Cầu thủ Barca cố tình thua để 'tống cổ' Martino?

Nhóm “La Masia” tính chuyện đẩy Martino khỏi Nou Camp?
Nhóm “La Masia” tính chuyện đẩy Martino khỏi Nou Camp?
TPO - Tờ El Mundo cho rằng, một nhóm kiêu binh của Barca với chiêu bài bảo vệ lối chơi truyền thống của đội, đã cố tình buông hai trận đấu vừa qua để "bẻ ghế" HLV trưởng của nhà cầm quân Tata Martino.

Một ngày trước chuyến làm khách tại Vicente Calderon ở lượt về tứ kết Champions League, HLV Martino đã triệu tập một cuộc họp với các cầu thủ Barcelona để đưa ra phương án tác chiến ở trận đấu quyết định tới vận mệnh của đội chủ sân Nou Camp. Trong cuộc họp này, Martino công bố danh sách 11 cầu thủ đá chính. Bên cạnh đó, ông cũng chủ định để Fabregas chơi như một “số 9 ảo” và kéo Messi sang đá tiền đạo phải.

Ngoài sự thay đổi ấy, Martino yêu cầu các học trò chơi nhanh và trực diện hơn so với ở lượt đi. Đặc biệt, bộ đôi Xavi - Iniesta được giao nhiệm vụ là không được phép cầm bóng quá lâu, đồng thời đôi cánh Alba - Alves phải tăng cường những quả tạt từ hai biên.Tuy nhiên, không phải cầu thủ nào cũng nghe theo chỉ đạo từ ông thầy người Argentina.

Đặc biệt, nhóm công thần trưởng thành từ lò đào tạo La Masia mà đứng đầu là Xavi tỏ ra bất bình trước lối đá pressing vốn đòi hỏi rất nhiều thể lực. Phát biểu trong cuộc họp, nhân tố được xem là linh hồn trong lối chơi tiqui-taca phản biện rằng: “Càng chơi nhanh, chúng ta càng gặp bất lợi. Muốn giành phần thắng, Barcelona cần phải kiên nhẫn hơn”.

Chính vì sự bất đồng trong quan điểm giữa Martino và nhóm cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, đội bóng xứ Catalan đã có màn trình diễn “vô hồn” tại Vicente Calderon. Không phủ nhận, Atletico Madrid vẫn chơi đầy máu lửa trước Barcelona. Nhưng cũng chẳng khó để nhận ra rằng, nhiều cầu thủ của đội bóng xứ Catalan đã chơi không đúng sức mình ở trận này.

Rạng sáng nay, ở cuộc đấu với đội bóng chiếu dưới Granada, Barcelona thua tiếp 0-1. Các ngôi sao thượng thặng như Messi, Fabregas hay Iniesta tiếp tục có một trận đấu vô hồn. “Rõ ràng chẳng ai muốn thi đấu dưới phương án chiến thuật mà Martino đề ra. Họ muốn trở lại với tiki-taka chứ không phải lối đá giàu thể lực vốn lạ lẫm”, phóng viên tờ El Mundo phân tích.

Như tất cả đã biết, Barcelona đang phải nhận án phạt cấm chuyển nhượng 14 tháng từ FIFA. Điều này đồng nghĩa, các cầu thủ “ăn lương” ở Nou Camp chẳng phải quá lo lắng về tương lai. Trái lại, Martino vẫn có nguy cơ bị sa thải sau mùa này. Phải chăng, đó cũng là mục đích của nhóm “La Masia” nhằm tìm kiếm một nhà cầm quân biết bảo tồn và phát huy bản sắc của tiqui-taka?

MỚI - NÓNG