Cảnh đáng sợ nhất trong phim có Jennie (BlackPink)

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau cảnh sex tồi tệ nhất lịch sử trong tập 2, khán giả tiếp tục hoảng hồn với màn “ân ái” trong phòng thay đồ của nam, nữ chính "The Idol". Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng phẫn nộ là việc lấy nạn nhân của “tỷ phú ấu dâm” Jeffrey Epstein làm trò đùa.

Không cuốn hút về mặt nội dung, The Idol vẫn là phim truyền hình được bàn luận nhiều nhất hiện nay để “mổ xẻ” những phân đoạn 18+. Ngày 18/6, tập 3, có tựa đề Daybreak, tiếp tục mang đến cho khán giả những trải nghiệm tình dục “khó đỡ”. Gây tranh cãi nhất là Jocelyn (Lily-Rose Depp) và Tedros (The Weeknd) quấn lấy nhau trong phòng thay đồ.

Dù ở nơi công cộng và Jocelyn là người của công chúng, cặp tình nhân không hề tiết chế bản thân. Những tiếng động mạnh bạo mà họ phát ra khiến người xem cũng phải e ngại. Sau đó, khi ngôi sao nhạc pop bước ra ngoài, ông chủ quán bar vẫn không hề kìm nén tiếng kêu.

Cảnh đáng sợ nhất trong phim có Jennie (BlackPink) ảnh 1

Cảnh Jocelyn và Tedros quan hệ tình dục trong phòng thay đồ ở cửa hàng thời trang cao cấp bị chê bai. Ảnh: The Idol.

Trên mạng xã hội, đông đảo cư dân mạng bàn luận sôi nổi về những gì được chứng kiến trên phim:

“Cảnh trong phòng thay đồ đáng lẽ nên hài hước, thế nhưng, tôi nghĩ đó là cảnh đáng sợ nhất cho đến nay. Sau đó, Tedros một mình ầm ĩ trong phòng. Chuyện quái gì xảy ra với tập phim này vậy?”.

“Tại sao tôi lại xem The Idol. Điều đó thật tệ. Tại sao họ như ông bà hoàng trong cửa hàng Valentino vậy?”.

“Cảnh sex trong phòng thay đồ ở tập 3 trông giống hai con rối cuồng loạn vậy”.

“Tôi không thể tưởng tượng được những gì xảy ra với các nhà đầu tư Valentino sau tập mới nhất của The Idol”.

Màn ân ái “ghê rợn” của nam, nữ chính trong phòng thay đồ không phải cảnh duy nhất trong tập 3 khiến Twitter “dậy sóng”. Đội ngũ sản xuất bộ phim HBO bị chỉ trích nặng nề khi vượt quá giới hạn về mặt đạo đức.

Trong lúc Jocelyn bị cuốn vào cuộc tình đầy nhục dục với Tedros, Andrew Finkelstein (Eli Roth), đạo diễn MV ca nhạc, tỏ ra bất mãn với thái độ làm việc của cô. Finkelstein than thở nữ ca sĩ khiến ông mắc IBS (hội chứng kích thích ruột). “Tôi đang đổ nhiều máu hơn cả những đứa trẻ tại đảo Epstein”, ông văng tục.

Cảnh đáng sợ nhất trong phim có Jennie (BlackPink) ảnh 2

Nhân vật Andrew Finkelstein gây phẫn nộ với câu thoại xúc phạm nạn nhân lạm dụng tình dục. Ảnh: The Idol.

Ở Hollywood, Jeffrey Epstein được biết đến với biệt danh “tỷ phú ấu dâm”. Xuất thân là nhà tài chính giàu có và quyền lực, Epstein vốn được trọng vọng ở nước Mỹ cho đến khi bị bắt vào năm 2019 với cáo buộc buôn bán tình dục, lạm dụng tình dục phụ nữ và trẻ vị thành niên.

Jeffrey Epstein sở hữu Little Saint James, hòn đảo tư nhân thuộc quần đảo Virgin, Mỹ. Đây là nơi tên yêu râu xanh che giấu những thú vui bệnh hoạn của mình. Khi bê bối tình dục bị phanh phui, Little Saint James bị mọi người gọi là “Đảo ấu dâm” hay “Đảo tội lỗi”.

Dù đã chết do tự tử trong nhà tù ở Manhattan (New York) vào tháng 8/2019 khi đang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục trẻ em, Jeffrey Epstein vẫn là vết nhơ không thể xóa sạch của Hollywood.

Chính vì điều này, câu thoại của nhân vật Finkelstein thổi bùng làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng:

“Đối với tôi, bình luận về đảo Epstein đã đi quá xa. Đừng đùa cợt về nạn buôn bán trẻ em”.

“Đó không phải trò đùa thông minh. Đó là những nạn nhân thực sự với nỗi đau thực sự. Tôi có thể tha thứ cho diễn xuất, kịch bản dở, nhưng lạm dụng tình dục trẻ em là điểm giới hạn”.

“Đạo diễn Sam Levinson pha trò về những đứa trẻ ở đảo Epstein. Có vấn đề gì về tư duy sao? Thật kinh tởm khi ai đó nghĩ đây là câu đùa hay ho”.

“Câu thoại về Epstein trong tập 3 của The Idol là điều kinh tởm nhất mà tôi từng nghe trên truyền hình”.

“Tôi thực sự cố gắng cho The Idol một cơ hội. Nhưng tập 3 đã phá hỏng nỗ lực đó bằng câu đùa về đảo Epstein”.

Cảnh đáng sợ nhất trong phim có Jennie (BlackPink) ảnh 3

Đảo Epstein là nơi diễn ra các thú vui bệnh hoạn của "tỷ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein. Ảnh: SplashNews.com.

Theo Page Six
MỚI - NÓNG