Cái chết của tiqui-taca

Cái chết của tiqui-taca
TPO - Tây Ban Nha đã thắng trước Ronaldo và các đồng đội trên chấm phạt đền trong trận đấu mà lối chơi lừng danh tiqui taca của họ dường như đã không tồn tại.

> Nhạt màu tiqui-taca

Những nhân tố chính làm nên tiqui taca như Iniesta bị theo rất sát
Những nhân tố chính làm nên tiqui taca như Iniesta bị theo rất sát.

Chưa bao giờ Tây Ban Nha cầm bóng ít đến vậy trong một trận đấu (chỉ 57%). Lối chơi tiqui taca lấy nòng cốt từ việc kiểm soát bóng vượt trội để bật tường nhỏ trong phạm vi hẹp rồi tung ra những đường chuyền có tính sát thương cao để các tiền đạo và "tiền đạo ảo" băng xuống kết liễu đối thủ. Nhưng trong cuộc đấu giữa hai người anh em ở cùng bán đảo Iberia, tiqui taca ấy bị áp chế bởi lối chơi tưng bừng của Ronaldo và các đồng đội.

Bồ Đào Nha chẳng ngại ngần mà đẩy cao tốc độ trận đấu, chơi ăn miếng trả miếng trước Tây Ban Nha. Điểm tựa của họ là hàng tiền vệ rất giàu sức mạnh và không ngại va chạm do Joan Moutinho làm thủ lĩnh.

Họ áp sát rất nhanh mỗi khi những mắt xích của tiqui taca như Iniesta, Xavi hay Xabi Alonso thực hiện đường chuyền bật tường quen thuộc. Khi cướp được bóng, họ đưa nhanh ra hai biên cho Ronaldo và Nani, với tốc độ cực nhanh, chờ sẵn để mở máy.

Ronaldo, dù không thực sự nổi bật như trong các trận đấu trước nhưng chẳng dễ để ngăn chặn. HLV Del Bosque luôn phải bố trí ít nhất Arbeloa và Pique (hoặc Ramos) để ý đến cầu thủ này.

Ở phía đối diện, Nani cũng là mũi xuyên phá thực sự đáng sợ. Các hậu vệ Tây Ban Nha phải sử dụng rất nhiều tiểu xảo và nhiều khi chấp nhận thẻ vàng mới có thể ngăn chặn được bộ đôi này. Tây Ban Nha không dám tấn công vì sợ mắc sai lầm. Chưa bao giờ tiqui taca nguy khốn đến mức ấy.

Xavi quá sa sút phong độ so với chính anh cách đây vài năm
Xavi quá sa sút phong độ so với chính anh cách đây vài năm.

Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, Bồ Đào Nha không có nhiều cơ hội rõ rệt nhưng họ chơi hợp lý. Khác hẳn với cách Chelsea dùng xe bus hai tầng để ngăn chặn tiqui taca của Barcelona, Ronaldo và các đồng đội không co cụm mà mạnh dạn tấn công, vây ráp đối thủ. Đó là sự lựa chọn dũng cảm nhưng hợp lý của HLV Bento trong bối cảnh mà Tây Ban Nha đã suy yếu quá nhiều so với chính họ.

Tiqui taca của Tây Ban Nha được xây dựng dựa trên lối chơi danh bất hư truyền của Barcelona. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở chỗ Tây Ban Nha không có một tiền đạo giỏi đột phá và có thể một mình tạo ra khác biệt như Messi tại Barcelona.

Del Bosque không phải không biết điều đó nhưng trong tay ông không có chất bột cần thiết để gột nên hồ. Ngài râu kẽm buộc phải xử lý tình huống bằng cách đặt niềm tin vào những mũi tấn công biên như Jordi Alba hòng tạo nên khác biệt. Tuy nhiên, hiệu quả của cách làm này cũng không thực sự rõ rệt.

Bồ Đào Nha đã có một trận đấu xuất sắc về mặt chiến thuật. Nhưng bất công cho họ khi trong bóng đá phải cần thêm sự may mắn nữa mới có thể thành công. Họ vẫn chết vì đối thủ quá già giơ và nhiều kinh nghiệm trên chấm phạt đền.

Nhà vua Tây Ban Nha vẫn vào đến chung kết để tràn đầy cơ hội bảo vệ chức vô địch Euro mà họ từng giành được hồi năm 2008. Tuy nhiên, trên con đường đi ấy, vị hoàng đế đã để lộ quá nhiều điểm yếu. Nên nhớ, đối thủ sắp tới dù là Đức hay Italia đều nhỉnh hơn Bồ Đào Nha về áp chế lối chơi đối phương.

Thêm điều nữa đáng chú ý, chưa nhà vô địch Euro nào bảo vệ thành công danh hiệu có được ở giải đấu kế tiếp. Và như thế, tiqui taca sẽ phải chết. Ở một ngày khác!

Theo Viết
MỚI - NÓNG