Cặp nhảy nhí gây sốt đêm chung kết 1 Got Talent

Cặp nhảy nhí gây sốt đêm chung kết 1 Got Talent
TPO - Trái với dự đoán, các tiết mục ca hát không thực sự bứt phá, trong khi đó cặp nhảy nhí Đăng Quân và Bảo Ngọc hoàn toàn làm chủ sân khấu đêm chung kết 1 Vietnam's Got Talent tối 22-4.

> Sốc vì anh nông dân vào chung kết VN's Got Talent

Cặp nhảy nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc với ý tưởng cực lạ cho bài nhảy của mình
Cặp nhảy nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc với ý tưởng cực kỳ sáng tạo cho bài nhảy của mình.

Là một trong hai đêm chung kết quan trọng trước khi bước vào đêm gala trao giải, tuy nhiên ban tổ chức quyết định không thực hiện truyền hình trực tiếp mà vẫn thu hình, không khác gì các đêm bán kết trước đó với sân khấu y nguyên, khiến khán giả truyền hình có phần hơi thất vọng.

Nổi bật và gây ấn tượng nhất trong đêm chung kết 1 tối qua là cặp nhảy nhí Đăng Quân, Bảo Ngọc với một tiết mục có ý tưởng dàn dựng độc nhất vô nhị.

Đăng Quân vào vai ông vua nhạc pop quá cố, trong một lần sang thăm Việt Nam, đã phô diễn những động tác nhảy vô cùng điêu luyện, từng khiến cả thế giới mê say trên những con phố sôi động và náo nhiệt của TPHCM.

Nhưng khi chạm mặt cô gái Việt Nam với những điệu múa dân gian say lòng cùng áo tứ thân và nón quai thao, chàng "Mai-cồ" đã "chết mê chết mệt" và xin... tầm sư học đạo!

Ý tưởng về sự giao thoa văn hóa này được kết lại bằng màn phối hợp vô cùng ấn tượng trong những động tác dancesport rất nuột nà và đầy chuyên nghiệp của hai vũ công nhí. Tiếng reo hò không ngớt của khán giả vang lên.

Trước màn trình diễn ấn tượng, các vị giám khảo đã không tiếc lời khen ngợi hai vũ công nhí. Người mẫu Thúy Hạnh khẳng định: "Đây là cặp đôi hoàn hảo của Vietnam's Got Talent mùa này", trong khi giám khảo Thành Lộc thốt lên: "Ôi trời ơi, ở đâu ra mà có hai đứa nhỏ tài năng thế!".

Đêm chung kết cũng chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của những thí sinh trong chặng đua nước rút để giành bốn tấm vé cuối cùng vào đêm gala chung kết.

Anh nông dân Kiều Văn Thanh, sau khi gây sốc bằng việc đường hoàng bước vào vòng chung kết nhờ tin nhắn của khán giả, đã thực sự lột xác và gây ấn tượng trong đêm diễn tối qua.

Vẫn mang lên sân khấu những nhạc cụ tự chế sáng tạo và đúng như nghệ sĩ Thành Lộc nhận xét, trình diễn không thực sự xuất sắc, một số nốt thổi bị chênh, sai nhịp nhưng vẫn khiến người xem "ngã ngửa" bởi sự sắp xếp, dàn dựng vô cùng thông minh và bất ngờ. Kiểu như đang lau nhà thì ngay lập tức biến cây gậy đó thành nhạc cụ để đánh đàn và thổi sáo!

Chàng trai với nghệ thuật popping Nguyễn Trường Giang tối qua lại tiếp tục khiến người xem phải "mắt tròn, mắt dẹt" khi chứng kiến những động tác kỹ thuật được phô diễn hết mức với cơ thể dẻo như cao su của mình.

Tuy có phần thiếu sót, theo như nghệ sĩ Thành Lộc nhận xét là chưa toát lên thần thái phù hợp với nội dung của bài biểu diễn, nhưng Nguyễn Trường Giang vẫn thực sự thuyết phục các giám khảo một lần nữa.

Trái với dự đoán, các tiết mục ca hát vốn chiếm thế thượng phong trong các đêm bán kết trước đó, thì tối qua, lại chưa thực sự bứt phá và thể hiện sự vượt trội của mình.

Nguyễn Thị Thanh Trúc, với lợi thế từng giành giải nhất Đồ-rê-mí, đã rất quen thuộc với sân khấu và việc giao lưu với khán giả. Chính vì thế, không có gì bất ngờ khi cô bé chọn một ca khúc khó như "Về ăn cơm" để chinh phục ban giám khảo và khán giả.

Với những xử lý âm vực khá ấn tượng cùng một phong thái trình diễn tự tin hết sức tuyệt vời, Thanh Trúc thực sự khuấy động sân khấu tối qua. Tuy nhiên, với một giọng hát còn chưa phát triển hết về kỹ thuật như Thanh Trúc, nhiều đoạn bị mờ và nghe không rõ lời vì bài hát có tiết tấu quá nhanh.

"Hiện tượng youtube" Vũ Song Vũ cũng không để lại ấn tượng do chọn sai ca khúc. Tiếp tục chọn một bài hát mang âm hưởng dân gian đương đại để thể hiện, Vũ Song Vũ có vẻ muốn lấn át thí sinh khác trong những đoạn chuyển giọng, lên tông đòi hỏi nhiều kỹ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp, tuy nhiên lựa chọn này quá mạo hiểm.

Với giọng hát vẫn còn chưa hoàn thiện, những đoạn chuyển giọng liên tục khiến cả màn biểu diễn như có phần hơi quá sức và khiến người nghe có cảm giác hơi "mệt". Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng, với chất giọng khá như của Vũ Song Vũ, nếu chọn bài phù hợp, cậu bé sẽ là đối thủ đáng gờm.

Chàng trai Đinh Ngọc Hoàng tối qua tiếp tục chọn ca khúc rock ballad rất da diết để thể hiện. Tuy nhiên, có thể thấy, phong cách trình diễn của chàng rocker này vẫn một màu và không có gì đột phá so với những vòng trước đó. Có lẽ, Đinh Ngọc Hoàng sẽ khá khó khăn để giành một trong hai tấm vé đêm gala chung kết.

Tiết mục ca hát để lại ấn tượng nhất đêm qua có lẽ thuộc về nhóm Dòng thời gian. Là người mở màn đêm chung kết 1, Dòng thời gian khiến giám khảo và khán giả ngạc nhiên khi không chọn một ca khúc nhạc kịch, mà chỉ áp dụng phong cách hát này vào một bài...nhạc trẻ của Việt Nam!

Nhạc sĩ Huy Tuấn không tiếc lời khen ngợi: "Trong đêm bán kết, các bạn đã xây một bức tường quá cao và bây giờ muốn vượt qua bức tường đó, các bạn phải thực sự mạo hiểm. Sự mạo hiểm của các bạn đêm nay sẽ được đền đáp xứng đáng".

Bảy tiết mục còn lại sẽ tranh tài trong đêm chung kết 2 diễn ra vào 20h ngày 29-4 trên kênh VTV3. Khán giả sẽ có thời gian bình chọn cho thí sinh mình yêu thích trong đêm chung kết 1 đến ngày 28-4.

Bốn thí sinh xuất sắc nhất của hai đêm chung kết căn cứ hoàn toàn trên bình chọn của khán giả, sẽ được công bố trong đêm Gala Vietnam’s Got Talent diễn ra vào ngày 6-5.

Sau khi kết quả được công bố, bốn thí sinh này tiếp tục thi đấu để dành giải nhất.

Video clip màn trình diễn độc đáo của cặp nhảy nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc (Nguồn: Youtube):

Theo Viết
MỚI - NÓNG