sông bị dịch chuyển sau những việc làm sai trái của mình.

Sự việc bố Neymar bị bắt xảy ra chỉ vài giờ sau khi chân sút của PSG đưa ra lời xin lỗi công khai tới cô bạn gái đang mang thai Bruna Biancardi. Tiền đạo 31 tuổi đã đăng một tuyên bố dài trên Instagram, thu về 7 triệu lượt thích chỉ trong vài giờ khi anh thừa nhận đã lừa dối người tình để qua lại với gái lạ.

Neymar gọi Bruna là 'người phụ nữ anh mơ ước' sau những gì anh gọi là sai lầm, đồng thời cũng chỉ trích truyền thông đã hé lộ những thông tin không hay về anh trong bối cảnh Bruna "cần được yên tĩnh tuyệt đối để dưỡng thai".

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.