Cắt tóc, đánh đập người tình của bố trong khách sạn

Sau 4 ngày bị đánh ghen bầm dập, nạn nhân vẫn còn nhiều vết bấm tím trên mặt
Sau 4 ngày bị đánh ghen bầm dập, nạn nhân vẫn còn nhiều vết bấm tím trên mặt
Người phụ nữ trung niên bị cắt tóc, cởi hết quần áo, đánh đập nhiều giờ, sau khi bị 3 con của người tình bắt quả tang trong khách sạn ở quận 3, TP HCM. Nhóm người tham gia vụ hành hung đang được tạm giữ.

> Ra tòa vì... tụt quần phụ nữ giữa phố
> Thuê người làm nhục vợ, nam bác sĩ lĩnh án tù

Người phụ nữ trung niên bị cắt tóc, cởi hết quần áo, đánh đập nhiều giờ, sau khi bị 3 con của người tình bắt quả tang trong khách sạn ở quận 3, TP HCM. Nhóm người tham gia vụ hành hung đang được tạm giữ.

Sau 4 ngày bị đánh ghen bầm dập, nạn nhân vẫn còn nhiều vết bấm tím trên mặt
Sau 4 ngày bị đánh ghen bầm dập, nạn nhân vẫn còn nhiều vết bấm tím trên mặt.

Anh Đào Thành Phố cho biết, sáng 3/9, mẹ vợ anh là bà Trinh (49 tuổi, ngụ quận 12) đi chung với một người đàn ông 59 tuổi (quận 12) đến bệnh viện, sau đó hai người vào khách sạn ở tại quận 3 thuê phòng nghỉ. Một lúc sau, 3 con của người đàn ông trên gồm 2 nữ, một nam ập vào phòng bắt quả tang bà Trinh ngoại tình cùng cha mình.

3 người này được cho là đã lao vào đánh đập, cắt tóc bà Trinh, bất chấp cha mình van xin. Đến trưa, họ lôi bà Trinh lên taxi về một căn nhà đường Song Hành (quận 12) để "xin lỗi mẹ của họ". Tại đây, bà Trinh tố tiếp tục bị những người này tạm giữ đến rạng sáng 4/9 mới được thả về.

"Tôi khóc van xin nhưng họ vẫn không chịu tha. Họ đánh dập, cạo lông mày, bắt tôi cởi hết áo quần, kéo đầu chui qua háng mẹ của họ. Trong lúc hành hạ, họ còn quay lại clip và nói sẽ tung lên mạng để tôi xấu hổ", nạn nhân kể. 4 ngày sau trận đánh ghen, mặt của bà Trinh vẫn bầm tím, sưng tấy, tóc bị cắt lởm chởm.

Thấy bà Trinh đi quá lâu không về, mọi người trong gia đình liền đổ xô đi tìm nhưng không liên lạc được. Đến trưa 4/9, mọi người mới thấy mẹ mình đi bộ thang lang ở ngã tư Gò Mây trên quốc lộ 1A (quận Bình Tân) trong tình trạng hoảng loạn có nhiều vết bầm trên mặt, bông tai và dây chuyền trên người không còn.

"Sau khi về nhà, mẹ tôi luôn trong tinh thần bấn loạn, mua xăng tự tử nhưng được mọi người phát hiện kịp thời", người nhà bà Trinh nói.

Bà Trinh và người tình
Bà Trinh và người tình.

Chiều 7/9, đại úy Trần Văn Cư, Phó công an phường 7, quận 3 cho biết đang tạm giữ Đặng Thị Tuyền (41 tuổi), Đặng Thị Thủy (37 tuổi) và Đặng Văn Phương (45 tuổi, cùng quận 12).

"Bước đầu, cả 3 đã thừa nhận đánh, cắt tóc và hành hạ bà Trinh khi bắt qua tang bà quan hệ với cha mình nhưng chối bỏ việc bắt cởi đồ, lấy tiền và vàng của nạn nhân", đại úy Cư nói và cho biết đang củng cố hồ sơ chuyển lên công an quận điều tra làm rõ.

Bà Trinh quê ở Quảng Ngãi, sau khi chồng chết, cách nay vài tháng bà vào TP HCM sống chung với con gái và rể ở quận 12 để trông giữ cháu. "Khi quen người đàn ông này, tôi được ông ấy cho biết là đã ly dị vợ", bà nói.

* Tên nạn nhân được thay đổi.

Theo An Nhơn
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG