Cảm ơn trời đã trao con cho mẹ!

Cảm ơn trời đã trao con cho mẹ!
TPO - Đọc những lời tâm sự từ đáy lòng của một người mẹ hết mực yêu thương con, khiến chúng tôi, những người trực tiếp làm chuyên mục Khoảnh khắc của bạn cũng cảm thấy dâng trào cảm xúc về tình mẫu tử thiêng liêng.

TPO - Đọc những lời tâm sự từ đáy lòng của một người mẹ hết mực yêu thương con, khiến chúng tôi, những người trực tiếp làm chuyên mục Khoảnh khắc của bạn cũng cảm thấy dâng trào cảm xúc về tình mẫu tử thiêng liêng. 

 
Cảm ơn trời đã trao con cho mẹ! ảnh 1

Lúc sinh ra con nhỏ bé, nhanh nhẹn, mẹ dường như thấy cuộc đời mình hạnh phúc biết bao, lúc nào mẹ cũng ngắm nhìn con, dù con ngủ hay con thức, dù con khóc hay con cười. Cảm ơn trời đã trao con cho mẹ! Vậy là con cũng được 12 ngày rồi, mẹ khỏe hơn và lấy máy điện thoại ra lưu lại những hình ảnh đáng yêu của con.

 
Cảm ơn trời đã trao con cho mẹ! ảnh 2

Con được ba tháng, trông con bụ bẫm đáng yêu quá! Cả nhà lúc nào cũng quấn quýt bên con, mẹ yêu con và không còn muốn đi làm nữa nên mẹ lại thấy phảng phất nỗi buồn vì sắp phải đi làm rồi! Vậy là không còn lúc nào mẹ cũng được bên con nữa, mẹ khóc và mẹ buồn lắm con yêu ạ.

 
Cảm ơn trời đã trao con cho mẹ! ảnh 3

Mẹ đi làm, con ở nhà với bà, dù xa gần 20km, trời nắng chang chang nhưng mẹ cố gắng về nhà để được yêu con, con bú rồi mẹ lại đi làm. Quen dần khi con được hơn 1 tuổi không còn chế độ về sớm, mẹ không về được nữa mẹ lại buồn và trống vắng ghê gớm. Con thực sự đã chiếm chọn trái tim mẹ!

 
Cảm ơn trời đã trao con cho mẹ! ảnh 4

Lần đầu tiên con đón tết, cũng là lúc con được 12 tháng tuổi, sinh nhật đầu tiên của con vào ngày mùng 6 tết âm lịch. Bố mẹ cho con đi thăm ông bà nội, ngoại con chạy tung tăng khắp nơi. Mẹ lấy điện thoại chụp ngay lúc con chạy ào tới mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm, trông con thật hạnh phúc khi thấy mẹ về phải không? Cảm ơn con đã cho mẹ nhưng giây phút hạnh phúc như thế.

 
Cảm ơn trời đã trao con cho mẹ! ảnh 5

Sau bao ngày vất vả chăm sóc, dỗ dành thì con cũng sắp được 2 tuổi rồi. Con nói bi bô, thoắt một cái là con trèo ghế, cửa sổ hay bất cứ thứ gì có thể, con lém lỉnh, nũng nịu hơn trước nhưng con cũng có lúc " ương như chày".... con đã lớn hơn rất nhiều.

Mỗi lúc xa con mẹ lại nhớ đến những hành động những câu nói đáng yêu và cả nụ cười tươi của con, cái má lúm đồng tiền và cả cái răng bị sứt vì ngã... mẹ lúc nào cũng nhớ tới con. Ngay lúc này đây viết và gửi những dòng yêu thương con cho quý báo với một mong muốn thiết tha được chia sẻ niềm hạnh phúc của mẹ với độc giả.

Chúc quý Báo luôn thành công! Chúc con trai mẹ luôn hạnh phúc, khỏe mạnh và ngoan ngoãn!

 camchuongxanh1892@...

Chia sẻ khoảnh khắc yêu thương

Bạn có thể gửi ảnh: Cưới, ảnh gia đình, bé yêu, cảnh đẹp và những giây phút khó quên bên bạn bè… Cùng chia sẻ với hàng triệu triệu bạn đọc của Báo Tiền Phong Online.

Khi gửi bộ ảnh (từ 5 đến 20 ảnh), các bạn đừng quên giới thiệu về bản thân hoặc nhân vật có trong ảnh (tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, sở thích). Quyền lựa chọn, biên tập ảnh thuộc về tòa soạn. Ảnh gửi về: khoanhkhac2011@gmail.com.

(Tòa soạn không chịu trách nhiệm về bản quyền, nhuận bút của các bộ ảnh)

Theo Viết
MỚI - NÓNG