Cậu bé hát về mẹ thành Quán quân Đồ Rê Mí

Cậu bé hát về mẹ thành Quán quân Đồ Rê Mí
Lê Trần Nhật Tiến, cậu bé từng gây sốt với ca khúc “Gặp mẹ trong mơ”, đoạt giải cao nhất trong cuộc thi tài năng âm nhạc nhí, tối 12-8 tại Hà Nội. Bé 9 tuổi này giành cả giải Khán giả yêu thích nhất với gần 20.000 phiếu bầu.

Cậu bé hát về mẹ thành Quán quân Đồ Rê Mí

Lê Trần Nhật Tiến, cậu bé từng gây sốt với ca khúc “Gặp mẹ trong mơ”, đoạt giải cao nhất trong cuộc thi tài năng âm nhạc nhí, tối 12-8 tại Hà Nội. Bé 9 tuổi này giành cả giải Khán giả yêu thích nhất với gần 20.000 phiếu bầu.

Nhật Tiến với khăn quàng đỏ hát
Nhật Tiến với khăn quàng đỏ hát "Bay lên cao ước mơ". Ảnh: Lâm Anh

Khác với format mọi năm, chung kết Đồ Rê Mí mùa thứ sáu không chỉ là đêm trình diễn, trao giải mà còn là một đêm thi thực sự của top 4: Lê Trần Nhật Tiến, Nguyễn Phạm Bảo Trân, Phan Gia Linh và Nguyễn Bích Hằng. Các bé được yêu cầu trình diễn một ca khúc tự chọn và một ca khúc do giám khảo chỉ định.

Lê Trần Nhật Tiến nhận được nhiều lời khen khi thể hiện bài hát đầu tiên: Bay cao tiếng hát ước mơ. Giám khảo Thái Thùy Linh khen ngợi bé “đã giữ phong độ tuyệt vời”, trong khi giám khảo Trấn Thành ví von, Nhật Tiến như “chai rượu sâm banh sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào”, cách biểu đạt cũng rất tốt, luôn giữ tay chặt ở trái tim những đoạn nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổ quốc.

Nhưng với ca khúc thứ hai Trống cơm, cậu bé đến từ Hà Tĩnh lại bị chàng diễn viên hài chê “hát không tốt bằng bài đầu, xuống quá thấp, không lên đúng cao độ”.

Chính vì lời nói này mà Nhật Tiến nghĩ mình chỉ được giải hai, trong khi ba bé gái còn lại khi được MC Xuân Bắc hỏi “Cháu nghĩ mình giành giải gì” đều tự tin phát biểu, mình sẽ giành giải cao nhất.

Xuân Bắc trò chuyện với giải Nhất Bảo Trân trong khi Nhật Tiến đứng cạnh suy nghĩ về phần phát biểu
Xuân Bắc trò chuyện với giải Nhất Bảo Trân trong khi Nhật Tiến đứng cạnh suy nghĩ về phần phát biểu. Ảnh: Lâm Anh.

Khi được xướng tên cho giải Quán quân và giải Khán giả yêu thích nhất, Nhật Tiến đã bối rối xin thời gian suy nghĩ trước khi phát biểu. Nhưng sau đó không lâu, cậu bé đã nói rất trơn tru và chín chắn hơn tuổi.

Điều này làm khán giả thêm một lần nữa nghi ngờ về việc các tài năng nhí được chuẩn bị kỹ lưỡng khi đứng trên sân khấu, làm mất đi sự ngây thơ vốn có của các bé.

Trước đó, “cậu bé mít ướt” đã trở thành đề tài tranh luận khi thể hiện bản tiếng Việt của bài hát Gặp mẹ trong mơ với bối cảnh câu chuyện cổ tích “Sự tích cây vú sữa”. Những giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu bé khiến giám khảo Trấn Thành, Châu Anh không kìm được cảm xúc, còn giám khảo Thái Thùy Linh phong cho Tiến danh hiệu “nghệ sĩ sở hữu kho cảm xúc vô tận rất thật”.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến trên mạng cho rằng, Nhật Tiến được “dạy diễn” vì ngay cả cậu bé Mông Cổ Uudam mất mẹ hát Mother In The Dream tại China’s Got Talent cũng không rơi nước mắt trong khi Nhật Tiến vẫn có một mái ấm đủ đầy.

Nhật Tiến nhận danh hiệu Quán quân Đồ Rê Mí mùa thứ sáu
Nhật Tiến nhận danh hiệu Quán quân Đồ Rê Mí mùa thứ sáu. Ảnh: Lâm Anh.

Bỏ qua những tranh cãi, khó có thể phủ nhận Lê Trần Nhật Tiến là một tài năng âm nhạc với giọng hát đầy nội lực. Xuất phát điểm là một thí sinh ấn tượng của Đồ Rê Mí Marathon và vòng loại miền Bắc, Nhật Tiến được đặc cách vào top 6 trong show tự trình diễn.

Cậu bé Peter Pan trừ gian diệt bạo đem đến một Ước mơ hồng trong trẻo và tiếp tục gây chú ý bằng phong độ ổn định và sự biến hóa đa dạng trong những tiết mục biểu diễn của mình: từ chàng trai Tây Nguyên sôi động trong H’Zen lên rẫy (show hát cùng ban nhạc), chàng Trương Chi thổi sáo hay, hát cũng giỏi (show nhạc kịch), đến hoàng tử bé trên con tàu viễn dương xa xôi (show nhạc quốc tế). Cậu cũng liên tục 8 tuần giành giải “Thí sinh được yêu thích nhất”.

Với giải Quán quân, Nhật Tiến là thí sinh duy nhất nhận chuyến đi tham quan và giao lưu âm nhạc tại Australia.

Giải Nhất Đồ Rê Mí thuộc về Bảo Trân. Khác với sự già dặn của Nhật Tiến, cô bé 6 tuổi đầy hồn nhiên, nhí nhảnh. “Bánh rán” thể hiện hai ca khúc rất vừa vặn là Một bầy heo con và Cánh chim tuổi thơ với giọng hát trong trẻo, ngọt ngào.

Trấn Thành đã phải thốt lên: “Đây người thấp nhất đám đông nhưng bắt mọi người phải cúi nhìn”. Từng được coi là ứng cử viên sáng giá tranh giải Quán quân nhưng khi chỉ về nhất, cô em út mũm mĩm của Đồ Rê Mí không buồn và vô tư chia sẻ, sẽ giành toàn bộ tiền thưởng 12 triệu đồng để đi mua quần áo.

Hai bé gái còn lại trong top 4 Gia Linh - Bích Hằng giành giải Nhì. Giải Ba thuộc về Băng Giang - Bích Ngọc đã bị loại trước đó. Đêm chung kết có sự góp vui của ca sĩ Phương Thanh, Văn Mai Hương, Minh Thư nhưng chủ yếu nghiêng về phần thi, không có những tiết mục hài hước với màn hóa trang của các giám khảo, MC như những năm trước.

Chương trình kéo dài ba giờ đồng hồ, trong không gian chật và nóng khiến nhiều gia đình phải đưa con về trước khi kết thúc phần trao giải.

Theo Huy Phạm
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG